1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mái nhà hình tròn" để anh em tập giữ giớibàn luận về giới và sám hối-Am thất online

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mrking_hoang, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    xin thầy Hoàng cho đệ tử sám hối , đệ tử từ bỏ nick : dungwind, lạy thầy 1 lạy. he he he.
  2. AnQuang

    AnQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương thay, phạm Đại giới mà vẫn tuyên bố mình giữ giới. Đáng thương, vẫn chưa hiểu bản thể của giới!!!
  3. AnQuang

    AnQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    GIỚI VÀ SỰ GIỮ GIỚI.
    Thời đức Phật còn tại thế vào thời gian đầu Tăng đoàn không có giới cấm. Các giới được sinh ra tùy theo nhân duyên và các hoàn cảnh.
    Ví dụ có vị Tỳ kheo thời đức Phật trước khi xuất gia có gia đình. Về sau ông thường về thăm gia đình và theo yêu cầu của cha mẹ ông đã hành dục với người vợ chỉ với mục đích là có 1 đứa con để nối dòng. Khi chuyện này đến với Đức Phật, ngài đã chế ra giới cấm.
    Còn có những chuyện về Giới mà đức Phật chế giới theo hoàn cảnh như:
    2. LÌA Y MÀ NGỦ:
    Phật ở Xá vệ chế giới. Nhóm 6 Tỳ kheo phạm. Một Tỳ kheo trong chùa ngày nào cũng đem nhiều y ra phơi cho khỏi hư mục. Các Tỳ kheo hỏi sao có nhiều y dư không bạch, vị ấy đáp đấy là của Lục quần Tỳ kheo nhờ giữ hộ để du hành. Phật nhân đấy nhóm tăng chế giới không được rời y ngủ cách đêm.
    3. CHỨA VẢI QUÁ HẠN:
    Phật ở Xá vệ chế giới. Sau khi Phật cấm chứa vải (y) dư, một Tỳ kheo có y tăng già lê bị rách, muốn sắm y khác nhưng chưa có đủ vải, mà không dám giữ những mảnh vải hiện có vì sợ phạm. Phật bèn cho phép nếu có hi vọng được thêm vải để may y, thì cho phép giữ vãi vụn chờ được thêm cho đủ. Lục quần Tỳ kheo nhân đấy đi xin nhiều vải ra phơi, các Tỳ kheo biết chuyện bạch Phật. Phật bèn chế giới cho giữ vải vụn trong vòng một tháng phải may thành y, quá hạn ấy mà còn giữ bo bo thì phạm Ni tát kỳ ba dật đề.
    Như vậy các giới cấm có nguyên nhân và nó phải được giữ theo tinh thần nghiêm túc tự thân.
    Người giữ giới phải nhận ra bản chất của GIỚI là để bảo vệ mình, chứ không phải ĐỂ MỌI NGƯỜI BIẾT MÌNH GIỮ GIỚI.
    Khi giữ giới với tinh thần chấp thủ thì dễ phạm vào lòng từ bi. Nhìn người phạm giới thì sinh tâm so sánh phân biệt là mình đã giữ giới, người phạm lỗi. Sau một thời gian theo nhân quả thì tự nhiên cũng bị phạm giới. Càng tìm cách giữ giới chặt bao nhiêu thì càng sinh ra các chấp thủ về giữ giới, những người như vậy sẽ dễ dàng bị phạm giới vi tế và không nhìn ra được lỗi của mình. Thành công nhất của người giữ giới chính là nhìn ngay ra lỗi lầm của mình khi vừa xuất hiện và sám hối ngay chứ không phải là ở chỗ bo bo giữ giới theo sách vở.
    Giới thực sự là giới ở trong tâm chứ không ở bên ngoài. Trong 1 ngày có bao nhiêu sát na chúng ta không phạm giới chắc là nhiều vô kể. Nhìn chung sự phạm giới vi tế là không thể tính đếm. Chỉ 1 niệm so sánh mình đang giữ giới, người kia phạm giới thì bản thân đã là dính mắc vào phạm giới rồi. Càng tưởng mình giữ được giới thì chính là đang càng che dấu các lỗi của mình. PHẠM LỖI thì ai cũng phạm, nên chắc chắn phải sám hối. Sám hối chân thành là phát lồ sám hối và BAO DUNG với tất cả chúng sinh phạm lỗi cũng chính là bao dung với chính mình.
    Giới ngày nay nhiều Phật tử và thậm chí cả tăng đoàn hay phạm là chê bai người để nâng mình lên, gây mất đoàn kết trong Phật giáo, phá hoại tăng đoàn. Đây là giới trọng, Phật nói là 1 trong 5 tội lớn nhất ngang cả với làm Chảy máu thân Phật và giết A la hán. Vậy mà vô số người phạm nhưng thấy là đúng, thế mới kỳ.
    Giữ giới mà không nhận ra bản ngã vi tế trong vi phạm GIỚI thì đó chỉ là giữ giới sơ sài bên ngoài, làm mồi cho các vọng tưởng vi tế trong tâm và tăng trưởng bản ngã.
    Càng thấy mình ít phạm lỗi thực chất là không nhìn thấy những khi mình phạm lỗi vi tế. Như vậy càng làm sự giữ giới thực chất là tệ hơn.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lão dungwind lấy vợ hay đi tu mà bỏ nick chạy lấy người .Lạy ông Kinh Hoảng xong phủi tay cười rất là khoái chí
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ha ha .. Thấy chưa ông Kinh Hoảng .Ta không thèm giữ giới vì trình ta cao hơn .Ông vẫn lẹt đẹt ở tầng dưới nên vẫn phải lo giữ giới .Ta vẫn uống rượu , ăn thịt, sát gái như điên . Đếch phải lo lắng như ông .
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn các bác đã nhắc nhở.
  7. ximuoi19

    ximuoi19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này của anh là bài thơ của một kẻ có tính lang chạ và còn có cái giọng lưỡi không xương của kẻ chuyên đi phá hoại hp gd người khác. Anh có thể tự lừa dối hay bao biện cho những hành động bỉ ổi của mình, nhưng anh không thể lừa dối được trời. Lưới trời chẳng thấy đâu nhưng nó sẽ hiện ở hạnh phúc của cs gd anh (và như là hiện giờ tôi thấy anh cũng không được hạnh phúc.) Đời thuở nhà ai muốn chồng chung thủy lại khuyên vợ đi lang chạ, muốn vợ nên người chồng phải hư hỏng. Với cách làm này nếu giữ được nhau thì sẽ là sự giam hãm cầm tù lẫn nhau. Thế đâu có hạnh phúc gì . Và như thế trong gd anh sẽ luôn có sự tranh giành quyền lực. Con cái sẽ bị áp lực vô hình từ phía cha mẹ nó. Gd anh sẽ có những bất hạnh. Không chỉ vợ chồng mà kéo dài đến các thế hệ sau này. Anh nên suy nghĩ kĩ.
  8. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác dadaulang không để ý đọc đoạn đầu lại thích đọc đoạn sau nên thấy mình cao hơn bác Mr_kinghoang cũng phải.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ha ha .Ta đây đường hoàng là một đáng trượng phu , cần đéch gì phải quan tâm đến mấ y cái thứ ở chỗ bắt đầu .Ta đi đến gần cuối đường rồi .
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Sít nưa anh bỏ quên cô em .Cô em lên lớp anh đấy à.Khi nào cô em chịu lấy anh thì anh sẽ sy nghĩ .

Chia sẻ trang này