1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai xa ( Dành tặng các bạn học sinh lớp 12 sắp ra trường)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mai xa ( Dành tặng các bạn học sinh lớp 12 sắp ra trường)

    Mai xa !

    Nhữnh kỷ niệm của thời học sinh sẽ theo cỗ xe thời gian đi vào tiềm thức của mỗi người.Những kỷ niệm về ghế đá,sân trường,hàng cây,những bài giảng đau đầu sẽ đi vào tiềm thức của mỗi người,để rồi chúng ta sẽ mang theo nó đến suốt cuộc đời.

    Mai xa !Bạn đã chuẫn bị hành trang những gì để bước vào cuộc đời đầy sóng gió nhưng cũng lắm chông gai.Mong rằng trong nhung vụn vặt đời thường,trong nhung nỗi lo toan của cuộc sống,bạn đừng để kỷ niệm trôi đi vô lý.

    Mười hai năm.Thời gian không đủ dài để xây dựng một sư nghiệp,cũng không đủ ngắn để đặt vào đó những hoài bão của tuổi mới lớn.Mà mười hai năm,quãng thời gian chỉ đủ để ta đặt một hòn đá cuội vào cuộc đời,chỉ đủ để đặt một dấu chấm vào giữa mênh mông đại dương.Vậy mà không phai nhạt.
    Het phan 1

    Tuan
  2. HG_deptraico1ko2

    HG_deptraico1ko2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bài viê't này của u có vẻ tiến bộ hơn trước.
    Chắc là bị tui chê nhìu quá nên đã rút kinh nghiệm rùi hả.
    cứ thế mà phát huy nhé!!!!!!!!!!!!!!
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    up...........
    Bây giờ sắp hết thời SV rồi,nhưng vẫn thấy nhớ thời học sinh quá...
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bác này câu kéo chủ đề quá. Nhưng mà đọc bài này mà tui tí khóc rồi này, sao thế nhỉ, nhớ các bạn của tôi quá, vì lâu rồi không được bỏ học cùng nhau đi đánh điện tử hay đi đánh bia. Lâu rồi không đi nhậu và nói năng thoải mái bừa bãi trước các bạn gái như cái hồi học sinh vô tư. Sao mà nhớ quá tuổi học trò ơi

Chia sẻ trang này