1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay được mời đi cà phê, kèm thêm xiền mà lười quá đi! Haha, 1h cà phê mà được những hơn 100 USD thế này thì hơn mấy em vừa bị bắt kia, lại còn giữ được tiếng thanh lịch, sang quý nữa chứ! :))
    HN mưa rét, mình thành 1 con mèo lười, yên ổn và đủ đầy trong cái ổ ấm áp của riêng mình. "Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ!"...
    Nhớ mấy hôm rét đầu tiên, cứ bộn rộn, run rẩy, xao xuyến, như lòng cô gái trẻ mong chờ cuộc hò hẹn đầu với người yêu... Lại nhớ mấy câu thơ của Chế Lan Viên, đổi "anh" thành "em" cho hợp tình-cảnh:
    "Cái rét đầu mùa, em rét xa anh,
    Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
    Một đắp cho anh ở vùng sóng bể
    Một đắp cho mình ở phía không anh"...
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sắp đến ngày Nhà giáo VN rồi, chúc mừng anh!
    Em không biết anh còn theo đuổi nghề giáo nữa không (để mỗi lần chì chiết ngành GD, em lại có dịp nhớ đến anh), nhưng trong lòng em, anh luôn là "thầy H" - mãi mãi. Một người thầy lỗi lạc đáng kính, cống hiến hết mình trong sự nghiệp dạy Cô ngoan Trò giỏi! :x
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Được mời đi uống cafe lại còn được 100 usd! Cái này hơi nhạy cảm rồi nghe!
    Trước có lần BS được mời đi cafe rồi được tặng phong bì. BS liền mở phong bì thấy 500k, liền rút tiền trong ví trả lại 10k. Coi như chỉ chận 490k phong bì thôi. Mèo biết tại sao không? :-p

Chia sẻ trang này