1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Tìm thấy một con người không chỉ là tìm thấy một bờ vai, một điểm tựa mong chờ
    không chỉ là tìm thấy một không gian lắng nghe, một thanh âm chia sẻ
    không chỉ là tìm thấy một cái nắm tay, một cái ôm từ phía sau lặng lẽ
    không chỉ là tìm thấy một tiếng cười, một giọng người ấm như hơi thở
    không chỉ là tìm thấy một trái tim để thương nhớ
    mà tìm thấy một niềm tin…

    Mà tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình trên một hành trình
    được nhìn thấy dấu chân của nhau khi đi ngang trước biển
    được bình yên trên những chuyến xe xuyên đêm dù gió lạnh ngoài kia mải miết
    được lang thang suốt dọc vỉa hè những khuya về im tiếng
    được nói những điều mà thế giới này không ai hiểu được hết
    được bất chấp…
    vì yêu thương!

    [​IMG]

    (Thơ Nguyễn Phong Việt - Ảnh "Những miền quê đa sắc")
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    .
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đêm, lại thèm 1 chén trà ướp sen. Nhưng thôi, thức khuya uống nhiều, sáng ra mắt lại sưng mọng lên chẳng đẹp tí nào... Buồn ngủ díp mắt lại, nhìn trông mắt buồn lãng mạn ghê! :)) ... Díp từ lúc xế chiều rồi. Cả một ngày dài không nghỉ, cũng thấm mệt, nhưng mà mãi không được ngủ... Đến giờ được ngủ thì muốn nán lại đôi chút để tìm một góc yên tĩnh cho tâm hồn...

    Tối nay há hốc mồm khi nghe họ nói vậy. Chắc là họ nói thật, nhưng có lí do riêng mà họ giữ lại không giải thích thôi. Còn nếu không có lí do gì mà nói như vậy thì đúng là... choáng thật.
    Hình như có chút áy náy khi thấy mình mở tròn mắt lên như vậy, họ hỏi rằng có phải vì mình nghe nói thế mà tái mặt không. Mình bảo là "Không, tốt thôi! Bình thường!". Nói đến đó, mình cũng thấy bình thường thật. Đúng quá chứ! Giờ đối với mình thì điều gì cũng bình thường hết. Cũng được! :)

    Những khi mở hay đóng cửa sổ, mình đều ngẩng đầu ngắm bầu trời. Hôm nay cũng mây vắng, trời trong, đêm hơi thủy tinh đấy! Nhưng mình chẳng thích. Mình nhớ và thèm những cơn mưa. Mùa hạ năm nay ít mưa rào quá. Càng ngày, những cơn mưa rào mùa hạ cứ thưa thớt dần. Buồn thế!
    Không khí ngột ngạt, oi bức. Không có cái râm ran, đầy sức sống của vạn vật sau cơn mưa. Chỉ có cái khát, khát mưa của mùa hè...

    Hôm nay cô em mình nhắc gì đó về kỷ niệm. Mình chẳng có kỷ niệm gì và chẳng nhớ kỷ niệm gì cả. Chỉ nhớ mấy câu thơ được Phú Quang phổ nhạc này: "kỷ niệm như rêu, anh/em níu vào chợt ngã...".

    Sáng nay đã kiểm tra lại. Cũng tạm yên tâm rồi! Hóa ra cũng chưa đến nỗi phải toát mồ hôi thế. Mà... nếu có sao thì cũng... chẳng việc gì phải suy nghĩ cả. Vô thường thế thôi! Giờ chỉ muốn quẳng luôn cả cái việc mình đang theo đuổi cho nhẹ nợ, để mà vui sống. Nhưng như thế thì giống... người trời, giống tiên quá! Mình vẫn còn chút "người" ở trong máu, vẫn còn chút tha thiết, còn chút hiếu thắng sót lại. Bỏ đi thì xoàng quá! Mình vẫn là mình, vẫn khoái khi nghe họ nhắc đến mình bằng 3 chữ cái viết tắt họ tên mình theo cái cách như thế... Không muốn rồi 1 lúc nào đó 3 chữ cái ấy rơi vào quên lãng, chỉ là những chữ cái bình thường vô nghĩa không ai hiểu...
    Ừ, thì cũng phải "người" một chút chứ!
    Cái gì cũng buông bỏ thì uổng phí cho cái ngày mình được sinh ra quá!

    Nhớ con diều này, mình chụp hôm ở biển...

    [​IMG]
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Tặng Em
    - Nguyễn Trọng Tạo -


    Ai giấu trong màu thu
    Bông cúc xanh tháng bảy
    Nhìn cánh hoa anh thấy
    Thu về cùng gió xanh

    Ai giấu trong thời gian
    Tươi nguyên mùa thu cũ
    Những mùa xưa quyến rũ
    Đi đón mùa thu nay!

    Ai giấu sợi tóc mai
    Buộc tình yêu muôn thuở
    Buộc giận hờn nhung nhớ
    Buộc ngày thu đời người

    Ai giấu em của tôi
    Suốt bao mùa thu ấy
    Nếu không có một ngày
    Cuối thu anh nhìn thấy…

    Nhớ chăng em, từ ấy
    Tình yêu được sinh thành
    Anh thắp riêng ngọn nến
    Cám ơn mùa thu xanh…


    Hà Nội, 12.7.2008

    Mình rất buồn cười! Đọc lại bài thơ này, rồi khóc.
    Có gì đâu? Đang vui mà!
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    NHẮM MẮT IV

    Nhắm mắt tôi đi tìm...

    Biết tìm gì trong không gian rất trống?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    ...Ta ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm dài
    Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó...

    [​IMG]

    (Thơ Lưu Quang Vũ)

    Hoa đẹp không chị, nhớ chị iu quá :x
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hoa đẹp lắm em à! Trùng hợp thế! Hôm em post bài này và hình hoa, chị thì lại cứ đang lởn vởn trong đầu mấy câu thơ của Xuân Quỳnh "Thơ tình cuối mùa thu":

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu vào hoa cúc
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay

    Tình ta như hàng cây
    Đã qua mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ

    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may

    (Nguồn: Xuân Quỳnh, Tự hát, Nxb Tác phẩm mới, 1984)

    Mà chị rất ấn tượng hình ảnh hoa cúc trong thơ Xuân Quỳnh (trong bài này cũng có hoa cúc, hoặc "hoa cúc tím trong bài hát cũ/ Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa/ Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ/ Nhưng đâu phải là điều em hối tiếc")...

    Cảm ơn em yêu nhé! Có phải hoa em tự chụp không? Mà chân em đã đỡ chút nào chưa?

    -----------

    Hôm nay đi học được cô giáo khen. Sướng tỉnh cả người cơ í! Hihi! :"> Rõ là lớn bằng tuổi này rồi mà vẫn ngượng ngùng, nhỏ bé trước cô giáo và vẫn còn thích khen quá cơ! [:P] Thích quá về tập mãi chả thấy chán, mà không có nhiều thời gian. Nếu cho mình thời gian, mình ngồi cả ngày cũng được. :x Mỗi tội món này nếu ngồi lâu cũng không kém gì ngồi tập trung trước máy tính. Mệt rã rời ra ấy...

    L hỏi han tình hình.
    Kể lại đoạn hội thoại có 4 câu thấm đẫm tình cảm, lâm ly, ướt át, sướt mướt, đầy tính nhân văn, sụt sùi mưa gió như sau:

    X: "Hôm YY có vui không?"
    M: "Vui"
    X: "Giận X à?"
    M: "Không. Có gì mà giận!"
    X ab... M gạt ra (đoạn này không kể).
    L chưng hửng: "Ơ thế thôi à? Không tận dụng cơ hội hành hạ à?" "Không, không thích!". "Ấy đúng là... Thì cũng phải hành hạ tí chứ!!". "Không, đã bảo không thích mà". "Ừ, không thích thì thôi vậy...".

    Dạo này tóc rụng nhiều quá! :((
    Tránh đừng đụng vào da mùa tóc rụng! =(( =(( =((
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Vâng hoa xương rồng nhà hàng xóm đó chị, màu vàng đẹp nhỉ? Em mới mua chậu cây này nữa, lá hơi giống lá trầu không, hoa thì giống hoa giấy có màu trắng và hồng chẳng có mùi gì hỏi thì ông bán hoa kêu đó là cây trinh nữ(em cứ tưởng cây trinh nữ là cây khác cơ):

    [​IMG]

    Chân em đỡ rồi, hôm nay bạn qua đèo đi lượn lờ được rồi chị, cho chị iu ngắm tý

    Mà chị còn đi học gì nữa zị???
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    1h nhắn tin cho mềnh, chán rồi đến 2h thì gọi, nói là vì say quá không ngủ được. =(( Lời của người say đầy chất "men". Lời của người say có đáng tin không nhỉ? :o (Lại câu hỏi cũ :P). Mềnh vin cớ nọ cớ kia, cố tình làm hắn hiểu là mọi chuyện đã chấm dứt thì hắn nói như... em nói. @-) Giờ mình biết vin cớ gì nữa đây, khi mà sự thật thì không dễ nuốt trôi...
    Thế hóa ra hắn có tình cảm với mềnh thật ah? Cứ tưởng chỉ chơi bời nhăng nhố thế chứ!!!
    Từ trước đến nay, hắn quả là con người gây cho mềnh nhiều sự ngạc nhiên nhất! :-s

Chia sẻ trang này