1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mải mê sự nghiệp, quên sinh con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sinbad5767, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinbad5767

    sinbad5767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mải mê sự nghiệp, quên sinh con

    Mải mê sự nghiệp, quên sinh con
    Trâm từng tuyên bố với đồng nghiệp:"Lo công danh sự nghiệp mới khó, chứ con cái thì muốn lúc nào có chả được". Nhưng, giờ, thành đạt lắm rồi, chị lại chật vật mãi chưa có con. Hai lần thụ tinh trong ống nghiệm của anh chị đều thất bại.

    Trong nhịp sống tất bật của xã hội hiện đại, vì muốn tận dụng hết năng lực của tuổi trẻ để vươn đến vị trí cao hơn trong xã hội, nhiều bạn trẻ lập gia đình thật muộn hoặc nếu đã ?olỡ? kết hôn thì khoan có con. Không ít trường hợp, khi đã đạt được một chỗ đứng nhất định trong xã hội, họ mới nhận ra sự trống vắng trong mái nhà lẫn tâm hồn của mình.

    Như trường hợp của anh Quốc, chị Xuân chẳng hạn. Ngay từ thời sinh viên, khi mới yêu, Quốc và Xuân đã xác định, chỉ cưới khi công việc ổn định và có con lúc tài chính đầy đủ. Họ hoãn việc có con cho đến lúc anh lên chức phó giám đốc một công ty phần mềm ở quận Bình Thạnh, TP HCM, còn chị là kế toán trưởng công ty xuất khẩu gỗ ở Bình Dương. Hai vợ chồng cũng đã làm chủ một ngôi nhà khá đẹp cách nơi chị làm việc không xa. Mãi đến lúc ấy, họ mới quyết định có con. Nhưng rồi, do chị đã lớn tuổi, cái thai rất yếu, chị sinh non. Đứa bé chào đời chỉ nặng hơn 2 kg và đau bệnh suốt cho đến tận giờ, khi đã gần 6 tháng tuổi.

    Kém may mắn hơn đôi vợ chồng trên là cặp Kim và Dũng. Cách đây hơn 10 năm, tại khu tập thể của một công ty quốc doanh ở quận 6, TP HCM, họ từng là được coi là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất. Nhưng mục tiêu của Kim và Dũng là kiếm tiền trước, có con sau nên hai người dần xa cách nhau.

    Mải lao vào kiếm tiền, áp lực công việc đè nặng, họ còn quên dần chuyện sinh con đẻ cái. Cho đến một ngày, khi đã có được những thứ mong muốn, anh chị bàng hoàng nhận ra mình đã qua tuổi 40 từ lâu mà trong nhà vẫn chưa có tiếng trẻ bi bô. Chuyện càng đau lòng hơn khi một ngày nọ, chị bắt gặp chồng mình đi với một cô gái trẻ. Không lâu sau, họ ly hôn. Nay, gần 50 tuổi, chị Kim vẫn một mình.

    Tiền dễ kiếm, con khó tìm

    Trong không khí rộn ràng mừng ngày 8/3 ở cơ quan, chị Trâm, kỹ sư nông nghiệp đang làm việc tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn lại buồn rầu tâm sự với người bạn về việc thụ tinh nhân tạo của vợ chồng mình lại thất bại. Đây là lần thứ hai anh chị thực hiện phương pháp này. Chị nói: ?oTụi mình gom hết tiền dành dụm để chữa trị. Tốn hơn 100 triệu đồng nhưng không có kết quả. Thôi thì đành vậy. Tại số mình không có con.?. Trong công ty, mọi người vốn biết đến chị như người phụ nữ rất thành đạt trong công việc. Mới cách đây mấy năm chị còn hùng hồn tuyên bố: "Công danh sự nghiệp mới khó chứ có con thì lúc nào muốn chẳng được".

    Cũng với niềm khát khao được làm mẹ, chị Quyên, họa sĩ làm việc tại một xưởng phim hoạt hình của TP HCM, đã tích cực chữa trị mấy năm nay. Ai chỉ ăn gì, uống gì để có con, chồng chị đều đi tìm bằng được về cho vợ. Thế nhưng, mãi vẫn chẳng thấy bụng vợ to lên, anh Bin, chồng chị, than thở: ?oBiết vậy, hồi mới cưới chúng mình có con luôn thì bây giờ đâu phải tốn tiền của, công sức như bây giờ. Tại hồi đó cứ tính toán này nọ, lại mê kiếm tiền, rốt cục, chẳng được gì. Vợ chồng mà không có con, buồn lắm?.

    Theo bà Nguyễn Thị Thạch Thảo, Trung tâm tư vấn Gia đình Việt, đứa con là chất keo kết dính trong hôn nhân. Nó làm cho vợ chồng bền chặt hơn thông qua trách nhiệm với con. Cưới nhau nhưng không có con, có thể là cách sống của một số cặp vợ chồng, nhưng phần nhiều là do tâm lý, hoàn cảnh: Ai cũng muốn con mình sinh ra được nuôi dưỡng trong điều kiện đầy đủ. Nhưng họ quên rằng, phụ nữ càng lớn tuổi, càng khó thụ thai. Chưa kể, việc sinh nở sẽ nguy hiểm cho người mẹ và những đứa trẻ được sinh ra bởi các bà mẹ lớn tuổi thường đối diện với nhiều bệnh tật.
    (Theo Người Lao Động)
    http://www.medical-pharma-vn.com
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng là trăn trở của nhiều đôi vợ chồng ...
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Còn mình thì mãi mê sinh con ... quên sự nghiệp
  4. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    mình thì mải mê sự nghjêp quên cả lấy vợ nữa chứ đừng nói là sinh con cuộc sống thật là rắc rồi
  5. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì mình cũng nghe cảnh báo về vấn đề này rất nhiều rồi, bạn bè, cha mẹ 2 bên đều đang thúc giục, nhưng thật ra mình cũng có nhiều nỗi trăn trở. Ai chả muốn có 1 đứa con vui cửa vui nhà, nối dõi tông đường, hay đơn giản là chỉ muốn nghe tiếng cười trẻ thơ.
    Nhưng cứ trằn trọc, không biết với tình trạng hiện giờ thì sinh con ra có nuôi cho nó đàng hoàng như người ta, có lo cho nó được bằng anh bằng chị, sinh con ra mà để nó nhìn bạn ăn kem mà chảy nước vãi thì nhục đếch chịu được.
    Các cụ nói trời sinh voi sinh cỏ, nhưng ở Saigon này cỏ ít lắm thay. Ai cũng nói sinh đi rồi tao nuôi, trời ơi, nuôi con mà giống như nuôi chó trong nhà ngày cho ăn 3 bữa mà nói làm gì. Con mình chỉ mình sót thôi, có quá nhiều cảnh mà cha mẹ ngồi ray rức, dằn vặt lương tâm khi nhìn con mình chết lần mòn mà không có tiền than thuốt.
    Nói bao nhiêu đó tự nhiên đâm nản, thấy có con là tội lỗi quá. Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai.
  6. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    tớ thì sắp quên và sắp bị quên đến nơi rồi vì cả nhà đang xúm vào ko cho tớ đi làm đây . Nhiều lúc điên cả người , con cái , sự nghiệp cái nào cũng nặng mà bỏ cái nào cũng ko được . Có con mà ko có tiền thì ra đường thiên hạ nó khinh cho như j mà có tiền ko có con cũng ko xong với đời .Ngẫm ra làm cái thân đàn bà thiệt thòi trăm đường .
    Lúc mới cưới tớ cũng định kế hoạch mà ông cụ nhà tớ nghe xong nhảy lên ầm ầm , chửi là ngu các kiểu . Bây giờ đẻ rồi suốt ngày đầu bù tóc rối từ ssáng sớm đến tối mịt với con , chả ai thèm để ý nhưng cứ có vấn đề j là lôi mình ra chửi . Nhiều lúc ức chế vô cùng . Cuộc sống bây giờ đâu phải như thời các cụ
  7. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng em cũng kế hoạch 3 năm rồi ,hồi mới lấy thì ko phải chỉ có vợ chồng kế hoạch mà 2 bên ông bà cũng dặn dò thấy ghê,đến khi kinh tế dư dả 1 chút rồi lại giục lấy giục để sinh em béChồng thì nhiều tuổi rồi nhưng em còn trẻ nên cũng chưa muốn vợ vất vả,với lại em cũng đang học dở,lại nơi đất khách quê người sinh con ra chả biết xoay sở thế nào nữaAi đời các cụ thi nhau bảo đẻ đi gửi về ông bà nuôi hộ mới buồn cười chứ
    Lần nào gọi điện về cũng nghe cái điệp khúc "thôi ko kế hoạch nữa con nhá,đẻ đi mẹ nuôi cho"Đã thế lại còn thủ thỉ mẹ đi xem bói bảo năm nay chúng mày có tin vui mới buồn cười chứ.
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em chẳng biết các anh chị lập gia đình hay vấn đề này nọ làm sao . Nhưng em ủng hộ quan điểm là k có kinh tế thì k có con . K thể để con mình khổ đc . Sẽ nuôi dạy nó biết trân trọng đồng .
    Đại khái là giờ chưa lấy chồng nên to mồm í mà
  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ kế hoạch đến năm 2010 mới đẻ nhưng giờ cứ nhìn thấy trẻ con là máu mới khổ . Kế hoạch chắc chắn phải giữ, ko thể vỡ đc vì tớ sợ đẻ 1 mình ở nước ngoài lắm, kiêng cữ đủ kiểu ,đúng là chả biết xoay thế nào .

Chia sẻ trang này