1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai sinh nhật cáo mà em cưa mãi ko đổ , tỏ tình cũng thất bại rồi . Em nên đến chức mừng ko nhỉ ? (

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinvuichomoinguoi, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ về sớm Cáo lại nghĩ này nghĩ kia về em , nên em mới hành động ở lại đến cuối tiệc đấy chứ . Cũng vì muốn được nhìn thấy cáo , nhìn cáo mà em thấy yêu quá . Giờ mình ko biết là nên làm gì nữa , tự nhiên lại thấy buồn buồn chẳng hiểu lý do vì sao .
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Mình biết chứ...về sớm thì có thể Cáo nghĩ này nghĩ kia..mục đích của mình là thế mà.... Nhưng mà phải cho Cáo nghĩ theo chiều tốt...muốn thế thì phụ thuộc vào thái độ của bác...cái đó thì khó mà chỉ được.... Ra về sớm nhưng phải có thái độ chân thành,nghĩa là mình vẫn còn yêu Cáo lắm nhưng mình ko có van xin,vẫn bình thường,sống tốt...như vậy mới có dáng đàn ông 1 chút chứ
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ tính. Em biết nhiều chú cũng khổ như bác. Cố gắng lên bác ạ. Dù em không tin bác thành công nhưng vẫn ủng hộ
  4. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những giá trị vật chất ra, tán gái còn cần cả một phong độ cả về thể lực lẫn trí lực nữa. 2 cái vàng vàng trên làm phong độ của bác ngày càng suy giảm và chỉ cần một , một vài đêm mất ngủ đến khiến hành vi của bác khi gặp cáo sẽ đạt tới sự "lộn xộn". Nếu bác muốn tán tiếp thì vừa cố quên đi vừa tán: không nhắc về cáo với bất kỳ ai mà bác tiếp xúc, cố gắng nghĩ ít hơn về cáo và chỉ nên nghĩ tới ở mức độ như bạn bè bình thường, nhưng vấn tán cáo. Để có một cái đầu tỉnh táo khi tán.
    Em vào đây cố đấm ăn xôi với bác vi em thấy cảm thông với những trái tim yêu thổn thức, mà càng thổn thức thì ánh sáng càng le lói.
  5. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ôi tiếc quá chả ai bắt kèo 200 đina vàng với tui cả.
    Tui thấy bác này còn cơ hội đấy,cứ ổn định tình hình rùi tán lại.Cần thiết thì ở nhà lập sẵn báo cáo "nguyên nhân thất bại" và "ý nghĩa lịch sử" của đợt tấn công trước để lần này rút kinh nghiệm mà né sai lầm.
    p/s:Tập luyện,nã súng nhanh đi bác,level của bác mà gặp thằng sói nào nhào vô là bác chết ngay đấy
  6. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích tình yêu theo kiểu ngọt nhạt thế này ...Như mì chính ấy !
  7. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều , qua trả lời của các bạn mĩnh cũng học được số kinh nghiệm và lời khuyên khá hay . Mình cũng thấy nhiều bạn nói là chờ thêm thời gian nữa lấy lại tinh thần mới vào chiến tiếp . Đúng là phải lấy lại thể lực và trí lực như vậy mới lấy lại tự tin như trước được .
  8. 2111987

    2111987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đẹp trai không bă?ng chai mặt bác ạ
    im thin thít va? lặn mất tăm khoa?ng 1 tuâ?n rô?i lại cưa tiếp
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ sáng sủa rồi, bác chủ topic cố gắng nâng cao năng lực bản thân, tiếp xúc với Cáo với cường độ vừa phải, ko run quá mà cũng ko xoắn quá, dần dần chiếm lĩnh và làm chủ thị phần
  10. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác!!!..anh em trên này luôn luôn đứng đằng sau ủng hộ bác!!!

Chia sẻ trang này