1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mái nhà hình tròn" để anh em tập giữ giớibàn luận về giới và sám hối-Am thất online

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mrking_hoang, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Kiếp này làm người chưa xong, lo kiếp sau làm gì
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Có làm xong hay không thì vẫn đang là người đây mà chị :)) Vấn đề làm người kiếp này chỉ là vấn đề thời gian thôi, không quá đáng lo nếu chỉ muốn dừng lại ở 1 con người bình thường, sống 1 cuộc sống nhàm chán...
  3. HTRsau

    HTRsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bác mùa xuân nói chuyện buồn cười vãi hàng. Bác kundalini thì nói về tăng bản ngã .Bác mùa xuân nói lo gì , cứ việc tăng bản ngã ,kiếp này chưa biết cần gì biết kiếp sau .
    Giống như một thằng cướp đi cướp nhà bank có người khuyên : mày chớ đi cướp không bị vô tù. Nó bảo : sợ đieó gì. Đó là nó có bản ngã , coi nó là nhất quả đất, sợ đieó gì ai. Bác mùa xuân khuyên rằng, cứ đi ăn cắp, hôm nay còn chưa có xiền, lo tương lai làm gì. cùng lắm là ngồi tù chớ gì.
  4. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    "Ăn cắp vặt thì bị vào tù, cướp cả đất nước thì được gọi là Vua.
    Giết một người thì bị gọi là tên giết người, giết cả ngàn người thì được coi là anh hùng..."
    Ngẫm nghĩ chút cho vui, tham vàng tham tiền thì bị gọi là tham, tham cầu giải thoát thì gọi là chứng ngộ...khác nhau ở chỗ định hướng cái gọi là Lý tưởng. Chuyện đâu nói đó suy đoán lung tung làm gì cho thêm loạn.
    Có bạn bảo: Mong kiếp này em tu tập đạt như cái ngón tay của Phật cũng là mãn nguyện rồi...
    Chợt nhớ tới câu chuyện:
    Có người đi học bắn cung, thầy bảo: Cứ nhằm mặt trăng mà bắn.
    Anh ta đêm đêm miệt mài, giương cung ngắm bắn mặt trăng. Mọi người cười chê, bảo anh ta là thằng khùng, bắn mặt trăng thì bao giờ tới ?
    Anh ta nghe lời thầy, chăm chỉ tập, năm tháng trôi qua, tuy chưa bắn tới mặt trăng nhưng cũng thành cung thủ giỏi nhất nước...

  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Trên bình diện kiến giải 1 cách lý thuyết thì việc có bản ngã to hay nhỏ, vẫn là có bản ngã.
    Nghĩ mình vĩ đại hay tiểu tốt thì cũng là 1 suy nghĩ so sánh đơn thuần.
    Ngón tay phật hay bản ngã cũng là Pháp mà thôi, các ràng buộc trong tu tập cũng chỉ là Pháp.
    Việc chọn 1 Pháp để tu tập là điều ai cũng phải làm. Nhưng bám luyến vào Pháp không rời thì sẽ không đủ tỉnh táo để tìm ra đâu là con đường thực của tu tập.
    Người ta có xu hướng nghĩ là ngồi thiền sẽ mang lại sự giải thoát, nhưng khi họ ngồi xuống, họ lại quá tập trung vào việc thiền. Kết quả năng lực thiền thì lên chóng mặt, nhưng con đường của giải thoát vẫn nằm ngoài những vận động đó, và có vẻ như khó với được đến nó theo cách này...
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    NGÔn từ hay mà trong sáng quá ! nhưng lại thấy ......sợ sợ !
    1 năm là rất , 1 đời lại càng................ ngắn .
    vì chúng nghĩ chúng đi trên con đường ngắn, nên chúng húc nhau, đạp nhau ,đua tranh nhau nhau trên từng milimet .
    sẽ không biết bao nhiêu cái khổ,cần bao nhiêu mạng ng để cho chúng hoàn thành đc 1 vòng trái đất theo lối đó đây
    trong khi nhìn chúng vẫn thấy trong sáng, thánh thiện, đạo đức, hồn nhiên. ( mà đúng là như vậy thật)
    những đứa trẻ chộp giật , những kẻ cắp vặt .
    ôi, bao giờ chúng mới lớn, hay bao giờ mới đủ 1 ngàn người để chúng thành "anh hùng" !
    thảo nào, cuộc đời này đen tối thế, bởi những đứa trẻ milimet
    những đứa trẻ hồn nhiên, đã đc dạy__Ăn cắp vặt.
    nào chúng ta cùng chộp giật, nhanh lên, nhà sắp cháy rồi. ta sẽ bị tụt lùi 1 milimets trên hành trình một vòng tròn
    theo lối đó, nào, chúng ta tiến lên !
    nghĩ mà thấy buồn
    một vòng tròn.
    tăm tre đây
    giây nịt đây
    nào !
    chúng ta cùng ngắm
    mặt trăng vàng !
    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 02/07/2009
  7. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Là nói với Kun thôi, vì biết Kun không phải là "một thằng cướp đi cướp nhà bank "
    Còn với HTRsau thì "Bác mùa xuân" không " khuyên rằng, cứ đi ăn cắp, hôm nay còn chưa có xiền, lo tương lai làm gì. cùng lắm là ngồi tù chớ gì.." mà sẽ khuyên là "Làm lành lánh ác, tu thiền, xuất gia...
  8. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có mấy câu thơ, ngôn từ còn trong sáng hơn rất nhiều:
    ...
    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
    Hạnh phúc nhỏ đựng trong tà áo đẹp!
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.
    TrZm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
    Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
    Lòng ta thành con rối
    Cho cuộc đời giật dây!
    ( Người đi tìm hình của nước - Chế Lan Viên)
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Chia xẻ với chị Mùa Xuân bài thơ của em :))
    TỰ NHIÊN THẤY MÌNH SỎI ĐÁ
    Tự nhiên thấy mình sỏi đá
    Giữa con sông cạn cuộc đời
    Mỗi lần mưa về lũ quét
    Lại lần tìm ra biển khơi

    Mỗi lần cố về nguồn cội
    Nước khô, trơ lại giữa dòng
    Lại đợi, lại chờ, lại ước
    Bầu trời sẽ nổi bão giông

    Bầu trời vẫn xanh kì diệu
    Xanh như mặt biển bao la
    Cả hai đều ngoài tầm với
    Chỉ còn sỏi đá và ta

    Sỏi đá đã từng là biển
    Biển xanh từng giữa lưng trời
    Cuộc sống vô thường là thế
    Đẩy ta ra khỏi biển khơi

    Đường dài dài như vô tận
    Đừng đi lạc nhé lũ ơi
    Đừng vì ta là sỏi đá
    Để ta lạc lõng giữa đời

    Nếu ta CHỈ LÀ SỎI ĐÁ
    Chắc gì đã muốn biển khơi?
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nơi này , đã lâu rồi ko còn sự sống
    chỉ còn những chú giun lần bò trong lòng đất , những con tắc kè bò cạp, những vi trùng luẩn quẩn quanh tro tạp, nơi những hơi nước cuối cùng còn sót lại. sau một biến động vô hình của bàn tay tự nhiên
    nơi này, trước đây sự sống từng chàn đầy, hưng vượng.
    vậy mà hoan tàn đến thế này đc sao.
    mọi vật như chìm vào khoảng không, phó mặc bàn tay tạo hóa .
    những cơn gió vô tình
    những áng mây lặng thinh.
    NHưng !
    vẫn còn đây 1 linh hồn
    trong giếng cạn___ 1 hòn sỏi !
    ngày ngày nhìn trăng lên, nhìn gió cuấn, quấn những lá vàng phủ rơi xuống giếng
    trời ơi !!!!!!
    ta đang bị ăn mòn, ta đang bị bịt mắt
    chỉ vài ngày nữa thôi, ta sẽ ko còn đc nhìn thấy bầu trời cao xanh kia đc nữa. tại sao, tại sao ta chỉ là một hòn sỏi nơi giếng cạn
    tại sao !!!!!?
    ___________
    màn đêm buông xuống, anh trăng lên giải vàng !
    nằm sau lớp lá là, nhưng viên sỏi vẫn có thể cảm thấy nó, cảm nhận đc nó........ ôi!!!!!
    bầu trời bao la kia__bao giờ__ta chinh phục
    và .... trong giấc mơ, nó đã mơ
    đc biến mình thành 1 con cóc,
    để có thể nghiến răng kèn kẹt , kèn kẹt .
    để có thể phát ra tiếng lòng, phát ra 1 âm thanh hay một gì đó ngoài sự lặng thinh.
    trong tột cùng giấc mơ đó, sỏi đã làm ra một câu thơ
    Mộng đêm dài mộng thêm dài mộng
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    nhưng vẫn vậy __bầu trời kia vẫn vậy
    vẫn vô tình bay đi
    ta thì nằm lại đây
    lớp lá này !
    mang trong mình một cơn đau, chỉ cơn đau thôi,
    ko có ty _cánh cung trăng !

Chia sẻ trang này