1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÁI TRƯỜNG NĂM XƯA

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Phương Anh làm Cô Đơn nhớ tới cái cảnh 19 thằng con trai lớp tui dzù học môn kĩ thuật ứng dụng ( đồng loạt dzù để đi đá banh mới oai chứ ). Hậu quả là tất cả bị thầy la cho 1 tăng nhưng cuối cùng cũng êm thấm . Khà khà ! Sau dzụ đó vẫn còn mấy dzụ dzù học nữa cũng gây ra không ít scandal . Có dzậy mới dzui chứ .
    TRAM_NAM_CO_DON
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hic.....hic....đọc bài của trăm năm đơn côi sao thấy buồn quá,nhớ thầy cô bạn bè quá.Huhuuuuuuuuu....Nhớ lúc trước đi chơi với nhau vui vẻ khi rờ xa mái trường rồi thì mỗi đứa 1 nơi.Mỗi người đều có con đường riêng của mình.Nhớ quá hic....hic.....
    sweet angel
  3. archi-hoang

    archi-hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Học 3 năm , hết 2 năm học thầy Quân, cũng chừng đó năm không giờ toán nào không tim đập chân run, không bị mất đi một số sợi tóc, cùng lời tâm sự nhẹ nhàng bên tai " Muốn sáng chói thì phải sói trán thôi!".
    Đi ngoài đường, đang ngêu ngao hát, bỗng nghe một cái Bốp vào đầu! Way lại thấy một ông đội nón bảo hiểm tường lùn lùn wen wen. " Đi ngoài đường mà tưởng trên sân khấu hả mày?". Hết hồn! Vọt mất tiêu mà chẳng kịp chào thầy!
    Mẹ thầy mất! Đến viếng, ghi sổ lưu niệm, thấy toàn hoc trò ghi " Nhóm học trò thầy Quân : Tiến, Vân, Hoàng,...... Lớp: 12CA..
    Năm ...., Kính viếng.....". Cứ thế hết bao nhiêu trang!
    Mới biết, không phải mình mình, vẫn nhớ thầy, vẫn kính trọng thầy bao nhiêu, cho dù lúc đi học vẫn lén lút thì thầm
    " Ổng dữ ghê!!"
    Hà hà, khói ở đâu bay vào mắt vậy ta?
    Toi thuong ma em dau co hay..

Chia sẻ trang này