1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi tuổi 20

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kolyan, 03/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Điên loạn tập 3.Chưa biết xử lí thế nào.Giai đoạn này khó mà diễn tả được.Bạn bè cầu cứu mình cũng mặc,cho mày chết .Càng nghe âm thanh của Goa trance mình mới thấy được sự kì bí của nó,có cái gì đấy rất chi là ấy ấy nhé,ma giáo chả hạn.Hay quá,nó như kích thích hết cái gì đấy gọi là độc ác của mình ra.Đập phá.Quên đi hết mệt mỏi.Đôi khi tàn nhẫn như loài rắn...Nham hiểm.Thích.
  2. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cốc cafe không nhỏ nhỏ,điếu thuốc,giết đi khoảng không gian tĩnh mịch này.
    Khi anh trở lại,em sẽ không còn ở đây
    Nhẹ nhàng em nói khẽ với anh rằng
    Gọi cho em khi anh muốn
    Lỗi lầm không phải của anh
    Anh sẽ đi,chỉ cười và nói
    Nhưng anh chỉ muốn biết rầng
    Ai đó đã đánh cắp cuộc sống của anh?
    Anh không làm gì sai,anh à.
    Trái tim anh đã trải qua
    những phút giây giá lạnh ở Siberia.
    Đợi chờ cho những lời em nói với anh
    Là sự thật,rằng em yêu anh
    Khi tình yêu không được chấp nhận
    Tất cả chỉ là bóng tối mờ ảo.
    Trôi dạt giữa ngã rẽ
    Mọi thứ tuột qua,anh chỉ biết nhìn
    Em vẫn còn đây
    Trong những giấc mơ
    Em đã không thể thấy
    Những đổi thay đã đến với anh
    Đang rỗi,làm vài ba phát nữa mới được
  3. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Too serious too soon - gareth gates
    Bản thân anh tự hỏi
    Em bắt đầu từ đâu
    Đêm nay
    Em đang nghĩ gì
    Có thể chỉ một mình em
    Biết đâu giọt lệ em rơi
    Cũng là lúc ướt nhoè
    Trên đôi mắt anh
    Cảm giác mất em
    Có phải là thật?
    Cũng có thể chỉ là
    Tình yêu anh muốn
    là rất nhiều từ em
    Nghiêm túc nhưng quá đỗi nhanh
    Rằng
    Trao cho anh tình yêu em có
    Đã khao khát rằng
    Ở bên em như chưa từng một ai
    Chiều mưa buồn ảm đảm
    Anh mới chợt nhận ra
    Quá sớm để nói lên tất cả
    Nói với em vào mỗi ngày
    Mỗi đêm trôi
    Mỗi con đường anh có
    Rằng
    Anh yêu em
    À cũng có thể
    Anh đã sợ
    Và không một lời để nói
    Nhưng anh yêu em
    Vậy đấy em à
    Cuộc sống anh có bị đảo lộn
    Và vì anh là thế.
    Được Kolyan sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 16/12/2005
  4. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tớ biết được ngày cuối cùng trong đời tớ
    Tớ đã không hôn mẹ trước khi tạm biệt
    Tớ đã không nói với bà ấy rằng tớ yêu bà ấy,cũng như sự quan tâm mà tớ có
    Gửi tới ba lời cám ơn vì những kinh nghiệm một đời người sẻ chia với con
    Mất đi ý thức khi làm những điều hằng ngày vẫn diễn ra.những thói quen không thay đổi trước khi tới trường
    Nhưng nào ai có biết ngày hôm đấy đâu được nhẹ nhàng cho nào
    Thay vì làm bài kiểm tra,Tớ đã nằm trong quan tài
    Bảo tớ mù cũng được,nhưng tớ đã không thấy được điều đấy,nó xảy ra quá nhanh.
    Mọi người bỏ chạy,tớ không nghe thấy gì.
    Cho tới khi tiếng súng vang lên.
    Tớ thực sự không biết thằng ôn đấy
    Ngay cả nó ngồi cạnh trong lớp
    Có thể nó đang với tới một tình yêu
    Hoặc cũng có thể vào thời khắc này
    Nó đã quên mất nó là ai,hoặc nó muốn được mọi người chú ý
    Cái gì cũng được
    Tớ hiểu thôi,tuổi trẻ mà.
    Suzy nhỏ bé chỉ mới 12 tuổi
    Nó muốn cả thế giới biết nó bằng sự vượt trội với bạn bè
    Đi chơi với trai,và nghe những câu chuyện chúng nó kể
    Nó tự hào với mọi thứ nó làm
    Nhưng bản thân nó thì lại không được kính trọng
    Đi tìm tình yêu trên những nẻo đường cụt
    Vấn đề giống nhau nhưng theo một hướng khác mà thôi
    Suzy đặt bước chân mình sang một nấc thang mới khi ba nó mất
    Tiếc điều là nó đã không thể được nghe ba nói "Con đã biết nghĩ"
    Tony thì luôn làm những trò ngu
    Mọi thứ nó làm đều đổ vỡ,sai trái
    Bạn nghĩ nó cool được không
    Nó sẽ chả bao giờ được vào nhóm
    Cho dù nó có đã cố gắng thử đến đâu chăng nữa
    Không có nỏi một người bạn
    Nó đã đặt dấu chấm hết cho đời mình
    Dù sao thì mọi người cũng nhớ đến nó sau đấy
    Bạn bước trên ngã rẽ cuộc đời,và không có đường quay lại
    Nói với cả thế giới điều mà Tony cảm nhận
    Với âm thanh của một khẩu súng
    Ai chịu trách nhiệm cho những bi kịch đòi hỏi của cuộc sống
    Dù bạn có nói gì đi nữa
    Những lỗi lầm sẽ chả bao giờ biến mất
    Đó là những điều mà tớ cảm nhận sâu hơn
    Tớ mệt mỏi với những lời nói dối
    Mọi người không biết vì sao à
    Mù quáng nối tiếp mù quáng
    Tớ đoán đó là hướng câu chuyện đi
    Tồn tại
  5. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Up
  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Up hộ
    Muốn 1 buổi tối thứ 7 ở nhà, viết email rồi đi ngủ sớm như lúc trước, mà không được. Chán mày wá đi Na ơiiiii, rồi lại có những gì tối nay đây?
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng giống 1 con quỷ
  8. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Up.Ai kơ
  9. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nói xong hết những điều cần nói.Tối nay dài quá....Lặng lẽ,rồi bất chợt nhói một cái,nhìn ra ngoài đường.Tuyết rơi..từng hạt nhỏ snowflake...
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu 1 tuần mới...chả còn cảm giác mong đợi cái gì đó đã ko fải của mình từ lâu...nhẹ nhàng hơn nhiều,có lẽ thế...

Chia sẻ trang này