1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai mối club

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi MiuMiu_xinh, 20/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hehee,đông khách ghê ta
    Hôm nay có 2 bạn nhắn tin và add nick em
    mà em nói luôn đỡ fải hỏi
    Yahoo: vipinlove89
    phone 0985792364 T_T
  2. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    HI hi,con này nó cao gần m8 đó anh ơi..... Làm quen với em nè.Ảnh đó.
    2 yeu1ng_yeumai1ng : Bạn ơi, bạn có vẻ nhiều người quan tâm nhỉ. Chẳng biết thật hay không nữa,thấy mấy người trong box kể, công nhận là. Bạn rất hợp với một số người bạn của mình đấy,để mình giới thiệu cho bạn nhé. Để bạn bớt thời gian rảnh rỗi đi, rồi không call làm phiền mấy người bạn của mình nữa.
  3. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    à ra vậy,lúc đầu fần post ảnh mình tưởng bạn đùa thôi hoá ra là ghét mình hề hề
    ko có lửa cũng chẳng có khói.Lúc đầu thì mình chỉ có ý gặp "ban của ban" vì mình tò mò và chị ý nói nhật mình là em gái thì mình muốn gặp,mình thực sự muốn là bạn...........rồi sau đó có 1 số người đã tỏ thái độ hơi quá.........rồi,bây h thì ai cũng quay ra trách mình,sao ko nghĩ xem lúc đầu là do ai?
    Minh cũng chẳng fai cái dạng ko có liêm sỉ,giờ mình hoàn toàn ko quan tâm đến chuyện 2 người đó nữa,hờ hờ,1 số người nhắn tin bảo mình đừng hiểu lầm rồi khi mình nhắn lại lại thành ra mình làm fiên ngta cơ đấy.........
    Rồi,gợi chuyện để mình nói.......rồi minh chở thành đứa chọc ngoáy.........rồi ko hiểu sao bi ng ta nhắn tin chửi.....rồi thế đủ rồi nhé...........**** off kết thúc đi
    Gửi ng chị mà em từng tôn trọng : Em đã cố giải thik,em nản rồi và giờ em cũng ko quan tâm gì nữa,đối với em lúc đó Linh chẳng là gì,em chỉ quí chị muốn gặp thôi nhưng có lẽ chị nghĩ là em có ý khác,chị nghĩ em bảo chị ra để làm gi?Em đâu suy nghĩ được đến như chị
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:06:47 AM): Chi nay`
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:06:55 AM): chi biet chi ko bang` em
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:05 AM): chi biet em ko chiu thua kem 1 ng ko bang` minh`
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:09 AM): chi biet em kinh roi`
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:13 AM): em di Nga ve` co ma`
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:23 AM): chi thi` da bao h buoc chan ra khoi cvai Hn nay` dau
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:36 AM): nhung chi noi that nhe
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:41 AM): luc dasu` chi rat wi em
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:44 AM): nhung cang` ngay`
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:51 AM): cai cach cu xu cua em]
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:57 AM): cang` lam chi so day
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:08:13 AM): em tuc vi` chi yreu anh Linh ah`
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:08:24 AM): chi cug~ dinh thoi anh y
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:08:29 AM): nhung b h chi tuyen bo nhe
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:08:36 AM): chi se ko thoi
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:08:52 AM): va` chi se~ ko cho anh L yeu ai khac ngoai` chi
    chị nói với em nhưng câu đó làm gì?em đã nói em ko quan tâm nữa,sao cứ cố nói như thế,ai làm ai bực ai lam fiên ai đây?
    Linh Chi (4/13/2004 7:08:54 AM): chi noi gi
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:08:56 AM): con` em
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:09:04 AM): chi biet em kinh roi`
    Linh Chi (4/13/2004 7:09:11 AM): em noi cho chi biet
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:09:12 AM): 1 luc em yeu may ng co ma`
    Linh Chi (4/13/2004 7:09:14 AM): em ko quan tam
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:09:16 AM): the thoi
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:13 AM): em di Nga ve` co ma`
    Hoa Honghoa (4/13/2004 7:07:23 AM): chi thi` da bao h buoc chan ra khoi cvai Hn nay` dau
    hờ em ko hiểu......thực sự là ko.............Em yêu 1 lúc mấy người?em kinh? EM đi Nga về thì làm sao?chị chưa ra khỏi HNôi thì sao? cái đó thì liên quan gi đến chị và em.............
    **** off
    ĐỪng ai nói gì nữa,quá mệt mỏi
    Em cũng chẳng muốn giải thik hay gi gi tương tự,em thế nào em biết và chị thế nào chị cũng tự hiểu,cả anh nữa......thế thôi,dừng liên quan gì đến nhau nữa .ok?
    À quên 1 điều,bạn gì đó àh,nếu bạn ko fai là ng trong cuộc thì đừng nhận xét nhé,bạn có chắc bạn hiểu hết ko?Mình là 1 thành viên trong box cũng đã khá lâu rồi,mình cũng chẳng muốn vì chuyện này mà nói những lời lẽ ko hay trên box nhất là mình với các bạn chẳng có thù oán gì cả..........thế nhé,còn nếu bạn vẫn có ác cảm với mình thì tuỳ thôi,mình ko thể sống mà cư lo làm vừa lòng tất cả mọi nguời,mình chỉ có thể sống với chính bản thân minh..,
    Rất cảm ơn nếu như ko ai nói gi về chuyện này nữa,mình đã muốn quên thì đừng gợi lại,mình đâu fai con vật hay đồ vật ko có cảm gác,cái gì cũng cogiơi hạn của nó,mình đã chịu đựng quá nhiều..........THANKS
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 09/07/2006
  4. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Được L cho đọc mấy cái sms của bạn Chi hôm qua. Bạn nói trên Box khác mà bạn xử sự khác thế. Bạn nói chẳng đúng tí nào cả. Mình thấy cả L và mấy bạn L kể nữa, chứng tỏ họ không nói dối, vì ai cũng nói như nhau. Bạn Chi ơi, bạn càng làm to lên thì bạn càng là người xấu hổ thôi. Tốt nhất là chấp nhận đi. Đừng cố tỏ ra mình là người bị hại. Nên nhớ, bạn tự gây rắc rối cho mình đó.
  5. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    SMS?nhắn cho Linh?
    EM đừng làm fiền anh và Hoa nữa.......... ===>ANh ko có tư cách gì để nói với em như thê======>.......Em đã nói kiểu như thế thì anh cũng nói luôn em thô bỉ lắm..............======>Em ko hiểu em nói gì để mà anh nói thế thôi,coi như ko quan hệ....======>máy hết pin=======>buoi tối ko thấy tin nhắn nào,chấm hết
    dek hiểu gì luôn T_T.......
    thôi,bạn cũng thật là lằng nhằng,đã nói ko liên quan rồi thì thôi,còn nói gì nữa?
    muốn nói gì thì nói hẳn ra đi ,viết lại những lời tôi nói xem nào,những tin nào tôi gửi cho Linh và Hoa tôi vẫn giữ chưa có 1 câu nào quá mức.......
    Này bạn ,bạn bảo tôi nói như người bị hại,vậy bạn có hiểu tôi ko,bạn có hiểu những gì tôi fải chịu ko?bạn có hiểu tin tưởng tuyệt đối vào 1 ng con trai ,trao cho anh ý tất cả để rồi liên lạc mãi ko đuợc rồi sau đó là bạn gái anh ý gọi điện bảo đừng làm fiền nữa,liệu bạn có hiểu được cái cảm giác đó ko mà bạn nói?.................Mới sáng gọi mãi mới được,anh nói "em ko tin anh à,anh đang có việc anh bảo với em rồi còn gi" đến chiều thì nguời kia goi.............tai sao các ng ích kỉ đến vậy? Ko ai nghĩ đến cảm xuc của tôi.........hờ hờ..........Tại sao ko ai nói gì ng đó àh ùh thì tai tôi ngu chứ có fai lỗi của ai fai ko?Trong tyêu nếu đã ko tin tuơng nhau thì còn yêu làm gì tai sao lại chỉ trách tôi quá tin ng đó.........
    Mà tại sao tôi vẫn fải đi giai thik vẫn luyến tiếc cái box này? Tai vì tôi đã quá nặng tình.............Nếu bạn ko quen,ko hiểu tôi,xin bạn đừng nói những lời khiến tôi đau lòng..............
    THôi ,như vậy liệu đã đủ chưa?Bỏ hết đi tha cho tôi đi được ko? Tôi van xin các người đấy,tôi ko thể chịu thêm 1 lúc nào nữa đâu...........Tất cả là quá đủ...........
    CHị à,lúc chị gọi cho tôi,tôi tươi cuời ,tôi nói la tôi đã quên hết ,nói chị đừng áy náy gì ,tôi cũng chỉ muốn ko nhắc lại nhưng có lẽ lại làm chị hiểu sai là tôi có nhiều anh rôi các kiều......
    Mệt mỏi
    1 lời thật lòng : tôi chẳng luyến tiêc gì ng đó và cũng chẳng cố gì nữa cả,kể cả ng đó có quì xuống muốn quay lại tôi cũng ko nhận lời,tôi ko fai loai con gái thế.
    Có lẽ là...cũng chẳng thể bt mà ở lại box nữa rồi,tôi quí trọng tcảm của những ng trong box,những ng đã cùng chia sẻ lúc tôi buồn nhưng có vẻ bạn nghĩ là tôi cố giải thích về việc đó để nhận về fần thắng cho tôi,nghĩ tôi đạo đức giả..........được rồi,bạn,mọi ng hiểu được tôi thì hiểu ko thì cũng chẳng biết làm gì hơn,rốt cuộc tôi vẫn chỉ có 1 mình mà.........hờ......
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 09/07/2006
  6. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    ui trời ! đọc qua qua thấy các em lôi mấy chuyện cá nhân đời tư quá ,thoai bỏ qua cái đó đi em ơi ,có gì "rải quyết" riêng !trong này là Mai Mối Cờ lúp mà ! hihihi
    @em_yeu_anh : nice to meet u ! hihi có j chat YM nhé ! anh không bit nick em ,em add nick anh nhé : zthanhntz
  7. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    yeah,em cũng chờ câu nói đó......thôi nhé,bỏ qua nhé,tớ mệt mỏi lắm.........
  8. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ban ơi, trích dẫn cũng phải chính xác chứ. Hiện giờ Linh không có nhà, máy điện thoại của Linh tui và 1 nguoi nữa đang cầm trong tay. Những tin nhắn của bạn và Linh hôm đó vẫn còn nguyên.Bạn nói như vậy kiểu là Bạn thật oan ức,thật nai tơ vậy. Tất cả lỗi thuộc về Linh và HOa hết.Thật là hài hết mức.
    VAN XIN MỌI NGƯỜI THA CHO BAN ??? Bạn có bị sao không vậy? Mình hỏi thật đấy,bạn có bị làm sao không? Khi chính bạn mới phải là người nghe cái câu đó.Ai gọi điện suốt ngày, rồi lại nhờ bạn bè gọi. Trời đất,bạn không đáng đâu. Làm một đàng,lên box lại oang oang lên như là đau lắm ý. Mà cái gì cơ,bạn cao sang thế,kể cả người đó quỳ gối trước bạn thì bạn cũng không quay lại ư.Mình là em gái Linh, nghe câu đấy cũng đủ chối rồi.Bạn biết Linh ư? Yêu Linh á? Vậy còn nói được cái câu hài hước đó à.Bạn sẽ nghĩ Linh quỳ gối trước bạn ư.Nhầm to. Bạn chẳng bằng một góc người yêu thật sự của Linh.Và cũng chẳng bằng tí tẹo nào so với Hoa bây giờ cả. Mặc dù bạn nt chính xác câu này: EM CỨ LÀM PHIỀN CHI HOA ĐẤY>CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN HOÀ BÌNH THẾ GIỚI KHÔNG?.... EM KHÔNG CHẤP NHẬN AI KHÔNG BẰNG MÌNH. Hài hước. Mà bạn bảo gì cơ, cái gì thô bỉ.Nếu vậy bạn hỏi tất cả nhũng người ở trong box nhé,mặc dù mình chưa biét hết,nhưng mình dám cá là,riêng với con gái, Linh không bao giờ ăn nói,chửi con gái cả.Bạn ạ. Mình sống với Linh từ hồi bé tí,nếu có gì động đến anh trai mình,nhất là những trường hợp này. Muốn ói quá.
    Ừ,ghê rồi, mới bị vậy đã post bài : Anh mới ở Nga về,em yêu anh,em nhận ra là em yêu anh.....Ôi my fuk god ! Anh yêu ơi,anh có biết không? Em bi giờ mới nhận ra là em yêu anh biết chừng nào,mặc dù ngày trước em đã nói với người khác là: em yêu anh suốt đời, và dù người đó có nói gì đi nữa thì em cũng không bao giờ quay trở lại. Ôi em tôi.!
    Sry anh chị em trong box,em vừa xem bóng đá cùng cả nhà xong, Pháp thua,đang cáu. Lên đây lại đọc được dòng này.Chài,em mang hệ Hoả,không kiềm chế được.Mong mọi ng thông cảm. Tính em nó thế,thô thiển quen rồi. Có gì nói vậy,không như ai kia !
  9. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay anh mod đi vắng em xin mạn phét 1 chút ạ
    To 2 em : 2 em dừng ở đây nhớ .... ko post gì trên box nữa chuyện riêng mà
    muốn giải quyết xin mời giải quyết theo kiểu cá nhân ko làm rùm beng lên trên này !
    to em_yeu_anh : hôm qua Pháp thua cú quá hic hic
  10. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ gọi cho Linh khi chưa biết mối quan hệ giữa Linh với Hoa,còn sau khi biết mình cũng chẳng níu kéo,mình gọi chỉ là muốn nói chuyện đàng hoàng với Linh,dù gì thì chia tay cũng fải thẳng mặt với nhau cớ sao lại bảo người khác nói.
    Còn mình khẳng đinh với bạn luôn 1 câu,mình cũng chăneg bằng ai,những ai chơi với mình thì biết,mình ko fải cái dạng người bạn nói,mình cũng ko bao giờ nói Hoa ko bằng mình,mình chẳng hiểu cái gì,tại sao đến cả chị Hoa cũng nói thế giờ đến bạn
    Thôi đuợc, nick minh la vipinlove89 ,phone 0985792364 mình chờ điện thoại của bạn...Mình ko thik cái gì mà ko rõ ràng
    Còn cái chuyện mình post những câu yêu và thương nhớ về 1 người khác thì xin bạn ko biết đừng nói,chắc hẳn anh Linh cũng fai biết mình đến với anh ý trong nỗi đau khổ và thương nhớ 1 ng khác,cũng như là mình biết anh ý có nhiều ng con gái và chỉ thật lòng duy nhất với 1 ng đã xa nhưng mình vẫn chấp nhận ko fải mình muốn yêu vớ vẩn để quên đi mà thật sự mình ko thể tin 1 người con trai nào nữa nhưng Linh đã làm mình tin bằng tyêu của Linh danh cho chi ý.Nếu bạn mất đi niềm tin và mất đi điều mà bạn cho là quí giá nhất bạn mới có thể hiểu được tâm trạng mình lúc này...
    MÌnh cũng có rất nhiều cái sai,mình cũng chẳng muốn dành fần thắng về mình,mình chỉ muốn mọi chuyện qua đi vì giờ thật sự mỗi ng đã có 1 cuộc sống riêng,tốt nhất đừng liên quan đến nhau nữa
    Mình vẫn sẽ chờ cuôc nói chuyện của bạn,để dứt điểm chuyện này,
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 10/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này