1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mái nhà Mỹ Đức.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi emlaluan156nct, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi người bận hay sao ý em cũng bận nên thía , mờ up cho lên trang cái nhể
  2. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Up
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác kia được có mỗi 1 câu nhưng may mờ bác up nên lên trang , nhà mình đi đâu hết rùi thía , hôm chủ nhật vừa rùi về Mỹ đức đi chơi quan sơn vui quá cả nhà ạ ........mình ở đo mà giờ mới bít là đẹp thía ............
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chậc!
    Chán cô thế ! Bao giờ mà Quan Sơn chẳng đẹp !
    Suỵt........ !!!! Mà be bé cái mồm thôi ! Người khác nghe thấy lại bảo cô người Mỹ Đức nhà mình vô tâm.
  5. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cụ non ơi, Quan Sơn giờ trông thế nào roài, còn đẹp như ngày xưa ko?
    Nếu dc thì có thể cán bộ bố trí thời gian về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn của mình cũng dc nhỉ?
    Bố trí tiếp đón cán bộ linh đình 1 chút hè!!!
    Kám ơn trước à nha!!
  6. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Hờ ! Kán pộ mà về đây, có mà cả làng ra đón chứ ko riêng quần chúng đâu.
    Quan Sơn nhà mình vẫn đẹp, vẫn xấu,...vẫn chờ kán pộ về "dọn dẹp".
    Tết này có về Hà Tây ko ???
  7. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Quần chúng ơi, chắc là Tết này kán bộ trực Tết roài, năm ngoái dc về rồi mà.
    Chắc là trực Tết xong, khoảng mùng 7 -8 là cán bộ về mà.
    Nếu có điều kiện thì có thể về thăm lại quê cũ nơi mình sinh ra, lớn lên, và....học hết cấp 2 cái nhỉ!!!!
  8. Nhietlanh_BK_K50

    Nhietlanh_BK_K50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới vào lại Forum của Mỹ đức nhà ta ,các anh em ơi tội nghiệp cho thằng em này quá ,là người dân Mỹ đức mà em chưa từng được biết nơi nào của huyện nhà cả kể cả Hương Pagoda, lẫn Quan Sơn Lake ,chàn òm ,...em hiện giờ tuy không còn sinh sống ở Mỹ đức nữa nhưng mà nhớ tuổi thơ gắn liền với nơi này quá ,các anh em nhà ta có ai hiện giờ đang sinh sống và học tập ở Hadong city không nhất là ở Hà trì thì cho tui biết với anh em ta cùng nhau giao lưu ,em năm nay mới có 20 tuổi (sinh năm 1987) còn trẻ con lắm đang là sinh viên năm thứ 2 thôi có gì mong được học tập ở các anh em ,mà Mỹ đức nhà ta dạo này có gì mới không vậy ?...em nghe tin là Tế tiêu không còn là đại bản doanh của huyện ta nữa à ?....anh em ơi hôm nào làm chuyến kéo về Mỹ đức chơi đi !!!!!!!!
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ấy bằng tuổi tớ đó he he , ấy fải chịu khó về quê chơi thì sẽ bít được nhiều điều mà , năng về thì sẽ được mọi người cho đi chơi hoặc ở ngoài này mọi người cũng tổ chức đi tham quan thì ấy đi , khi nèo mờ mấy người bạn của tớ đi chơi về Hà tây nhất là Mỹ đức tớ sẽ ới ấy câu nếu ấy muốn thì đi cùng ok chứ .........
  10. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, 8 năm rồi ko về lại MĐ, nơi chôn rau cắt rốn của tui. Không bít mọi thứ có thay đổi nhiều ko? Khu gần Cầu Dậm chỗ nhà Cụ non chắc bây giờ hoành tráng lắm nhỉ? Tui dân Cầu Dậm - Hợp Tiến 15 năm nè. Nhớ rõ như in từng ngõ phố, ngôi nhà thân quen đó. Giờ mà về chắc chẳng ai nhận ra tui mất thôi. Cận lòi mắt roài.

Chia sẻ trang này