1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai sinh nhật cáo mà em cưa mãi ko đổ , tỏ tình cũng thất bại rồi . Em nên đến chức mừng ko nhỉ ? (

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinvuichomoinguoi, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Muốn cưa ng ta mà SN ng ta đã mời còn lăn tăn c đến hay ko? Chú đúng là buồn cười!
    Em ý chắc hơi nhớ chú rồi đấy, hoặc muốn thử thách chú. Chú cứ tự tin mà đi, chỉ cần bó hoa đẹp miễn chê và tấm thiệp là đủ. Trên tấm thiếp có thêm 1 câu là "Tớ nhớ ấy nhiều lắm!" Sau SN, xem tình hình thế nào, tấn công mạnh vào, nếu ko, lại tiếp tục chờ... đến khi em ấy mời SN năm sau
    Cho Cáo của chú chết luôn 1 thể.
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Viết tập 2, theo em nhất định phải để em í hiểu rằng: Anh bây h trở lại trạng thái bình thường rồi. Không còn "ngất ngây con gà tây" em nữa.
    Cố gắng quan hệ ở mức độ bạn bè như bình thường nhưng kỳ thực vẫn đang tán.
    Tập 2 bác oánh là bác phải dấu bài, và cố gắng nhìn bài đối phương. Mong muốn, tình cảm của bác là bác phải giữ, dấu bài, đừng bộc lộ tim gan phổi phèo anh thế này: thì sẽ mất hết ham muốn của cáo. Đồng thời bác cố gắng nhìn bài đối phương và phán đoán được tương đối chính xác tình cảm của cáo. Lúc đó thì mới xoè bài để chốt hạ thì mới chít được.
    Chốt truot phát nữa lại tán tiếp thì buồn cười lém. Có khi gái nó lại cho mình ít lòng thương hại
  3. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    quá chuẩn!
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ!pác này phán chuẩn thế!!!
  5. pingll9

    pingll9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tán , tán nữa tán mãi . Tán đến khi nào hết cười được thì thôi , chủ topic nhỉ .
  6. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    romano2008 :: Chú này sao nhớ vụ của em thế nhỉ ? Em quên béng mất đấy chứ , chú nhắc đến em mới nhớ ra .
    - Cũng được tháng rồi , em không liên lạc hay gọi điện gì cả ( và cũng chẳng tình cờ gặp nàng lần nào cả ) . Trong tháng này nhiều lúc tự nhiên lại nhớ nàng lắm , khi đó lại buồn mấy giây các bác ạ ...
    Mà em mới biết nguyên nhân người đó vì sao lại từ chối em rồi , người đó ko thích em vì em là con trưởng các bác ạ ( em là trưởng họ nữa cơ ) . Cái lý do này thì em bó tay - bó toàn thân rồi sao mà thay đổi được cơ chứ , cuối cùng nỗi băn khoăn lớn nhất của em vì sao nàng từ chối là từ đây .
    Còn gái thời đại nào rồi mà lại còn sợ con trưởng cơ chứ , các bác thấy nguyên nhân này thế nào - có bác nào vào hoàn cảnh như em chưa thế .
    Bác romano tự nhiên nhắc đến chuyện xưa làm em buồn thêm mấy phút nữa rồi
    Em vẫn tính là chờ đợi thời gian nữa nếu nàng chưa có người yêu , và tư tưởng của nàng thay đổi thì em mới tính kế tiếp để cho ra phiên bản 2.0 .
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bác khổ quá...yêu đương kiểu này hư đời trai..... Bỏ qua đi cho nó thoáng...ăn chơi khoảng 3 tháng cho tinh thần thoải mái biết đâu tác phong mình thay đổi,phong độ hơn,thoáng hơn....biết đâu gái nó đổi ý...ko thì kiếm em khác bác ợ.... em thấy tội cho bác quá...
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Phương án tốt nhất có lẽ là đi sn như bt pác ạ ...có j mà phải đắn đo ,như pác gì nói í ...con zai đại trượng phu ,đi cho nó sợ mà á ,mua quà thì chả cần phải thiệp cũng được ....mua cái quà giản dị thôi ,rẻ rẻ ,đểu đểu thôi .....rồi kiếm cái mác ...xịn xịn dán vào là okie í mà [8 rồi pác cứ thử lơ lơ nó đi 1 time xem thái độ nó thía nào .....chắc sẽ xoẵn hơn xưa đấy ...chúc pác thành công
  9. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    cái khoản này nên để c hị em tư vấn mới đúng tâm lý và suy nghĩ kiểu chị em được
    bác nghe cái này nhá
  10. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    - Cũng được tháng rồi , em không liên lạc hay gọi điện gì cả ( và cũng chẳng tình cờ gặp nàng lần nào cả ) . Trong tháng này nhiều lúc tự nhiên lại nhớ nàng lắm , khi đó lại buồn mấy giây các bác ạ ...
    Mà em mới biết nguyên nhân người đó vì sao lại từ chối em rồi , người đó ko thích em vì em là con trưởng các bác ạ ( em là trưởng họ nữa cơ ) . Cái lý do này thì em bó tay - bó toàn thân rồi sao mà thay đổi được cơ chứ , cuối cùng nỗi băn khoăn lớn nhất của em vì sao nàng từ chối là từ đây .
    Còn gái thời đại nào rồi mà lại còn sợ con trưởng cơ chứ , các bác thấy nguyên nhân này thế nào - có bác nào vào hoàn cảnh như em chưa thế .
    Bác romano tự nhiên nhắc đến chuyện xưa làm em buồn thêm mấy phút nữa rồi
    Em vẫn tính là chờ đợi thời gian nữa nếu nàng chưa có người yêu , và tư tưởng của nàng thay đổi thì em mới tính kế tiếp để cho ra phiên bản 2.0 .
    [/QUOTE]
    Mấy bác trên lại tư vấn về quá khứ rồi , ko đọc bài em viết gì cả ,

Chia sẻ trang này