1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai sinh nhật cáo mà em cưa mãi ko đổ , tỏ tình cũng thất bại rồi . Em nên đến chức mừng ko nhỉ ? (

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinvuichomoinguoi, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    đi đi bạn ah, được ăn được nói, lại ghi điểm nữa, kiên trì là 1 phần quan trọng mà!
    Nhưng phải mua 1 bó hoa hồng đẹp vào, đến khỏi sợ thăngg nào ks
    !
  2. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi về báo cáo xong xuôi rồi còn vào tư vấn làm gì nữa
    Thôi thì bác cứ thế này đi
    Đi về cấm có nhắn tin tiếc gì, ngồi im 1 tuần. (trừ khi cáo nhắn trước)
    Sau 1 tuần thì alo cho cáo, bảo hôm sinh nhật đông bạn bè quá ko nói chuyện được nhiều với cáo, rủ đi chơi uống nước nói chuyện . Cứ bình tĩnh thôi
  3. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    cứ thoải mái, chẳng có j mà ngại!
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa lock topic sao????
    Hay còn muốn tư vấn zì thêm......
  5. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Có chứ , em nói rồi mà - tứ vấn về vụ tán tiếp cáo sau khi thất bại phi vụ tỏ tình mà .
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    vậy làm cái topic mới nói cái mới thì mới cóa người tư vấn tiếp cho...... Chứ mấy cao thủ bi h hết vào đây rồi
  7. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Pác này vậy là vẫn còn cơ hội đó, ko như em...
  8. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác nói là có cơ hội , nhưng em suy nghĩ mãi rồi thấy mình chắc là cũng thất bại chứ chưa thấy cơ hội lắm .
    Mà bác thế nào cũng trong hoàn cảnh như tớ à , thế là thành 2 người bạn cũng khổ rồi .
  9. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hix, em cũng cùng cảnh ngộ với pác thì mới mòn lên đây
    Mình làm bạn nhe!!!
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Trong TH của bác thì bác đã phải suy nghĩ quá nhiều về gái mà gái thì chưa gặp phải tí lăn tăn rì
    chắc bác tự hỏi mình sẽ phải làm gì? Theo em, trong TH này yêu tức là bác làm cho gái phải nghĩ nhiều, mà càng nghĩ nhiều gái càng không thể lý giải được thế là thành yêu.
    Em ví dụ: Cáo cho rằng bác sẽ có hvi ứng xử là A, thi bác sẽ co hvi B trái ngược hoàn toàn A. Cố gắng tạo những ẩn số để cáo không thể lý giải được
    Cáo cho rằng mội người nghĩ về cáo thế này, thì bác cho là cáo thế kia, mà thế kia lại đối lập với thế này
    Bình thường cáo nghĩ mọi người có quan điểm là cái lọ, thì bác đưa ra cái suy nghĩ mà đối lập hẳn với cái lọ.
    Cáo đang thừa thắng cho rằng bác yêu cáo lắm lắm roài, đáng lý ra là bác phải có những ứng xử với cáo là cái chai, thì ngược lại bác lại có những cái ứng xử mà đối lập với cái chai.
    ...... Đồng thời với sự đối lập với cáo suy nghĩ thì những ứng xử của bác vẫn nhã nhặn đừng nên thô hay rì đó
    Bác cứ tiếp tục tán, Em tin là qua cô bé này bác sẽ hiểu hơn và nâng cao trình tán gái

Chia sẻ trang này