1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai Phương Thúy đoạt vương miện Hoa hậu VN 2006

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi vnremote, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, mỗi người 1 quan điểm. Kể ra xem tranh cãi cũng hay fết, nhìn ra 1 vài điêù hay ho
    Có bạn nào đó nói là: cứ chê e.Thuý đi, k khéo mấy hôm nữa e ý lại thành Miss World cũng nên. Nói thật, dù e ý có là Miss World đi nữa, thì tớ vẫn cứ khẳng định ý kiến của bản thân: em ý còn quá trẻ con và thiếu bản lĩnh cũng như chiều sâu, chưa xứng đáng để gọi là đại diện cho phụ nữ VN (đọc các bài fỏng vấn và 1 số hành động của e ý thì dễ dàng nhận thấy nt) (phụ nữ VN mà chỉ có mỗi cái trẻ trung, xinh xắn, cao ráo và nhí nhảnh ý à, tầm thường thế). Nhưng xét trong cuộc thi HHVN lần này, cộng với những lợi thế mà e ý có, thì e ý trở thành HH là lựa chọn đúng. Và dĩ nhiên là e ý cũng có nhiều điểm đáng yêu
    Sao lại có người cứ ra rả: bạn đã là cái gì mà chê em Thuý, có bằng e ý k mà chê. Nghe thấy buồn cười quá, đúng như bạn nào đã nói trước ý, sao k đặt câu hỏi ngược lại: thế BGK là cái gì? họ có xinh xắn, đẹp trai k? có cao k? Sao họ lại được đi đánh giá người khác. Nói chung, rất xin lỗi những bạn nào đã nói kiểu này, nhưng tớ thấy đây là cách đặt vấn đề hết sức ngu ngốc. Thế thì sinh ra các forum làm quái gì.
    Nêú ca tụng em Thuý vì đỗ Ngoại Thương, cộng với nói t.Anh tốt như 1 số người, và báo chí, thì thật là nực cười. Đỗ Ngoại Thương thì có là cái gì đâu, điểm 24.5 ý à, thiếu gì người điểm thế. Tớ mà đi thi cũng năm với e ý, có khi điểm còn cao hơn e ý (ấy, k fải tớ tự kiêu, mà chỉ nói để biết: tớ cũng chẳng là cái gì mà có thể làm thế, thì e ý cũng bình thường thôi).
    Nếu người ta bình luận có thiện chí, thì đừng chặn họng bằng những câu kiểu: đã bằng e ý chưa mà lên giọng. Buồn cười lắm. Bình luận là để góp ý cho e ý, để bày tỏ quan điểm, chứ k fải để chê bai, dè bỉu. Đã là dân Vn, đứa quái nào chả có lòng tự hào dân tộc. Dù có thấy e Thuý thế nào, thì vẫn sẽ cổ vũ hết lòng cho e ý, để e ý thi tốt. Được Miss World thì càng tự hào. Khi đó sẽ tự nhủ: e ý chưa thực xứng đáng đại diện cho fụ nữ VN mà còn nt, thì fụ nữ VN đúng là...quá tuyệt
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 08/09/2006
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bác thuyen lãng mạn quá, cơ mà có lẽ bác lâu không xem lại môn địa lí. Tre mà mang sang trồng ở Ba Lan thì đến tháng 11 lạnh một tí chắc 150% là sẽ chết ngủm củ tỏi ngay, còn đâu nữa mà mơ bóng mát hở bác.
    Cái vụ trồng cây này thì cũng để cho có thôi chứ kết quả thì xưa nay vẫn là ''mười cây chết chín một cây gật gù'' ý mà...
  3. t_295_t

    t_295_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như báo TP nhìn lăm hay sao ý. mình xem mấy bức ảnh khác , thấy em Thuý mặc bộ màu da cam . cái cô đứng ngoài cùng bên phải mặc bộ trắng đỏ ý là HH nước khác. em Thuý đứng cạnh cô này. Cô này trông cũng cao nên báo TP nhìn lầm. Tại ảnh bé quá cơ
  4. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn đi thi sẽ đạt điểm cao hơn em ý, thế nhưng bạn có được cao và xinh như em ý không mới là quan trọng.
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cậu có điểm thi cao hơn HH cũng chẳng là cái gì cả, đầy người điểm cao hơn cậu, em tui thi còn được 3 điểm 10 vào NT cơ, còn điều quan trọng điểm thi của cậu có cao hơn HH nhưng cậu chưa đủ trình và chưa đủ sắc đẹp là người có danh hiệu Hoa Hậu cậu hiểu chưa, Điều quan trọng MPT là HH VIệt Nam và MPT được ủng hộ của mọi người, đừng có bảo HH VIệt Nam chẳng là cái gì nhé !
  6. congtuvd

    congtuvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của cô xong tôi cũng nhìn ra được 1 vài điều hay ho
    Vàng vàng thứ nhất:, MPT trẻ con và thiếu bản lĩnh à? Thế mà tôi lại thấy hơn em ấy bản lĩnh hơn ối người đấy. Bằng tuổi MPT cô có dám đi thi HH ko? Hay bao nhiêu người phụ nữ khác-họ ko kém hoặc có thể hơn MPT sao họ ko đi thi HH? Có nhiều lý do nhưng trước hết là họ thiếu cái bản lĩnh dám đi thi HH của MPT cũng như các thí sinh thi HH khác. Để có được bản lĩnh này thì ít nhất mỗi thí sinh phải có sự tự tin,bạo dạn nhất định về bản thân mình. Ngoài ra cô chủ yếu chỉ dựa vào những j cô được đọc qua các bài phỏng vấn để đánh giá tính cách 1 ng thì cô mới là kẻ nực cười. Cô đã xem ctrình "Tam sao thất bản" chưa? Kô phải cái j ng ta nói ra cũng được báo chí chuyển tải 1 cách chính xác và trung thực.Thậm chí những lời lẽ của người được phỏng vấn có thể bị bóp méo, xiên xẹo theo chủ ý của nhà báo. Phải tiếp xúc,nói chuyện với ng ta rồi thì hẵng khẳng định cái ý kiến vàng vàng 1 của cô nhá!
    Cái ý kiến thứ 2 của cô "thế BGK là cái gì? họ có xinh xắn, đẹp trai k? có cao k? Sao họ lại được đi đánh giá người khác?" cũng hay ho gớm! BGK là cái j à? Dạ thưa họ là nhà thẩm mỹ học, là TBT báo, là doanh nhân thành đạt, là cựu HH, là diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời v.v Trong số họ có những người ko cao về cm, ko đẹp về hình thức nhưng họ có vị trí ,có uy tín trong XH, họ là những ng thành công ở nhiều lĩnh vực sự khác nhau vì thế những đánh giá của họ với nhiều góc độ nhìn ,cảm nhận khác nhau tạo nên 1 lựa chọn hoàn hảo nhất có thể. Còn cô, cô chỉ có thể nhìn và đánh giá người khác theo góc độ hạn hẹp,chủ quan của mỗi bản thân cô. Thế đấy!!!
    Còn nữa, cô có thể giỏi hơn HH( cái này dek có ai kiểm chứng đc) nhưng cô nên nhớ để trở thành HH ng ta ko chỉ cần có học vấn tốt, học vấn giỏi. Nếu thế thì ai đỗ Thủ Khoa chỉ việc giơ cái bằng đỗ Thủ Khoa ra trc mặt BGK thế là thành HH nhỉ? HH phải là 1 ng tổng hoà của tri thức,đạo đức,nhân cách và hình thức. Ko phải ai cũng đc như Thuý vừa đẹp người lại học giỏi. Đấy là chưa kể Thuý mất ba từ hồi còn nhỏ nên bản thân Thuý và gđ đã thiếu đi 1 chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn vật chất. Và thực tế là em ấy đã từng vừa học vừa đi làm thêm để giảm gánh nặng cho gđ, cho mẹ. Vì thế những gì em ấy làm được trong kỳ thi ĐH vừa qua có thể với cô là "bt thôi" nhưng với nhiều người khác thì nó ko hề bt tí nào. Đó là ko chỉ thể hiện trình độ học vấn của MPT mà còn thể hiện sự nỗ lực,cố gắng hơn người của em ấy.
    Tóm lại cô nói nhiều ng bình luận ko có thiện chí nhưng tôi nghĩ cô mới là 1 trong những kẻ đó. Và những j cô viết chỉ cho tôi thấy cô có cái nhìn quá hạn hẹp và thiếu chiều sâu!!! Hết!!!
    Mỏi hết cả tay
  7. 30October

    30October Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To lionking_hau
    Tớ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, về VN mới được 2 năm để hợp tác làm việc thôi, nên tớ chẳng mất thời gian thi thố so sánh tiếng Anh với bạn làm gì, chỉ có điều tớ nói sự thực cái cảm giác của tớ sau khi nghe báo chí ca ngợi em Thuý nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thôi, bạn không cần phải tức tối và cay cú như thế.
    Tớ thấy một ngày bạn vào 2 cái topic về MPT trên ttvnol cả chục lần để đấu tranh với bất cứ bài viết nào có ý chê em Thuý, và luôn với một tâm lý như muốn "đánh nhau" với kẻ nào ko ca ngợi em Thuý của bạn vậy, thật nực cười.
    Tuỳ bạn thôi, tớ chả mất thời gian tranh cãi với bạn. Chúc bạn tiếp tục chiến đấu can trường. Tớ thì chả rỗi việc như thế. Bye!
  8. 30October

    30October Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Còn cái cây xương rồng em ấy mang sang Ba Lan thì chả còn gì để nói. Mọi người chỉ biết lắc đầu khi nghe thông tin ấy. Từ ngàn xưa Thánh Gióng đã nhổ tre đánh giặc ngoại xâm, rồi cây tre đi vào thơ ca VN như thế nào hẳn các bạn vẫn nhớ, như một biểu tượng về làng quê VN yên bình, một biểu tượng về sức sống bất diệt: "
    Thân gầy guộc lá mong manh,
    Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi
    Ở đâu tre cũng xanh tươi,
    Cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu...
    ...
    Vươn mình trong gió tre đu
    Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
    Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
    Tre xanh ko đứng một mình bóng râm
    ...
    Tre già măng mọc có gì lạ đâu
    mai sau
    mai sau
    mai sau
    Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh
    Tớ chẳng nhớ lắm bài thơ này của Nguyễn Duy, nhưng cây tre vừa đẹp, vừa mát, cho dù sau này nó có sống được ở BaLan hay ko thì lại là chuyện khác, còn bây giờ bạn bè thế giới nhìn vào, thì chắc chắn cây tre hơn đứt cây xương rồng rồi...
    (Tớ ko có ý chê cây xương rồng xấu đâu nhé, chỉ là ko hợp lý thôi )
  9. 30October

    30October Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mà tớ nhớ ko nhầm hình như trên sông Bạch Đằng, người VN mình 3 lần đánh thắng quân giặc nhờ mấy cái cọc tre thì phải... hehhehe...
  10. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy. Không nhớ là bạn nào nói anh Thuyền xem lại vấn đề địa lí gì gì đấy, không biết tre có không chịu lạnh được kô, nhưng xương rồng thì chắc chắc là kô chịu lạnh được rồi. Mình vẫn hay trồng xương rồng, hễ tới mùa đông là fải đem vô nhà. Tưới nước nhiều quá cũng không được, mà để nơi ẩm thấp quá cũng không được. Tuy là loại cây dễ trồng, nhưng cũng cần fải chăm sóc, nếu kô đúng cách thì nó sẽ úng thân, rồi chết. Nói xương rồng quăng ở đâu sống cũng được là không đúng
    Mấy bạn ở đây tranh luận theo kiểu bài xích quá, không có fải góp ý tí nào. Như vậy không có hoà khí chút nào hết.

Chia sẻ trang này