Mãi yêu " Nếu bị shutdown máy, X hãy nhớ vào www.ttvnol.com. Sau đó vào DIỄN ĐÀN > (BOX) TÌNH BẠN - TÌNH YÊU > MÃI YÊU " CHÚNG TA ĐANG BỊ THEO DÕI VÀ CÓ THỂ BỊ LOGOUT BẤT CỨ LÚC NÀO. M ko thể chat với X mà nói hết chuyện này được, như vậy bon họ sẽ phá ngay. M ko chắc bài viết này sẽ giữ được bao lâu, Nhưng đây là diễn đàn có bảo mật khá cao, nên chắc cũng đủ để X kịp đọc nó. Có thể đây là lần cuối cùng M nói chuyện được với X, mọi thư từ, điện thoại hay liên lạc khác có thể sẽ bị cắt đứt. Vì vậy M sẽ nói hết, nói hết những điều mình nghĩ trong lòng. Xin lỗi X, xin lỗi vì hôm trước đã làm X đau lòng. Thật nực cười, M quí X ko biết để đâu cho hết thì làm sao mà ghét X được cơ chứ. Vậy mà M đã nói ra hai từ đó. Nguời ta nói với M rằng chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu, cứ tiếp tục như thế sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. M đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, M chẳng có cơ hội nào cả, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, thà bây giờ X đau một chút nhưng đỡ hơn những đau đớn nhiều hơn sau này. Cũng có lý đấy chứ, có lẽ như thế tốt hơn cho cả hai chúng ta. Nhưng nếu M ko làm thế thì sao nhỉ. I have no choice. Người ta đã cho M cơ hội để tự mình làm điều đó cơ đấy, nếu ko thì họ sẽ giúp. Hay thật. Thôi thì như thế cũng tốt cho cả hai đứa, cứ xem đó như là một giấc mơ đẹp. M đã chuẩn bị cả một cái bảng dài những gì cần nói. Nhưng cuối cùng lúc nói chuyện với X lại để nhiều sơ hở đến thế. M ko cầm lòng được, cũng may là M ko lấy lý do mình "đi tu" để over với X đấy. Và bây giờ, khi mà M đọc lại những bức thư mà X viết, những dòng kỉ niệm yêu dấu hiện về thì M mới nhận ra mình thật ngu ngốc khi làm điều đó. X đã từng sẵn sàng tuyệt thực để dành lấy quyền tự do, tự chủ cho mình. X là con người như thế nào cơ chứ, X đã nói rằng " phai dung len cho du chung ta khong con duoc o ben nhau, cho du la chung ta khong duoc noi chuyen voi nhau nua ". Nếu M làm thế sẽ ko phải với X, cho dù sau này chúng ta ko thể còn được ở bên nhau, cho dù chúng ta ko được nói chuyện với nhau nhưng tinh cảm của M sẽ vẫn như vậy. X ko rắc rối đâu, và đừng bao giờ tin điều đó nếu có một người nào đó nói với X. Phải luôn tin vào bản thân mình X ah. Phải luôn tin, ta có thể mất đi tất cả nhưng ta ko thể mất đi niềm tin vào bản thân, niềm tin vao cuộc đời được. NHÂN ĐỊNH SẼ THẮNG THIÊN, ko co định mệnh đâu, chỉ có con nguời suy nghĩ như thế thôi. X phải nhớ lấy câu này " LIVE TODAY, FIGHT TOMORROW ". Nếu X làm chuyện gì mà ko suy nghĩ hay dại dột thì M se mãi ko nhìn mặt X nữa đâu. Những lời bà ngoại dạy X con nhớ chứ. Một điều nữa, anh V ko dính liếu vào vụ này đâu, đừng nghi ngờ ảnh, người anh của chúng ta ko bao giờ làm như vậy. ĐÓ là một người khác, một người nào đó mà M cũng ko biết nữa. X hãy dựa vào anh những lúc gặp khó khăn. CỐ GẮNG LÊN, ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC. M yêu X nhiều lắm. "Mỗi khi mặt trời mọc anh lại nghĩ đến em". WILL FOREVER LOVE YOU UNTIL MY LAST BREATH. Xin các ADMIN giữ bài này trong vòng 1 ngày. Thành thật cảm ơn
" Nếu bị shutdown máy, X hãy nhớ vào www.ttvnol.com. Sau đó vào DIỄN ĐÀN > (BOX) TÌNH BẠN - TÌNH YÊU > MÃI YÊU " CHÚNG TA ĐANG BỊ THEO DÕI VÀ CÓ THỂ BỊ LOGOUT BẤT CỨ LÚC NÀO. M ko thể chat với X mà nói hết chuyện này được, như vậy bon họ sẽ phá ngay. M ko chắc bài viết này sẽ giữ được bao lâu, Nhưng đây là diễn đàn có bảo mật khá cao, nên chắc cũng đủ để X kịp đọc nó. Có thể đây là lần cuối cùng M nói chuyện được với X, mọi thư từ, điện thoại hay liên lạc khác có thể sẽ bị cắt đứt. Vì vậy M sẽ nói hết, nói hết những điều mình nghĩ trong lòng. Xin lỗi X, xin lỗi vì hôm trước đã làm X đau lòng. Thật nực cười, M quí X ko biết để đâu cho hết thì làm sao mà ghét X được cơ chứ. Vậy mà M đã nói ra hai từ đó. Nguời ta nói với M rằng chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu, cứ tiếp tục như thế sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. M đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, M chẳng có cơ hội nào cả, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, thà bây giờ X đau một chút nhưng đỡ hơn những đau đớn nhiều hơn sau này. Cũng có lý đấy chứ, có lẽ như thế tốt hơn cho cả hai chúng ta. Nhưng nếu M ko làm thế thì sao nhỉ. I have no choice. Người ta đã cho M cơ hội để tự mình làm điều đó cơ đấy, nếu ko thì họ sẽ giúp. Hay thật. Thôi thì như thế cũng tốt cho cả hai đứa, cứ xem đó như là một giấc mơ đẹp. M đã chuẩn bị cả một cái bảng dài những gì cần nói. Nhưng cuối cùng lúc nói chuyện với X lại để nhiều sơ hở đến thế. M ko cầm lòng được, cũng may là M ko lấy lý do mình "đi tu" để over với X đấy. Và bây giờ, khi mà M đọc lại những bức thư mà X viết, những dòng kỉ niệm yêu dấu hiện về thì M mới nhận ra mình thật ngu ngốc khi làm điều đó. X đã từng sẵn sàng tuyệt thực để dành lấy quyền tự do, tự chủ cho mình. X là con người như thế nào cơ chứ, X đã nói rằng " phai dung len cho du chung ta khong con duoc o ben nhau, cho du la chung ta khong duoc noi chuyen voi nhau nua ". Nếu M làm thế sẽ ko phải với X, cho dù sau này chúng ta ko thể còn được ở bên nhau, cho dù chúng ta ko được nói chuyện với nhau nhưng tinh cảm của M sẽ vẫn như vậy. X ko rắc rối đâu, và đừng bao giờ tin điều đó nếu có một người nào đó nói với X. Phải luôn tin vào bản thân mình X ah. Phải luôn tin, ta có thể mất đi tất cả nhưng ta ko thể mất đi niềm tin vào bản thân, niềm tin vao cuộc đời được. NHÂN ĐỊNH SẼ THẮNG THIÊN, ko co định mệnh đâu, chỉ có con nguời suy nghĩ như thế thôi. X phải nhớ lấy câu này " LIVE TODAY, FIGHT TOMORROW ". Nếu X làm chuyện gì mà ko suy nghĩ hay dại dột thì M se mãi ko nhìn mặt X nữa đâu. Những lời bà ngoại dạy X con nhớ chứ. Một điều nữa, anh V ko dính liếu vào vụ này đâu, đừng nghi ngờ ảnh, người anh của chúng ta ko bao giờ làm như vậy. ĐÓ là một người khác, một người nào đó mà M cũng ko biết nữa. X hãy dựa vào anh những lúc gặp khó khăn. CỐ GẮNG LÊN, ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC. M yêu X nhiều lắm. "Mỗi khi mặt trời mọc anh lại nghĩ đến em". WILL FOREVER LOVE YOU UNTIL MY LAST BREATH. Xin các ADMIN giữ bài này trong vòng 1 ngày. Thành thật cảm ơn M se yêu, và mãi yêu, mãi yêu X