1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi tuổi 20

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kolyan, 03/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    20, chưa có cái vẹo gì cả. Thi thoảng ghét mìn kinh khủng khiếp
  2. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    :| :| :| Thế như nào mới là có vẹo kơ :o :o
  3. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    3 cái sừng cắm trên đầu...vẹo to fết đi ngủ ...mệt vãi
  4. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ghét bản thân mình để được gì kơ mèo ơiMình là mình chứ,muốn thế này thế nọ thì đâu còn là riêng mình nữa đâu,mèo nhỉ.
    Em ở đâu mọc ra thế.giật hết cả mình
    Được Kolyan sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 08/12/2005
  5. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nó lớn quá.Mới ngày nào nó học lớp 9,mình học lớp 7,nó còn giật quyêtn vở của mình tò mò xem có gì ở bên trong không.Rồi nó lấy học bổng 50.000$ sang úc học.4 năm qua,giờ nó trưởng thành nhiều,đã kết thúc học,chuẩn bị đi làm.Tự lập cho mình một cuộc sống mới.Tốt thôi,họ hàng cũng phải con gà tức nhau tiếng gáy chứ.Đã đến lúc phải nghĩ xa hơn rồi.Mình là mình.Cố gắng nào.
  6. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    This world is mine for the taking.Make me king, as we move toward a, new world order. **** it!
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mai là mọi người đi tới thứ 7 mới về, mình ở lại tạm ngưng ăn chơi tụ tập. Lúc nãy ra lấy xe về anh H nhắc, em nhớ alô anh, lúc anh C về anh cũng dặn tối nay fải gọi. Mình ko gọi. Đthoại nhà vừa kêu mà mình biết là anh C gọi cho mình. ''Muốn gì?'' Nhớ tới buổi chiều hôm đó mà fát điên...gấp 3 lần mình kơ mà...
    Hồi nãy ko biết bị làm sao nữa, về tới nhà mà tự nhiên khùng điên lên tông cửa 1 fát, cái gì trong tầm tay là ném vào tường, thế mà nó cũng ngồi trơ ra nhìn mình, nó hỏi có khùng không, vớ luôn cái remote tivi wăng, nó kêu, đi chỗ khác đi, dek. Xong tự nhiên ngồi khóc, thút thít thút thít, vào toilet lấy khăn lau mặt, xong cố khóc cho to để nó nghe, nó chẳng mảy may xúc động, điên ko xong tí hồi nó cũng fải bỏ đi chỗ khác. Phải vậy chứ..
  8. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ặc.. :|
  9. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Giè
    Tối wa chờ cưng xì mũi lâu wá đi mất đành fải lủi thủi đi ngủ giờ fải đi học nè gió mát lạnh như vậy chỉ muốn ở nhà ngủ tiếp thôi thế mũi sao roài...thương cưng wá mi 1 fát nhé
  10. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.Chưa đi ngủ không.Chuẩn bị đi ngủ đây.

Chia sẻ trang này