1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÁI TRƯỜNG NĂM XƯA

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    MÁI TRƯỜNG NĂM XƯA

    Tối hôm qua khi ngồi nghe nhạc , bài " Mong ước ki niệm xưa " nổi lên làm mình như sống lại vào cái thời PTTH năm nào.
    Hồi đó có biết bao kỉ niệm vui buồn xung quanh bạn bè , thầy cô , trương lớp.
    Trước khi học trường Lý Tự Trọng , có lẽ người nhẵn mặt Cô Đơn nhất là mấy bác bảo vệ ; chứ còn gì nữa, biết bao nhiêu lần chạy trốn mấy bác ấy chỉ vì len lén chuồn ra sân sau trường chơi đá banh . Đến khi chính thức vào trường thi còn trốn nhiều hơn nữa . Ai biểu trường có cái sân banh cực kì tuyệt , to , rộng , mát nữa.
    Ngoài sân banh ra trường còn có cả hàng cây cổ thụ xanh mát , con đường đến trường thì khỏi nói Romantic hết biết luôn ; hai hàng cây che phủ bóng mát từ đầu đường đến cuối đường . Hai bên đường dưới những gốc cây là nơi tụ họp của những chuyên gia an vặt với những món như xoài, me, cóc, ổi , gỏi, tàu hủ đá , vv và vv ( thèm wé ).
    Nhưng bây giờ những gốc cây năm xưa không còn nữa , để mở rộng lòng đường họ đã đón hết các gốc cây ( chắc phải tới đời cháu mình thì mới có lại được cảnh quan xưa ) . Còn sân bóng đá thì được nâng cấp lên được trồng cỏ lên nhưng diện tích thì nhỏ lại ( bực ghê hồi trước không nâng cấp cứ chờ Cô Đơn đi rồi mới nâng cấp , làm như người ta quậy lắm vậy ! )
    Truờng của mình là thế còn trường các bạn thì sao ?

    TRAM_NAM_CO_DON
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hồi tui học phổ thông trên Đà Lạt, hé..hé..đằng sau trường là vườn rau nhà người ta. Mùa người ta trồng càrốt thì tụi tui nhảy ra nhổ cà rốt, mùa người ta trồng dâu thì nhảy ra hái dâu. hé..hé..bị đi lao động khổ sai mấy lần, mà chả chừa. hé..hé..mía, ổi gì tụi tui hái tuốt hết.
    Autumn Moonlight
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! bà tx này toàn cười hé hé không zậy trời, coi chừng thành viên mới nghe là chạy hết à (hé hé)
    ---------
    nè mấy bạn cho tui hỏi bài này có tựa là gì: "về lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta..." tui thích bài này lắm mà không biết tựa
    Nothing impossible
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Lại bác Javel nhà mình vô lý không chứ ! Hội trưởng của mình kể lại kỉ niệm hồi ở trường lớp cũ mà bác lại có ý kiến như thế ah ! Chẳng lẽ hồi học Cấp 3 bác không có kỉ niệm quậy phá nào ư ? Bác phải kể ra cho mọi người cũng thưởng thức tài nghệ của bác chứ !
    Nhưng nói thật ra hội trưởng của mình cũng quậy thật nhưng nhất quỉ nhì ma thứ ba la tụi mình mà không quậy thì chán lắm ! Hoan hô hội trưởng vì đã nêu gương cho tụi này !
    Khà khà khà !
    TRAM_NAM_CO_DON
  5. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hồi tui học phổ thông, chủ yếu là quậy ngầm thôi
    lớp lại đông nam, nữ chỉ khoảng 1 nửa.......nên chủ yếu là bọn con trai bày đầu nghịc phá
    nhớ có dạo trường cấm không cho đá cầu trên hành lanh và trong lớp...thế là bọn con trai vẫn lén lút đá, đến khi bị giám thị thấy thì rủ nhau trốn hết o bàn giáo viên và chạy vào nhà vệ sinh
    Bọn con trai cũg hay phá con gái lắm, nhớ có lần tui phải lên bảng trả bài, khi đứng lên thì loạng choạng suýt té...thì ra thắng bạn ngồi sau nó lấy vạt áo mình buộc vào chân bàn của nó....cũng may mình đứng lên từ từ...nếu không thì eo ôi, chẳng dám nghĩ tiếp nữa.......
    Con gái thì chỉ mỗi tội hay ăn vặt trong lớp.... hihi, nhớ lại đến là vui....ngồi ngay ngắn, một tay vờ để lên bàn, mắt chăm chú nhìn lên bảng, nhưng thật ra cái tay kia thì mò mẫm trong hộc bàn, túm ngay được miếng ổi hay cái bánh, và chỉ chờ ngay lúc thầy cô quay lên bàng là...bụp, miếng đồ ăn ở gọn trong miệng.....
    Còn những trò quậy phá thầy cô nữa chứ...nghĩ lại thật vui, mà sao cũng nhớ quá những tháng ngày đó
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Dandelion làm tui nhớ cái lúc giành ăn dzới mấy nương lớp tui . Công nhận sau mấy năm giành lộn từng miếng bánh cho đến miếng xoài miếng ổi tui rút ra được kinh nghiệm là " Của chùa lúc nào cũng ngon hơn là của mình tự mua mà ăn " .
    Nhưng nhìn chung vẫn thấy ông bà ta nói rất đúng " Nhìn người đừng bao giờ đánh giá bề ngoài " . Ai ngờ những thân hình nhỏ nhắn dễ sương như TX va Dandelion lại là những .....( ai mà dám nói cái thân còm nhom của Cô Đơn chịu không nổi những đòn tra tấn của mấy nương trong hội đâu ! )
    Những kỉ niệm về trường lớp thầy cô thật là vui nhỉ ! Và đó là điều mà chúng ta có quyền tự hào cơ mà .
    Điểm danh vẫn còn thấy thiếu khá nhiều anh tài chưa nói về trường lớp thầy cô mình đó . Tham gia nhanh lên nhé các bác .
    TRAM_NAM_CO_DON
  7. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ái chà ! hồi tui học cấp 3 thì không có được nhiều kỷ niệm như các bạn hồi đó tui trầm tính hơn bây giờ nhiều . tui thật ganh tỵ với mọi người quá.

    schmeichel

  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ấy...có một nhóc quậy hết biết......dù rằng nhóc học lớp CN - chuyên Văn, Anh.....nhưng bất chấp......lớp 10 còn e thẹn trong tà áo dài ......nhưng đến năm 11 thì nhóc bắt đầu bức fá...vượt hỏi tầm kiểm soát.....và nhỏ bạn thân của nhóc cũng chuyển qua họcchung lớp thế là được dịp càng quậy.....
    Lớp chỉ có 10boy thôi nên tổ nào cũng giành giựt boy cho mình...để còn đổ rác ...hứng nước...nữa chứ.....nhỏ bạn nhóc nổi tiếng là người đẹp nên tổ hơi bị nhiều con trai......với lại các boy ấy cũng khoái chơi với nhóc nữa....hìhì...các boy đã quá chán fong cách mềm mại ....ẻo lả của các cô rồi...nên đi tìm một cá tính mới đó mà....
    Hạnh kiểm nguyên học kì là 20 điểm .....vậy mà học kì 1 nhóc và nhỏ chỉ còn có 11 điểm thôi......hichic.......hạnh kiểm trung bình.......quậy thế cơ chứ.....nhóc đâu có làm gì đâu nào...chỉ lâu mệt quá trốn học 1 buổi fụ đạo thôi muh....hoặc là đi học trễ một chút.....chơi bắn súng nước.....chạy nhảy chút thôi đó muh......hichic....sao lại ác vói nhóc thế nhỉ....
    Ngày đó 2 lớp CN1 và CN2 học nguyên ngày.... để giảm bớt sự căng thẳng buổ chiều ...2 bên hẹn nnhau bắn súng nước....(muh hôm đó nhóc bận áo dài....chưa có luật học chiều cho bận áo thể dục , sau này mới áp dụng )....lớp CN1 học trên lầu 2 . còn lớp của nhóc học dưới lầu 1....bắt đầu nhen.....tèn ten....
    Lầu 1 ào ạt tấn công xuống....đóng cửa fòng 5' , fòng thủ và bàm bạc kế hoạch tác chiến...lớp bên kia boy đông quá....làm sao đây..thủ lĩnh đâu...bầu thủ lĩnh thôi ....đưa thủ lĩnh nữ ra cho tụi nó yếu lòng chơi cái đã ..." nhu trước cương sau "...chả hiểu thế nào mà nhóc lại được đưa ra....không fải là nhìn tóc tai ngắn ngủn bặm trợn đâu nhé....ngày đó tóc dài đàng hoàng ( nhưng dài tới đâu thì chả nhớ nữa..)....
    Trùi ui te tua luôn ...áo dài muh nó cũng ko tha nữa chứ..hichic...ướt hết áo rồi ( hấp dẫn quá xá)....đã dzậy thì fản công cho bít tay...mặt ngầu lên xem nào..gút ..vậy là được rùi đó....xắn áo dài lên ...buộc lại...sẵn sàng tác chiến......bùm chéo...bùm chéo...( hìhì..thật ra súng nước thì ko có tiếng này đâu ạ...thêm vào cho vui í muh.....chứ thật tình là xèo....xèo...xì...xì....đại khái thế )...
    Phe của nhóc sau một hồi trả đòn quyết liệt....dữ dội...bên địch đã thua te tua tơi tả...rút về nghỉ ngơi để ...bơm nước....nãy giờ xã dữ quá hết nước rùi...hihi.....Bên nhóc tuy ướt nhẹp nhưng chiến thắng vẻ vang....đâu sao...trời nóng cho chút nước cho mát đó mà...mất cả người
    Định tuyên chiến hiệp 2 thì ..reng ..reng....chết rùi tới giò học rùi....sát thủ Cô xuất hiện.,....mặt đằng đằng sát khí....hichic...hậu quả của chiến thắng hôm đó là 2 lớp fải ở lại làm vệ sinh...dọn dẹp....đã thế còn fải viết kiểm điểm...rùi còn được khen ngợi trước toàn trường nữa chứ.....quần áo thì cứ chèm nhẹp .. đi đứng khó khăn..cứ như miếng bông gòn tẩm cồn đấy......hichic.....đi đâu ai cũng biết tiếng " thủ lĩnh bắn nước " mới ghê chứ ( tụi nó chỉ nói bắn nước chứ ko thèm nói cho đầy đủ là " bắn súng nước " ...ghê vậy cơ chứ...thế có khổ không ....
    Đấy đấy là chuyện sau cánh gà đấy....hichic....nghiệm ra 1 điều rắng Sự vinh quang nào cũng có cái giá của nó......
    Thui thui mỏi tay quá rồi...còn nhiều chuyện lắm....để kì sau nhóc kể tiếp......kì sau là kể tình củm nhẹ nhàng thời học sin né.....mời đón đọc he
    CKA
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, lớp của Dandelion hay quá há... chẹp...
    lớp lại đông nam, nữ chỉ khoảng 1 nửa.......nên chủ yếu là bọn con trai bày đầu nghịc phá ...
    Lớp đông nam, nữ chỉ khoảng một nửa... còn lại toàn là nam hết á... khiếp đông ơi là đông nhỉ.... đông thế không bít... hì hì... đông hẳn một nửa lớp chứ có ít đâu...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  10. phuonganh_plk

    phuonganh_plk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hồi học phổ thông là vui nhất,nhớ hồi cả lớp rủ nhau cúp tiết đi uống cafê nhảy cái mương sau trường bị rớt mất mấy đứa - dzô quán mà cứ tưởng mới đi cày về , lớp 30 mạng mà có 5 nữ , mới đầu tưởng các bà hiền lắm, đầu năm còn dễ thương một tí, ai dè sau này nhảy lên đầu lên cổ con trai hết trơn

    solodeauxrium

Chia sẻ trang này