1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi rời xa!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi vuasat, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuasat

    vuasat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mãi rời xa!!!!

    "Có những điều ngỡ chẳng thể nhạt phai
    Bỗng ngày mai,sóng thời gian cuốn mất
    Rồi tất cả được gọi là kỉ niệm
    Khi nhớ về lại trằn trọc những kí ức thời gian...."

    Có bao giờ bạn nghĩ rằng: ngày mai,bạn sẽ phải rời xa tất cả,bạn bè,gia đình thầy cô...;khi đó,liệu bạn có còn gì nuối tiếc,có còn gì lưu luyến và liệu có chắc vẫn còn ai sẽ nhớ đến mình...?!?!Nếu ngày nào bạn cũng nghĩ rằng đó là ngày cuối,là khi bạn có cảm giác sóng thời gian đã ở ngay sau lưng mình,tức là cuộc sống đang chắp cánh cho bạn.Bạn cần phải sống hết mình bởi ngày mai sẽ khác,thế giới sẽ thay đổi?-không hẳn là như thế;song tôi muốn nói với các bạn rằng:thời gian không chờ đợi một ai,và đừng để nuối tiếc vì những điều đã nằm trong tầm tay mà còn để tuột bởi 2 từ:"kỉ niệm" và "dĩ vãng"...
    Hãy nghĩ rằng:ngày mai sẽ là quá muộn, để tất cả thuộc về hiện tại.Một câu nói dành cho người mình yêu,một cử chỉ thể hiện vai trò trong gia đình,một việc tốt giữa đời thường vô lối và dẫu chỉ một nụ cười mang dấu ấn riêng mình...chỉ cần có thế,hãy tin rằng dẫu mai ta rời xa,dẫu thời gian là vô tận thì những khoảnh khắc này đã giúp ta thoả nguyện,giúp ta sống-yêu và say mê với cuộc đời.Có thể sẽ chẳng ai còn nhớ đến ta,có thể mai ta thành cát bụi nhưng một ngày được sống thật với mình,sống nhiệt tình và không hề nuối tiếc,đó là ta đã sống trọn cuộc đời,được làm người và biết yêu cuộc sống.
    HẠNH PHÚC!

    "Sống trong đời sống,cần có một tấm lòng...
    Sống trong đời sống cần có một trái tim,
    Biết xẻ chia,yêu thương và căm giận
    Biết nồng nán,đắm đuối với hư vô..."
  2. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Bác này bi wan nhảy
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự dưng nhớ đến thời kỳ mình chuẩn bị đi du học Đúng là những ngày tăm tối !!! Sống bi quan và bùn khủng khiếp !!!
    Nhưng Jesumah , cái gì đã đến cũng đến , cái gì đã qua cũng đã qua . Tất cả chỉ để lại trong tim niềm tiếc nuối , nỗi buồn , và vết thương nhỏ .
    Vẫn biết trong hiện tại này , vết thương vẫn chưa thể lành lại luôn , , vẫn đau âm ỉ , nhưng rồi một ngày nào đó , như bao vết thương khác , nó sẽ đóng vẩy và sẽ lành !!!
    Kỷ niệm xưa rồi sẽ thành vết sẹo mờ !!!
    Đời dang dở nhưng vẫn phải cười nhăn nhở !!!

Chia sẻ trang này