1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mái nhà hình tròn" để anh em tập giữ giớibàn luận về giới và sám hối-Am thất online

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mrking_hoang, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mindful

    mindful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa cả nhà,
    Đây là bài pháp Thầy Pannananda giảng cho các vị Tỳ kheo, sau đó Sư Giới Tịnh chia sẻ cho mấy chị em.Út mới dịch được phần dạy Pháp của Thầy về 3 giới này thôi. Còn phần Thầy dạy về 2 giới nữa Út sẽ cố gắng dịch tiếp khi có thời gian. Út gởi phần này trước để mọi người đọc lần hén. Chứ nếu thấy dài quá chắc cũng lười đọc, phải không ạ?
    Ở bên này chuyện hành thiền và quán nhân quả kiếp trước kiếp sau là bình thường, Bố mẹ, các anh chị và bé đừng nghĩ rằng Thầy đưa ra để hù dọa hoặc pháp môn gì mà lạ quá vậy. Vì thực ra vào thời Đức Phật chính Ngài cũng hay kể chuyện tiền thân của mình và các đệ tử để làm bài học cho mọi người đấy thôi! Ngài thường kể để phân tích do nhân như vậy duyên như vậy nên người đó phải bị hoặc được như vậy. Các thiền sinh ở thiền viện này hội tụ đủ khả năng và điều kiện được may mắn hành đúng theo lời Phật dạy nên có thể quán được tiền kiếp hậu kiếp để hiểu sự vận hành của luật nhân quả, bồi bổ chánh kiến và sự phát triển của trí tuệ. Nhưng đó chỉ là một giai đoạn tiến hóa trên con đường đi đến sự chấm dứt sinh tử luân hồi, không phải là mục đích cuối cùng của người hành thiền. Vì thời nay hầu như không ai làm được nên nhiều người ta bài bác chuyện chứng đắc, cái gì không có số đông cổ xúy thường bị cho là sai lầm. Nhưng khi đối chiếu với kinh điển do chính Đức Phật nói thì thấy không sai một chút xíu nào. Chúng ta đọc kinh thường thấy sau khi Đức Phật nói một thời pháp có rất nhiều vị chứng Alahan, hoặc Tu đà hoàn...Như vậy, những gì Đức Phật có nói thì là đúng chứ không sai, chúng ta cứ dựa trên kinh điển mà Ngài đã giảng có nguồn gốc rõ ràng để đi thì bảo đảm đúng hướng.
    Những thiền sinh có khả năng quán đến giai đoạn nhân duyên này là những chúng sanh tiến hóa rất cao trên con đường tâm linh mà còn phải chịu cảnh khổ ở các cõi dữ vì những bất thiện nghiệp lỡ tạo từ kiếp trước. Tuy nhiên số lần bị tái sinh trong đường dữ như vậy đã là rất ít. Huống hồ những chúng sanh không biết bố thí cúng dừng, giữ giới và tu tập thì chỉ có đi từ cõi tối đến cõi tối mà thôi. Chúng ta nếu không lo làm việc phước, giữ gìn các giới và tu tập thì khả năng rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất cao.
    Sống ngoài thế gian đôi khi vì dễ duôi theo xã hội và hoàn cảnh mà chúng ta coi thường việc giữ giới. Khi Thầy chứng minh cụ thể bằng tấm gương của các hành giả ở đây chúng ta mới thấy được sự nguy hiểm và cái quả đau khổ của việc phạm giới. Cho nên mong cả nhà hãy cố gắng tạo một nhân lành cho mình ngay trong đời này và đời sau.
    Kính chúc Bố mẹ, các anh chị và Bé được nhiều lợi ích từ bài pháp này. Vì đây là bài dịch từ văn nói nên có nhiều chỗ bị trùng lặp, đồng thời, ?odịch giả? cũng mới vào ?onghề? nên không thể tránh khỏi những sơ sót. Kính mong ?oquý độc giả? lượng tình tha thứ và góp ý. S
    Xin hồi hướng công đức cùng khắp tất cả. Nguyện mọi người được sống an lạc, hạnh phúc, luôn đi từ chỗ sáng đến sáng.
    Sadhu! Sadhu! Sadhu!
    Chú thích:
    Những chỗ có dấu... là câu thầy bỏ lửng.
    Câu trong ngoặc đơn là lời giải thích thêm của người dịch cho dễ hiểu.
    *** Dứt phần Copy ***
    Nguồn (mindful copy from ) : http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=1876
    Nếu bạn nào muốn đắc Đạo (giác ngộ Tứ Thánh Đế, trở thành Bậc Thánh Nhân, chấm dứt luôn hồi sinh tử) theo con đường thiền Định rồi chuyển qua thiền Quán (đắc đến Tứ thiền ... , rồi xả các tầng thiền, chuyển qua sát na định của thiền Quán) thì có thể tới tu tập tại trường thiền Pa Auk (Miến Điện) http://www.paauk.org/
    Ngài Pa Auk là tác giả của cuốn Biết và Thấy http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-biet_thay/00.htm
    Hiện nay tại chùa Nguyên Thuỷ - Sái Gòn đang tổ chức các khoá thiền dưới sự hướng dẫn của các thiền sư từ trường thiền Pa Auk sang. http://thienviennguyenthuy.wordpress.com/
    Còn bạn nào yêu thích thiền Quán thì có thể đến trường thiền Shwe Oo Min để tu tập pháp hành Niệm Tâm do ngài Tejaniya hướng dẫn (là học trò của ngài Shwe Oo Min) http://sayadawutejaniya.org/
    Thêm thông tin http://thienviennguyenthuy.wordpress.com/hinh-%E1%BA%A3nh/trung-tam-shwe-oo-min/
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngài Shwe Oo Min được coi là vị Thánh Arahan của Miến Điện
    Myanmar : http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=1883&pid=6678&st=0&#entry6678

    Được mindful sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 01/05/2009
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Khoảnh khắc hiện sinh giữ giới bùng vỡ;đánh sập quán tính của thói quen phàm tục; chạm tới những phản ứng sinh học sâu xa nhất.
    Và ta đã phạm giới một cách không phạm giới: trong giấc mơ.Lời Đức Phật như tái hiện lại: này chư tỳ kheo; trong giấc mơ sự cố ý ấy là CÓ nhưng KHÔNG ĐÁNG KỂ; này chư tỳ kheo; trong giấc mơ thì vô tội.
    Câu trả lời của đại đức Dabba;vị Alahán lúc bảy tuổi minh oan cho chính mình làm cho ta thấy rõ khoảng cách giữa phàm nhân và bậc lậu tận: "Bạch Thế Tôn;từ khi sinh ra đến giờ con chưa từng thấy mình tầm cầu việc đôi lứa trong giấc mơ;huống là lúc thức"
    Những cảnh giới bị dồn ép;méo mó trong giấc mơ thật lạ lẫm với những gì hàng ngày chúng ta thấy. Là một sự kết nối lạ lùng giữa các liên tưởng và cảm xúc;lúc thức nó không hề xuất hiện;phải chăng ta có quyền hành gì với nó?
    Thức là vô ngã.
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vừa phạm tội tăng tàn thứ nhất; không che dấu cách đêm.
    Học tập phương pháp tự hối của tỳ kheo: ma na đỏa 6 ngày:
    1.Không được "dạy" bất cứ ai về phật pháp.
    2.Không được khuyên bất cứ ai về đạo đức.
    3.Treo nick 6 ngày để tự hối.
    4.Không được để người khác nghĩ là mình là "cư sĩ thanh tịnh"
    5.Không được trao đổi phật pháp với ai.
    6.Trong 6 ngày không được tái phạm tội cũ.
    Tạm thời thế đã.Quân pháp bất vị thân.Thi hành.
  4. bvqltd

    bvqltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    -Vàng 1: Khoảnh khắc giữ giới hiện sinh là gì? bùng vỡ thế nào?
    -Vàng 2: Phải chăng bác nói ngược.
  5. ximuoi19

    ximuoi19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu các bác viết gì trong này vào đây xem. Đọc bài dịch của bạn mindful viết hay nên đọc miết đến đoạn này em nhớ đến anh dadaulang. Lâu không thấy anh ấy lên đây để coi thành quả sẽ gặt hái của anh ấy về sau
    Nhờ thiện nghiệp lúc cận tử này nó được sinh làm một người đàn ông khá đẹp trai. Rồi anh chàng đẹp trai này làm gì quý vị biết không? Anh ta làm chuyện tà dâm với nhiều cô gái. Vì quá khứ đã từng thích làm như vậy, nên kiếp này cũng thế. Anh ta lăn nhăn với rất nhiều cô , nhưng trong đó có 1 cô gái rất ?ochảnh?, anh chẳng tài nào chinh phục cô ấy. Nên anh ta rất tức giận nghĩ rằng ?oHừ, cô tưởng cô là ai chứ, thật là tự cao quá đáng, tại sao không chấp nhận tình yêu của ta, tức quá!?. Chỉ vài phút tức giận như vậy thôi . Rồi sau đó, lúc anh chết, bất thiện tâm này khởi lên lại và dẫn anh tái sinh thành một con chó cái lang thang. Thân thể nó rất đau đớn và đói khát, suốt ngày lang thang kiếm ăn trong những bãi rác nhưng cũng ăn không được vì bị những con khác cắn đuổi đi, nó rất tức. Nguyên cả đời chó này thiền sinh nhìn lại không thể kiếm ra một chút vui vẻ nào. Khi nó lớn, nó phải đẻ rất nhiều chó con, đẻ hết lứa này đến lứa khác, liên tục như vậy suốt một đời chỉ toàn thấy đẻ không thôi. Vì sao vậy? Vì kiếp trước nó toàn nghĩ đến chuyện tà dâm với người khác, nên kiếp này những con chó đực khác thích làm chuyện đó với nó. Đó là bất thiện nghiệp trổ quả và nó phải chịu khổ sở đau đớn hoài một đời.
    Được ximuoi19 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 05/05/2009
  6. ximuoi19

    ximuoi19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây nwã
    Một thiền sinh hiện nay chỉ khoảng 16 tuổi, trong kiếp thứ 6 quá khứ là một người nam rất thích chuyện tà dâm, anh ta trả tiền và ngủ với các cô gái dịch vụ, rất nhiều lần như vậy. Lúc chết hình ảnh này tái hiện vây quanh khiến anh tái sinh xuống địa ngục. Anh ta nói ?ocon chó rất lớn, nó nhào đến ăn thân thể con, thật kinh sợ. Nó rượt con chạy quanh, khi thì ăn tay, khi thì ăn chân, khi thì ăn cả người. Cứ chết đi sống lại trong địa ngục và bị ăn như vậy?. Anh ta sống rất lâu trong địa ngục. Hết kiếp này tâm muốn làm chuyện đó lại khởi lên và anh ta bị tái sinh thành một con chó cái. Chó cái thì lúc nào cũng vậy, chỉ có đẻ đẻ đẻ liên tục
  7. ximuoi19

    ximuoi19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Từ ngạ quỷ sẽ lên súc sanh, và những súc sanh này thường bị cắt bỏ bộ phận sinh dục. Quý vị thấy những con chó hay các loại khác không, một số con bị cắt bộ phận này. Do nghiệp của chúng! Tiếp đó nếu chúng sanh này sinh lên làm người thì thường thích làm người nữ. Cho dù họ là đàn ông họ cũng không thích cuộc sống đàn ông mà muốn sống như đàn bà. Quý vị có thấy những người gay không? Họ giải phẫu và chuyển đổi giới tính như phụ nữ. Một số còn tự quảng cáo mình và mời gọi đầy trên các phương tiện. Tất cả đều do nghiệp tà dâm, vì kiếp trước tâm họ rất thích thú chuyện này nên kiếp này vẫn không thể dừng lại được.
  8. ximuoi19

    ximuoi19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một số chúng sanh sinh vào cõi người, thành phụ nữ hoặc đàn ông, nhưng nguời khác không ưa. Nếu quý vị thấy họ, quý vị không muốn tới gần. Có không? Nhiều người không có cảm tình với họ, có thể nói là ghét. Tại sao? Nghiệp lực của họ khiến như vậy. Rất đáng ghét. Thậm chí người trong gia đình cũng ghét họ nữa. Nghiệp lực mạnh và nguy hiểm như vậy đó. Đó cũng là 1 cái quả của tội tà dâm.
  9. ximuoi19

    ximuoi19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nghỉ lễ 1.5 có bạn cho mình quyển sách Osho . Cái tư tưởng tà dâm dục tràn lan trong đấy. Thế mà nó khen hay bảo là tôn giáo phải đi kịp thời đại. Tư tưỏng hippi các nước phưong Tây những năm truớc đào thải ra mình lại ăn vào.
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, tuổi trẻ tài cao, nhưng hơi cực đoan. thục ra osho cung hay lắm, nhưng đừng vội làm theo, vì phải có thầy hướng dẫn. ha ha ha.

Chia sẻ trang này