1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mái nhà hình tròn" để anh em tập giữ giớibàn luận về giới và sám hối-Am thất online

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mrking_hoang, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ ghét từ " nghiệp " thôi , từ " khổ " , " vô thường " thì không ghét .
    Thế nên mình không bao giờ đọc về nghiệp với kinh Phật gì đó , gần đây tự dưng đọc 1 đoạn ở Kinh Thủ Lăng Nghiêm thấy hay và cao thâm quá nên mới muốn tìm hiểu cặn kẽ đạo Phật .
    Còn về kiếp trước thì mình cứ tưởng là theo cái nghĩa có 1 " linh hồn " sống ở kiếp trước nhỉ . Khi chết thì linh hồn đi đầu thai thành kiếp sau đó .
  2. chchtrtr

    chchtrtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bịa ra mà nó vẫn lưu tryền rộng rãi thế thì chết man .Câu bịa này đẻ ra khối đứăn nói ngoa ngoắt ,,
  3. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Nghiệp quả là một trong những nguyên lý quan trọng nhất của Phật giáo, bạn ghét nó thì ko thể hiểu Phật giáo được.
    Và cũng ko nên hiểu Nghiệp một cách máy móc theo kiểu kiếp trước làm thì kiếp này trả, kiếp này làm thì kiếp sau trả... Có thể giây phút này bạn đang tạo nghiệp, và ngay giây phút sau bạn sẽ phải trả rùi đó!
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ừ;Phật giáo Đại Thừa và Kim Cương Thừa thật ra là các tôn giáo khác.Nhưng nó mạo nhận thôi.
    Còn Phật giáo thực sự (giáo pháp của đức Phật lịch sử) nó là một hệ thống thực tập giúp người ta thoát khổ thôi.
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Phù! Sám hối.
    Hôm nay mình giữ được 5 giới:
    1.Sát sinh
    2.Trộm cướp
    3.Tà dâm
    4.Nói dối
    5.Lạm dụng chất gây nghiện
    Cũng giữ được mười điều.
    1.Không sát sinh
    2.Không trộm cắp
    3.Không tà dâm
    4.Không nói dối.
    5.Không nói lời độc ác
    6.Không nói lời gây chia rẽ
    7.Không nhiều lời vô ích
    8.Không ôm giữ tư tưởng tức giận
    9.Không ôm giữ tư tưởng hại người
    10.Không ôm giữ tư tưởng tham lam.
    Nam mô Ananda; bậc Alahán!
  6. chchtrtr

    chchtrtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mạo nhận- copyright.
    Những ?otôn giáo hoang dã? nổi lên khắp nơi. Tôi xin nêu ra một vài số liệu: tại Pháp, có chừng 200 giáo phái với 150.000 tín đồ. Ở Nhật có 600 giáo phái. Ở Hoa Kỳ có khoảng 3.000 giáo phái hoặc những tổ chức tế tự khác nhau. Tại Braxin và Phi châu, con số còn cao hơn nữa.
    Ở bất cứ thời đại nào, trong bất kỳ nền văn hoá nào, cũng có những giáo phái. Chính Kitô giáo đã chẳng khởi đầu như một giáo phái trong lòng Do thái giáo đó ư (x. Cv 24,14)?
    Có đủ thứ giáo phái hợp với mọi sở thích. Hãy nói cho tôi biết bạn thuộc về giáo phái nào, rồi tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai.
    Một lớp trẻ mất phương hướng và khao khát tuyệt đối sẽ say mê các giáo phái không tưởng như: Con cái Thiên Chúa, các môn đồ của đức Krishna, giáo phái của Sun Myung Moon.
    Các kẻ hay lo âu sẽ bị lôi cuốn bởi các giáo phái cho rằng thế giới sẽ kết thúc sau 1.000 năm, như: giáo phái Cơ đốc Phục lâm, Chứng nhân của Đức Giêhôva.
    Các kẻ thèm khát phép lạ thì sẽ bị cám dỗ bởi các giáo phái chuyên môn chữa bệnh như: các Phong trào thức tỉnh, giáo phái Đức Kitô ở Monfavet.
    Các tín đồ ưa thích chuyện huyền bí sẽ quay sang các giáo phái thần thông, chiêm tinh, phù phép, quỷ thuật.
    Các kẻ duy lý sẽ bị thuyết phục bởi các giáo phái khoa học vạn năng như: Khoa học Kitô giáo, phái Tri thức học, phái Thần trí học.
    Người chuộng Đông phương thì sẽ bị quyến rũ bởi các giáo phái huyền bí như: Phương pháp tụng niệm siêu nghiệm, Phật giáo, Thiền?
    Nhưng nói cho chính xác thì giáo phái là gì?
    Chữ giáo phái (secte) bắt nguồn từ một chữ La tinh là ?osequi? có nghĩa là đi theo ?" theo một bậc thầy hay một chủ thuyết nào đó..
    Hiện tượng các giáo phái ảnh hưởng đến toàn hành tinh.
    -Jacques Lacourt
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên trong năm có ngươi bị gọi là bạn thân mến,
    mấy người này thương mang một nổi u sầu trong tâm hồn , và xả ra thì bị diễn đàn gọi là bạn thân méo. ha ha ha.
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Khi họ thoát khổ rồi thì họ phát hiện ra họ có nhiều thứ kinh hoàng hơn người khác
    Bài viết này rất hay, xin tác giả tiếp tục trình bày lí do tại sao tác giả đi đến kết luận này???
  9. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ con người sống hưởng thụ sung sướng nhiều hơn thời Phật nên giáo pháp thoát khổ đó không còn giá trị nhiều. Giờ đây tôn giáo nào giúp con người hưởng lạc sẽ lên ngôi. Tôn giáo bia, nhậu là ví dụ. Con người không quan tâm đến cái gì xảy ra sau khi chết nên hưởng thụ cái đã. Kiếp sau làm súc sinh cũng không thành vấn đề.
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay giữ được 5 giới.
    Cũng ko ôm giữ lòng sân hận; ko ôm giữ hại tâm.
    Mô Phật.
    Xin chúc phúc cho tất cả những người khó chịu với con;ghét con;và thù hận con dù chỉ một chút ít
    Cũng như cho những người thương con;mến con và hy sinh vì con dù chỉ trong một suy nghĩ.
    Nam mô Ưu bà ly; bậc Alahán.
    Nam mô Ưu bà ly; bậc Alahán.
    Nam mô Ưu bà ly; bậc Alahán.

Chia sẻ trang này