1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mái nhà Mỹ Đức.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi emlaluan156nct, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Tôi này cũng học My Đúc A từ cái thời chuyên ban tui dân khối A cũng học thầy Thắng va cô Ngọc 2 người đó một cặp thật hay đấy. không biết Ông Quân béo còn làm hiệu Trưởng nũa không, và cả thầy Đức Già phó hiệu Trưởng nữa chứ, thế ông bạn học khoá nào ????? và bây giờ đang làm gì và ở đâu thế cho anh em biết với ???
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ ko học ngày nào ở Mỹ Đức cả, quê cha đất tổ thôi, tớ sinh ra và lớn lên trong Nam, chỉ khi nào rãnh rỗi mới về quê chơi..... Nhưng tớ luôn tự hào mình là người MỸ ĐỨC
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ ko học ngày nào ở Mỹ Đức cả, quê cha đất tổ thôi, tớ sinh ra và lớn lên trong Nam, chỉ khi nào rãnh rỗi mới về quê chơi..... Nhưng tớ luôn tự hào mình là người MỸ ĐỨC
  4. mottiti

    mottiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    quê ngoại mình cũng ở đó, làng Đại Nghĩa ven Sông Đáy. Mỗi lần về quê đều thấy rất vui. Năm vừa rồi mình về tham dự hội làng thấy rất ấn tượng. Hội tổ chức cứ 3 năm một lần hội với làng bên ( mình k nhớ tên làng đó , chỉ nhớ ở bên kia sông ). Đại thể là mỗi làng lập một đội thuyền rồng sau đó đi mấy vòng trên sông để chào nhau ...sau đó còn rước tượng về đền làm lễ... Thấy mẹ bảo con gái Đại Nghĩa còn được phong tặng là 3 đảm đang nữa.. nhìn mẹ thấy .. đúng thật
    Mình thấy bạn emlaluan156nct rất quen, có phải là thành viên tích cực của vnkronline k?
  5. mottiti

    mottiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    quê ngoại mình cũng ở đó, làng Đại Nghĩa ven Sông Đáy. Mỗi lần về quê đều thấy rất vui. Năm vừa rồi mình về tham dự hội làng thấy rất ấn tượng. Hội tổ chức cứ 3 năm một lần hội với làng bên ( mình k nhớ tên làng đó , chỉ nhớ ở bên kia sông ). Đại thể là mỗi làng lập một đội thuyền rồng sau đó đi mấy vòng trên sông để chào nhau ...sau đó còn rước tượng về đền làm lễ... Thấy mẹ bảo con gái Đại Nghĩa còn được phong tặng là 3 đảm đang nữa.. nhìn mẹ thấy .. đúng thật
    Mình thấy bạn emlaluan156nct rất quen, có phải là thành viên tích cực của vnkronline k?
  6. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới trở lại box thấy dao này anh em MĐ cũng khá tích cực nhỉ hồi đầu viết mãi chẳng có bài nào cả giờ đã là trang 2 rôi hi vong anh em MĐ sẽ tích cực vào đóng góp cho box nhiều hơn.
  7. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới trở lại box thấy dao này anh em MĐ cũng khá tích cực nhỉ hồi đầu viết mãi chẳng có bài nào cả giờ đã là trang 2 rôi hi vong anh em MĐ sẽ tích cực vào đóng góp cho box nhiều hơn.
  8. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Xin chào các bạn.
    Cho tới hôm nay tui mới vào forum Mỹ Đức này. Thật đáng buồn vì ai đó nghe thấy Mỹ Đức mà không hề có một suy nghĩ gì có ấn tượng sâu sắc.
    Tui xin giới thiệu sơ qua một chút nhé.
    Nói về Mỹ Đức trước tiên các bạn sẽ nghĩ ngay đến một lễ hội lớn nhất và được tổ chức dài nhất ở Việt Nam, đó là Hội Chùa Hương. Nếu đã có một lần bạn đến Nam Thiên Đệ Nhất Động thì tui tin chắc bạn sẽ không bao giớ wên.
    Thứ hai: đó là một cảnh quan tương đối có tiếng được gọi tên "Quan Sơn". Nếu vào mùa Hè, mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc đi tắm biển hay đi Sapa. Hãy một lần về Quan Sơn để nghỉ hè xem sao. Tui tin chắc các bạn sẽ không thể nào wên vì khí hậu ôn hoà, cảnh vật hữu tình..... luôn thu hút và giữ chân du khách.
    Đến đây tui tạm dừng, nếu bạn muốn biết nhiều hơn thì xin hẹn lần sau nhé.
    Hi vọng sẽ có một ngày bạn đến Mỹ Đức quê tui, người dân ở đây sẽ nồng nhiệt đón tiếp các bạn.
  9. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Xin chào các bạn.
    Cho tới hôm nay tui mới vào forum Mỹ Đức này. Thật đáng buồn vì ai đó nghe thấy Mỹ Đức mà không hề có một suy nghĩ gì có ấn tượng sâu sắc.
    Tui xin giới thiệu sơ qua một chút nhé.
    Nói về Mỹ Đức trước tiên các bạn sẽ nghĩ ngay đến một lễ hội lớn nhất và được tổ chức dài nhất ở Việt Nam, đó là Hội Chùa Hương. Nếu đã có một lần bạn đến Nam Thiên Đệ Nhất Động thì tui tin chắc bạn sẽ không bao giớ wên.
    Thứ hai: đó là một cảnh quan tương đối có tiếng được gọi tên "Quan Sơn". Nếu vào mùa Hè, mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc đi tắm biển hay đi Sapa. Hãy một lần về Quan Sơn để nghỉ hè xem sao. Tui tin chắc các bạn sẽ không thể nào wên vì khí hậu ôn hoà, cảnh vật hữu tình..... luôn thu hút và giữ chân du khách.
    Đến đây tui tạm dừng, nếu bạn muốn biết nhiều hơn thì xin hẹn lần sau nhé.
    Hi vọng sẽ có một ngày bạn đến Mỹ Đức quê tui, người dân ở đây sẽ nồng nhiệt đón tiếp các bạn.
  10. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    chú em này chắc ở chùa hương hả ? mùa này la mùa hội rồi sao chú không tiêp thị cho anh em đi tham qua du lịch lễ hội làm mấy tua anh em trong nha thì cũng lấy gọi là thôi .

Chia sẻ trang này