1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai mối club

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi MiuMiu_xinh, 20/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Đề nghị các em gái có chuyện gì thì đưa ra giải quyết riêng với nhau nhé ! Các em làm thế là xâm phạm vào chuyện cá nhân ,tiết lộ bí mật thông tin cá nhân ... là sai với quy định của TTVN ,việc này có thể khiến bị treo nick ...
    Không phải anh doạ mà là anh muốn những chuyện cá nhân thì nên đưa ra giải quyết riêng chứ cãi nhau tay đôi rồi đưa lên diễn đàn thế này có phải là cách làm hay không ?? và để giải quyết cái gì ???
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Thằng ku em Linh đâu rùi ,Del cái topic này đi hoặc khoá nó lại ,đây có fải cái chợ không ??? chỉ thiếu 1 con vịt nữa chắc cái Box này tan tành rồi đó !
    Những chuyện riêng tư lôi ra đây để làm gì ??? Nói xấu nhau ở đây sao ? mất tình đoàn kết quá đi !
  3. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đuối rồi thì chả thôi. Nói nữa sao được.Làm trò lắm.
    1: Bạn không nói Hoa không bằng bạn á. Trong mobile vẫn giữ tin nhắn của bạn nè. Vẫn ở nhà L ý, lúc nào đến mà xem, để mà nhớ lại. Đừng nói với L,H một kiểu,lên box lại nói kiểu khác nhé bạn. Trơ !
    2: Khiếp, đến với anh mình trong nỗi đau khổ và thương nhớ người khác á ? Vậy mà nói với anh mình ghê nhỉ. Nào là mãi mãi, nào là thật lòng,nào là sợ mắt anhv...v... Ui zời, kinh !
    3: Bạn kỡm lắm. Tốt nhất đừng nói nữa.Người ta cười cho.Cái gì mà mất đi thứ quý giá nhất mới hiểu được.Bạn mới 17à,khiếp,còn nhỏ thế?đừng tưởng thế đã là to tát lắm.
    PM : Anh à, không phải bảo MOD lock hay Admin treonick đâu. Em nói đến đây là hết lời rồi. Em nghĩ chắc bạn Chi cũng đủ "tinh tế" để biết là nên dừng khi nào. Anh cũng không phải tìm Linh đâu, em cũng đang tìm đây. Đi đâu mà để bác P kêu suốt !
  4. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là thô kệch hết sức.Bạn bới móc vào những chuyện chẳng fai của mình ,những chuyện bạn ko hiểu tí nào.Fải,tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với 1 đưa như bạn,xin lỗi vì nếu bạn đã to cái thái độ đó với tôi tôi cũng chẳng lịch sự với bạn nữa...........Đời còn nhiều chuyện ko fải cái gì bạn thik xía mũi vào cũng được đâu,khi mà chưa gặp và chưa hiểu ng ta thì đừng bao giờ nhận xét .........Chẳng biết ai trơ
  5. _MissParis_

    _MissParis_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thô kệch là từ chỉ miêu tả ngoại hình thôi bạn ạ. Không phải là chỉ tính cách. Mà nếu giả như bạn định ám chỉ ngoại hình của em_yeu_anh thô kệch thì bạn nên nhìn lại bạn trước.
  6. _MissParis_

    _MissParis_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vào chuyện chính. Em viết bài này xong rồi lock topic nha. Chi ơi,mọi người nói đúng đấy em ạ.Em chỉ là người thất bại thôi. Đừng cố gắng tỏ ra một cái gì đó. Em đi cãi nhau với 1 người không phải ở trong cuộc, càng chứng tỏ em đúng là như thế. Chị đang nói lịch sự đấy. 2 người kia đều là bạn chị, nên chị biết đâu là thật,đâu là giả. Đừng để chị nói em thật ra là như thế nào. Rồi cả box không ai nhìn nổi em đâu. Nghỉ hưu đi em.
    Vậy thôi, cái T cũng đừng côní nữa.Emnó còn nhỏ mà. Bỏđi. Hoa ơi,khi nào đi uống nước.
  7. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 người,hết nói nổi,thôi đi,các người đông thế cơ mà ^_^
    Bà chị nghĩ là mình hiểu rõ mọi việc ư,nếu như các chị vẫn tiếp tục thế này thì ko ai có thể nhịn nổi đâu,nếu là người đàng hoàng thì hẹn gặp rồi nói chuyện chứ đừng ngồi đó mà nhận xét,đánh giá người khác khi chưa từng tiếp xúc.CÓ những ng bạn sống với nhau cả cuộc đời còn chưa hiểu rõ về nhau,huống hồ chị chưa từng gặp và biết 1 tẹo nào về em.Điện chỉ,yaoo.điên thoại,số nhà anh Linh đều biết cả,vậy đi...
    Thế nhé,nếu đủ dũng cảm 3 mặt 1 lòi thi em sẵn sàng,còn thi đừng nói nữa,đó chỉ là ý nghĩ fiến diện của chị,xin lỗi em nói thẳng,nếu như chị Hoa và anh Linh có nói gì thì là anh chị ý có quyền vì là ng trong cuộc,còn những ng đã ko liên quan thì đừng nghĩ là mình biết nhiều,đung fat ngôn linh tinh vì sức chịu đựng mỗi con ng là có hạn
    giờ có nói thêm cũng vậy thôi,ai cũng vẫn nghĩ mình đúng.
    Bye
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 12/07/2006
  8. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hix,xin lỗi,lỡ tay post nhầm thêm 1 bài T_T
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 12/07/2006
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Loạn
  10. MiuMiu_xinh

    MiuMiu_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ko online mà có nhiều chuyện hay wá, thế này Chi a, chị ko phải trẻ con,những gì em nói em tự biết, chị lúc đầu thấy em nói chuyện có vẻ ngoan nên chị cũng quý, nhưng em xem, cái kiểu cư xử của em, em nhờ bạn em gọi điện để đòi gặp chị,em định làm gì, đinh đánh chị à, hay định ăn thịt chị thế, chị sợ wá đi mất,chị ko hề muốn đưa chuyện riêng lên forum, nhưng có vẻ như, em thích chơi nổi, thích làm ng của công chúng thì phải,chuyện em nói chị sau lưng như nào thật sự chị ko wan tâm, vì đấy,như em nói đấy, chị ko bằng em,em ko thik thua ng ko bằng mình, ùh thì cứ cho là chị ko bằng em đi, nếu em thik nghĩ thế chị cũg ko hơi đâu mà đi cãi nhau với em, nhưng mà, như anh Linh nói đấy, em nên tự trọng 1 chút, em 2 mặt wá,em cư xử mỗi ng 1 cách khác nhau,chị cũg ko hiểu em như nào nữa, có lẽ chị kém em nhiều nhất ở chỗ đấy đấy.Em luôn mồm bảo mọi ng tha cho em đi, như wm là ng đáng thương lắm, la ng b, chịị bắt nạt ko bằng, em kêu thế mãi mà ko chán à? Chị nhớ có lần em nhắn ofline cho chị và anh Linh em cũng kêu thế thì phải.em nên chín chắn hơn tí đi,tớ cũng xlỗi mọi ng trên room, vì đã đưa chuyện này lên, tại co ng muốn chơi nổi,tớ kô nói lại ng ta lại càng được thể to mồm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này