1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai sinh nhật cáo mà em cưa mãi ko đổ , tỏ tình cũng thất bại rồi . Em nên đến chức mừng ko nhỉ ? (

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinvuichomoinguoi, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    một món quà giản dị+ một tấm thiệp cùng lời chút đon giản,viết bằng tiếng anh càng tốt như bác kia nói..
    Đi dự tiệc tùy tình hình...
    Đãi ở nhà thì tùy tình hình mà ở lại với cáo đến tàn tiệc,mọi người về hết,những lúc như thế cảm xúc dễ dâng trào
    Còn không thì nên về sớm hơn mọi người 1 chút... Hy vọng sau đó bác sẽ nhận được 1 cuộc điện thoại
    nói chung đừng như bình thường
    Nhưng bác cũng đừng hy vọng nhìu quá... Nhìu đứa con gái nó mời cho lịch sự thôi... (nếu bác và Cáo đã là bạn bè trước khi Bác kưa cáo)
    Chúc may mắn
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nói về quà thôi,
    Mua 1 bó hoa nho nhỏ + thiếp là ok, sau đó chờ fản ứng tiếp theo của gái
    Khả năng ông bạn bị đá là rất cao, có khi nó mời cũng chỉ vì nghĩ thế nào cũng có quà của thằng dại gái, huạc mời cho đông vui, or mời để khoe với mấy em khác rằng, thằng đó nó thích tao đấy
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    ko loại trừ khả năng được mời đến để giới thiệu người yêu chính thức ---> đau phải biết
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    mấy ông cứ làm bác chủ topic mất tinh thần
    vác hoa xong rồi ngồi nói chuyện khoảng dưới 5 phút rồi bác té
    nhớ là ko đc ngồi lâu hơn, xem em nó xử xự thế nào
    bít đâu......
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu ... được bóc bánh gatô
  6. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Gái thì muôn kiếp vẫn cứ là gái. Ý nghĩa của lời mời, em đặt một phép giả sử rất có cơ sở rằng nhưng bác đừng tự ái nhé: bác đến làm nền cho một hoặc một số thằng mà cáo chấm "điểm giỏi". Ý tứ rằng: em là hơi bị nhiều anh tán đấy nhé, ...vn chất lượng cao đấy nhé. Các anh cứ tự nhìn thái độ của nhau mà xem, như cái anh kia kìa (là bác) đeo đẳng iem mãi mà em chả thèm. Vì vậy thái độ của zai trước tiên là phải: tỉnh táo, cương quyết và khôn khéo
    Thế nên theo em bác phải từ chối ngay lời mời: Anh sẽ rất vui nếu được tham giự sn em, nhưng do a b c x y z rì đó nên anh không đến được. Anh sẽ có một món quà đặc biệt mừng sn em sẽ gửi tặng sau, hẹn em ở đồi Mỹ đình chẳng hạn để trao món quà đó. Cầm tay ôm hôn là món quà mà bác tặng sn em nó sau đó. Í em là sế, mong bác tỉnh táo
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bác này ở trên mây àh mà vẽ ra cái vụ Mỹ ĐÌnh? Đàn ông đại trượng phu thì phải đi chứ!!! Đi biết đâu có cơ hội. Mà nếu có đến, bị nó giới thiệu bạn trai thì cũng có sao đâu...đỡ phải lăn tăn, đi tìm em khác! Cứ xác định có gì đâu để mà mất? sợ đek gì? Nhưng đến đó thì chớ ngồi quá lâu...(có thể nói trước với nó thế: VD anh hôm nay có việc rất quan trọng, nhưng sn em thì anh phải đến rồi, đến...h là anh phải đi. Căn tầm 1,5-2 tiếng) Hoặc xin phép té lúc câu chuyện đang cao trào.#
    Bao giờ nó mời đến dự đám cưới thì hẵng lăn tăn
  8. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    tặng quà,chúc xong rồi té...có ngồi thêm cũng ngại,chả nói được câu gì...khéo lại nhớ quá hoá liều thì chít...
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hẹ hẹ. Nên đi. Xong, tặng bạn ý bô hoa SÚNG. Hẹ hẹ.
    Đùa thoai, đây là cơ hội mà cũng là thư ngỏ của nàng gửi bạn đấy. Chớp lấy cơ hội đi ko lại ân hận. Ng ta nói òy, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Đến lúc này mà bạn còn do dự thì vứt, PHÍ CÔNG ÔNG
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đến tặng hoa ( quà ) + thiệp là ổn nhất rồi. Kiếm cớ gì đấy rồi chuồn thôi, càng ở lâu càng thêm đau lòng

Chia sẻ trang này