1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi tuổi 20

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kolyan, 03/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Có ai thik Depeche Mode không?A question of lust.Nghe bài,đang nghe và nghe.Không biết bao giờ thì tắt đi...chả biết lúc nào thì đi ngủ nữa...Trước đâyy đâu phải thế này,chả biết gì hết,biết mỗi chơi điện tử và nghe nhạc thôi.Có đứa bạn lúc nào cũng kè kè,an ủi mình đủ chuyện.Thế mà khốn nạn,mỗi cái sms cũng không gửi được cho mình,lợn.
  2. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lảo đảo chạy xe suýt đâm cột điện, nhưng nghĩ chắc vì buồn ngủ thôi, tới trường vô thi đầu cứ bưng bưng ko tập trung được gì, bọn nó sờ trán nóng hổi mới biết bệnh rồi. Về nhà bỏ cơm trưa để ngủ. Mưa hoài ngày nào cũng mưa. Online gặp rồi thì chán. Nhìn cái status đã mệt thêm. Người nóng quá, bị cảm nhưng cứ thích mở quạt quay cho thật mạnh. Trong nhà ko ai biết đang bệnh. Lừ đừ như con cá ngừ, ko biết mai đi học được ko. Lôi heo ra chụp hình rồi cười khì khì. Y như con hâm.
  3. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ốm à?? thương thế sang đây...tớ nấu cháo cho....kinh nghiệm 1tuần ốm,3 ngày nằm nhà vì xe tông...lại lây ốm cho cả nhà nên kinh nghiệm luộc gạo hơi bị khá  " src="file:///C:/Programme/Yahoo!/Messenger/media/smileys/15.gif" align=textTop sm="15"> uống thuốc nghỉ ngơi nhé ...chóng khoẻ  nào  :D
  4. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.Mỗi khi buồn bực hay mệt mỏi nghe Goatrance chả thấy gì cả.Chỉ thấy nhẹ nhàng hơn,mặc dù bass đập mạnh.Những lúc thế này lại thèm cảm giác ,rất chi là ham muốn nhé hehe.Mota chỉ mang lại cảm giác trầm,nghĩ ngợi,không được thoải mái như Speed.Xoã!
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0

    Tặng Heo Non iu zấu ( chỉ muốn bấu cho mấy nhát thôi)
    Một ngày bình yên
    Sáng sớm ánh nắng chan hòa soi trong tim em
    Mênh mông xa xăm trưa nắng gọi người ngoài thềm
    Thênh thang đôi ta sánh vai nhau
    trong chiều Chờ đêm xuống
    Ngập tràn dấu yêu...
    Xóa hết dấu vết cõi tình đau thương mênh mông
    Qua đi trong mưa những ngày tháng buồn mịt mùng
    Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang về
    Và từ đây tạ từ cõi mê
    Một ngày trôi qua trong bình yên
    Không vấn vương lo toan muộn phiền
    Đêm từng đêm rung tiếng lòng cùng câu hát mênh mông
    Lênh đênh như mây bay
    Anh đến cho em vui mỗi ngày
    Cho đời thêm bao đắm say
    Sưởi ấm con tim này !
    La la la la la la la la la.....
    Bình yên đi cưng​
  6. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn con mèo,hôm qua là một ngày bình yên từ trước tới giờ..
  7. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nghe Eamon - **** it cũng khoái nhờ.
  8. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    bài gì nữa đấy..sao sáng ko gửi lun
    Đang nghe bloodhandgang gì đó đây thích wé
    Hic mai fải làm bài test mới chán chứ, 1 đống reading assignmenttt cầm wuyển sách lên đã thấy muốn buồn ngủ rồi huống chi đọc, mới làm được 13/40 câu thôi hôm nay fải thức khuya nữa rồi
  9. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hê hê làm hết bài đi.Nhạc nhẽo giè
  10. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Học hành gì...đang vật vã với đống nhạc nhẽo đây đùa chứ học tiếp đây ko thì mai tèo téo teo lun ăn cơm nhé....tí buôn tiếp

Chia sẻ trang này