1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mái nhà hình tròn" để anh em tập giữ giớibàn luận về giới và sám hối-Am thất online

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mrking_hoang, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mô Phật. Đệ tử cũng xin thầy tha lỗi những lỗi của đệ tử với thầy.
  2. online247

    online247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hồi quy y tớ có được học cách sám hối thế này :
    Vì con là người thiểu trí nên đã phạm đến Phật, Pháp, Tăng. Cúi xin Tam Bảo xá các tội lỗi ấy cho con.
    Sư Tâm Pháp có kể người SriLanka rất "khôn". Sau khi họ làm được một việc thiện, họ thường nguyện thế này :
    "Do năng lực của phước báu mà con đã trong sạch làm đây, nguyện cầu cho con không bao giờ gặp kẻ ngu ác, luôn được gần gũi thân cận bậc thiện trí, kể từ nay cho đến khi nhập Đại Niết Bàn"

    Được online247 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 01/03/2009
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Rượu + tâm sân
    Tâm sân thường dẫn đến oán tâm; oán tâm dẫn đến hại tâm
    Bất kính với cha;bất kính với chú bất kính với thầy; làm tăng trưởng sân tâm làm tăng trưởng hại tâm; làm tăng trưởng ác nghiệp; tăng trưởng phiền não làm tăng trưởng sầu bi khổ ưu não tuyệt vọng
    Các bạn yêu quý của tôi ơi; hãy quý trọng kiếp làm người và đừng bị chất say chinh phục nhé. Đừng để sân tâm và tài sản che mờ nhé
    http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/02/3BA0B9EA/
    [?oTới tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao mình lại làm cái chuyện kinh khủng, tày đình như vậy. Tôi chỉ nhớ mỗi một điều là mình rất hoảng loạn, tôi như đã biến thành con người khác. Giá như đêm đó tôi không uống nhiều rượu, giá như tôi có thể chết đi. Tôi chỉ ước mong được nhìn thấy cha và vợ con một lần cuối trong đời??, Hợp bóp chặt hai bàn tay, ánh mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không gian trước mặt.
    Từng thời khắc chầm chậm trôi qua, Hợp vẫn ngồi lặng như thế. Ngoài hiên tòa, hai cô gái trẻ cũng gục đầu vào nhau, nức nở. Ngâ?n ngại mafi, họ cho biết, ông nội của họ - người cha già mà Hợp mong muốn được tạ tội vì quá đau buồn đã chết trong thời gian Hợp bị bắt giam. Còn mẹ của Vũ cũng nằm liệt giường từ ngày đứa con trai duy nhất chết đi nên không thể có mặt tại tòa..."]
    Sám hối:
    Vì con là người thiểu trí nên đã phạm đến Phật, Pháp, Tăng. Cúi xin Tam Bảo xá các tội lỗi ấy cho con.
    "Do năng lực của phước báu mà con đã trong sạch làm đây, nguyện cầu cho con không bao giờ gặp kẻ ngu ác, luôn được gần gũi thân cận bậc thiện trí, kể từ nay cho đến khi nhập Đại Niết Bàn"
    Cảm ơn đạo hữu online247.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay giữ được 5 giới:
    Không sát sanh
    Không tà dâm
    Không trộm cắp
    Không uống rượu
    Không nói dối
    Cũng không ôm giữ sân tâm; không ôm giữ hại tâm
    Sân+si+ruou:
    http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2009/03/3BA0BD53/
    Nùng xuống bếp lấy dao đâm vợ chết, rồi tự sát bằng ba nhát dao nhưng không thành.
    TAND tỉnh Bình Định mới đây tuyên phạt Huỳnh Nùng, ngụ huyện Hoài Nhơn án tù chung thân về tội giết người.
    Theo hồ sơ, tối 18/9/2008, Nùng uống rượu say về ngủ, đến 22h dậy chuẩn bị dụng cụ để đi biển đánh cá. Trước khi đi, Nùng đã to tiếng với vợ về chuyện chiếc chăn, và án mạng đã xảy ra. Vợ chồng Nùng có ba con đều đang còn nhỏ.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    vẫn con nương tựa vào tha lực a`, nam mô a di đà phật, phật tại tâm , phật tại tâm, phật tại tâm
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay giữ được 5 giới:
    1.Không uống rượu
    2.Không sát sanh
    3.Không tà dâm
    4.Không trộm cắp
    5.Không nói dối
    Cũng không ôm giữ tâm bực tức nên ko sinh hại tâm và ko nói lời độc ác nào; vui quá.
    Đây là bài học cảnh tỉnh cho thói trộm cướp lãnh nghiệp khổ như gần chết và chết ngay trong hiện tại.Mong mọi người đều an lành. Nam mô Đại Ca Chiên Diên bậc Alahan
    http://dantri.com.vn/c20/s170-311324/di-an-trom-bi-dan-danh-chet.htm
  7. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trộm chó bắt gà bị thế .Còn những kẻ cướp ngày ,những kẻ trộm trái tim, những kẻ trộm thời gian , những kẻ trộm của kẻ trộm vv thì sẽ thế nào ??
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bên tu người ta hay nói trộm pháp, trộm pháp là con dao 2 lưới đấy,
    Bây giờ người ta lạm dụng nhiều lắm, 84000 pháp cứ tuôn ra như sông như suối, he he he.
    trộm bình thường thì có pháp luật, còn trộm tâm linh thì có nhân quả. đừng lo bạn à, ha ha ha.
  9. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dadaulang. Cái gì cũng có nhân quả của nó.
    Kẻ trộm chó bắt gà thì sẽ bị quả báo là tài sản nhà họ sẽ không bền, không sớm muộn cũng không cánh mà bay ra khỏi nhà.
    Kẻ cướp ngày thì bị quả báo là cái địa vị mà chúng có được cũng rồi sẽ bị sụp đổ, nhà cửa chúng có ngày sẽ bị mất, những gì chúng gây dựng nên sẽ sớm tan thành mây khói.
    Kẻ luôn tìm cách ăn trộm trái tim người khác thì cuộc sống của họ sẽ bất hạnh, gia đình bất hòa, cha mẹ lục đục, vợ chồng nghi kỵ, ganh ghét, nem chả lẫn nhau, con cháu ly tán, bất an.
    Kẻ trộm thời gian, công quỹ thì thời gian của họ cũng không được dư rả, cuộc sống tất bật, tối ngày đầu tắt mặt tối, tiền vào như suối nhưng tiền mất đi thì lại như đổ xuống sông xuống biển
    Kẻ trộm của kẻ trộm có thể trên danh nghĩa là vì công bằng nhưng bản chất lại vẫn là trộm cắp thì vẫn phải chịu nhân quả báo ứng. Họ có thể có được quả báo tốt, song le vẫn bị quả báo xấu đi kèm.
    Kẻ trộm kể ra còn nhiều, song trong bản chất là lấy đi của cải, sức khỏe, hạnh phúc của người khác và hành vi thì không minh chính. Chính hành động lấy đi, những hành vi mập mờ, không đường hoàng này là hành vi tạo nhân thui để gieo quả chột về sau. Đã tạo nhân nào thì sẽ gặt quả đấy, không thể trốn được dù có chạy lên rừng chui xuống biển .
    Được bancuathapdac sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 04/03/2009
  10. online247

    online247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì những câu trả lời cẩn trọng ...
    Mình thấy nhiều người bây giờ thích kiểu trả lời "văn" quá, "kool" quá, cứ cái gì cũng làm như công án, nghe bí hiểm.
    Mình có đọc và được biết Đức Phật là người rất nghiêm túc ...
    Giả sử có người nhắn tin vào điện thoại hỏi bạn "Cái gì là bất sinh bất diệt?" Bạn trả lời ra sao?
    Có thể trả lời một cách rất "kool" bằng một tin nhắn trắng, nghe có vẻ như công án ý.
    Nhưng một người bạn của mình đã trả lời "Niết Bàn là pháp bất tử". Chị này đã nhiều năm tu tập miên mật bên Thái, bên Miến Điện rồi ...
    Các Thiền sư bên đó phải có ít nhất 20 năm hành thiền thì mới được đi dạy. Nhiều vị đã nhiều năm ẩn tu trong rừng ...

Chia sẻ trang này