1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mại zô đăng kí thành viên box Singapore nào!!!!!

Chủ đề trong 'Singapore' bởi tomwind, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. w800i

    w800i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Em mới về lại Sing. Chắc các bác đang offline tưng bừng nhỉ. Nhớ up ảnh lên với nhé. Hy vọng đợt sau em tham gia được.
  2. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    He he, tưng bừng lắm, phê lắm - ăn chơi tàn bạo luôn. 3h chiều nhà mình có 2 người mở mắt ra, nhìn nhau cười.
    Ko biết mấy nhà kia thế nào... đợi tối nay mọi người vào tường thuật lại cho đứa nào ko đi được thèm - nhở mọi người nhở.
    Ảnh ọt xong rồi - có đưa vài cái demo lên ko hả mọi người?
    Ảnh nhạy cảm thì chỉ lưu truyền nội bộ trong máy mytomvn thôi nhá.
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    =========
    Nhà này tỉnh sớm hơn vài tiếng nhưng lại chỉ dám cười tủm một mình, bọn chủ nhà tưởng bị đơ
    Em mỳ ơi, không chơi bài ảnh ọt đâu, dễ lộ hàng lắm
    Có gì em send cho anh cái nhẩy, chẳng nhớ hôm qua làm những ... gì gì ... nữa.
    Em kat va em tôm đâu, tỉnh chưa ????
    =============
    Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa ...
  4. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hề hề chào cả nhà, cám ơn mọi người đã wan tâm nói chuyện với em Indo, cho nên sáng nay em ý nhìn mặt mũi ko đến nỗi xụ xị, chắc cũng chẳng hận mình lắm đâu nhỉ .
    Tình hình em là như này ạ, sáng hôm nay tầm 6h30 thì em về tới nhà, nằm vật ra giường tưởng ngủ luôn mà sao thấy trong người khó chịu wá thế là mò dậy tắm 1 nhát, tắm xong lên giường ko ngủ nổi người cứ lim dim mơ màng đến tầm 11h30 em đành chịu thua bỏ cuộc ko cố ngủ nữa, lúc đó ng nao nao buồn nôn dễ sợ nhưng bây h thì ok rùi chắc tối nay mới ngủ ngon đc (như hum wa ai bảo ý nhẩy , vận vào mình mới đau chứ).
    Sao buổi họp hành em tổng kết lại là nợ em Aries tầm 4 đồng , còn nội dung buổi offline thì em chịu chả diễn thành văn đc và cũng ko bàn fím nào tả xiết.
    Hiện tại iem đã finish cái video clip của em như đã hứa hum wa, ai rảnh rỗi thì mời vô blog em xem nhá, xem xong cấm cười, nhưng đi qcáo giùm thì đc . Em xin hết
  5. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em út đây, em ngủ từ 7h sáng đến 3h chiều, nhưng vừa ngủ vừa mơ màng kiểu gì ý. Về nhà chị mỳ đặt lưng xuống phát là ngủ luôn. Bây giờ mới mò về được đến nhà và tình hình là sẽ đi ngủ tiếp trong vài phút tới. Anh tom trả tiền em nào!
  6. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tớ tỉnh 2 phát :D 11h30 và bây giờ
    Chị mytom: send ảnh vào doquyen82@gmail.com cho em nhá
  7. aosen

    aosen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chị Mỳ iu, em ngủ trước khi chị chúc ngủ ngon kia ạ. Hic, mỗi tội ngủ ngoài phòng khách vì cái giường iu iu mến mến có đứa dến chơi nằm xừ nó rồi...cũng chẳng sao, ngủ tốt.
    Chào cả nhà. em dọn đồ về VN chơi đây, hí hí...
  8. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
           Đê? em tô?ng kết [​IMG]...Chẹp...khó va?o phâ?n mơ? đâ?u quá [​IMG], hô?i trước văn chi? được có 6.9 la? cao nhứt [​IMG] nên cha? bít tươ?ng thuật thía na?o sất [​IMG]Thôi thi? cứ phóng lao phát, có gi? tẹo chạy theo lao có khi lại đc ca? ba?i văn da?i [​IMG]
    ...Theo đúng tinh thâ?n thi? em tôm (Phương) sef đến nă?m vu?ng trước tư? 6h30, sau đó 2 chiến sif my?tôm (Dương) va? aries88 (Dung) sef đến sau (Theo ti?nh hi?nh ti?nh báo thi? đô?ng chí Dương đaf đi sai 1 bước la? tự dưng nha?y va?o PM cho em Dung, chen va?o giưfa 2 đô?ng chí Tôm va? Dung [​IMG], đê? nghị đô?ng chí my?tôm vê? viết ba?n ki?m đi?m va? ăn thêm 2 gói my? tôm môfi nga?y coi như la? hi?nh phạt da?nh cho...3rd party [​IMG][​IMG])
    Ngây ngô nhất có khi la? Cat [​IMG], có biết đâu la? Coffee Bean bi h đaf tan tha?nh mây khói, chi?nh i?nh va?o chôf CB bây giơ? đaf la? TCC [​IMG], ra đến nơi ....hoa?ng hốt quá [​IMG]...yếu tim mơ? [​IMG], không biết mọi ng đến nới, kô thấy CB thi? có lượn vê? luôn không hay la? vâfn hẹn ho? tụ tập [​IMG] Thế la? Cat em quyết định vắt ve?o trên tay vịn câ?u thang bên ngo?ai Funan IT Mall một lúc (gâ?n tiếng chứ 1 lúc giê? [​IMG])...Chú ý: trong thơ?i gian chơ? đợi na?y, Cat có gặp 1 đô?ng chí chạy xộc đến, mắt mufi rất lơ láo, liếc ngang liếc dọc [​IMG] (gian manh lắm [​IMG]) va? chạy xâ?m xuống basement [​IMG] --> nhân vật na?y la? ai??? Hô?i sau sef rof [​IMG]
    Hức, [​IMG] cufng chi? vi? quên mất 2 số cuối cu?ng cu?a Tôm''s handphone number ma? Cat pha?i chạy ra ha?ng net gâ?n nhất [​IMG], va?o online va? ti?m số, thế la? đaf liên lạc đc với cán bộ nă?m vu?ng [​IMG] (may ma? quen thuộc khu cityhall, kô thi? méo mo? [​IMG])
    Hư?..Tôm dám văn ve? mi?nh la? chi? có môfi 3 ng đang ơ? đó thôi [​IMG], co?n cha? có ai khác nưfa, la?m mi?nh bước va?o khu foodcourt, chi? nhi?n xem ba?n na?o ma?u xanh va? cóa 3 ngươ?i [​IMG], đoa?nh 1 phát, va?o thấy ca? 1 hội đô?ng [​IMG] [​IMG], thậm chí có ca? nước ngo?ai [​IMG]...đúng đây ro?ai [​IMG] [​IMG]...cuối cu?ng cufng đaf gặp mặt được [​IMG] Ca? băng đa?ng đông phết [​IMG] Em va?o phát la? nhận ra ngay chị Dương [​IMG] cao cao, xinh xinh, ăn nói nhẹ nha?ng daf man [​IMG],
    Vư?a an tọa mấy giây thi? chị mytom la?m 1 vo?ng giới thiệu cấp tốc nick va? tên [​IMG]..(cái bác vư?a nafy được đê? cập ơ? trên ý, bác ma? lơ lơ láo láo [​IMG],tên la? Huy, nick la? Castaway,mi?nh vâfn đang ngớ ngươ?i ra [​IMG] vi? kô ngơ? đông thế thi? mọi ng ba?o la?: Đói roa?i [​IMG] đi ăn đê [​IMG]...Thi? đi, ra đến Sakura thi? no table available....chị mytom lôi va?o foodcourt ơ? Raffe City thi? mọi ha?ng quán đê?u fully occupied [​IMG]...đa?nh va?o BK ăn tạm [​IMG]..Thôi thi? cufng la? chống đói, có thực mới vực đc đạo, sau đó đi đâu mới đi tiếp được [​IMG]
    Một phương án đc nhanh chóng đê? ra đó la? mọi ngươ?i sef đợi 2 anh chị Tuấn-Dương ơ?....bến xe bus [​IMG] trong lúc 2 ng đi lấy bánh trung thu (nguyên nhân cu?a 1 vụ thanh trừng lâfn nhau sau na?y [​IMG]...mơ?i quý vị đón đọc số báo an ninh trong tuâ?n đê? biết thêm chi tiết vê? vụ việc [​IMG]
    ....[​IMG]Phu?, la?m 1 hơi, copy and paste mệt quá [​IMG]em nghi? gia?i lao ro?ai va?o tươ?ng thuật tiếp [​IMG]
     
     
     
  9. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Để Mỳ tường thuật giai đoạn trước khi Kat đến cho mọi người hình dung luôn nhá.
    Nhưng mà trước tiên, em Mỳ xin thành khẩn nhận lỗi với cả nhà là đã quá nhiệt tình trong việc quan tâm đến em Aries, lần sau mình sẽ tinh tế hơn, nhạy cảm hơn và hiểu ý các bạn hơn.
    2 hôm trước ngày 6/10 - em tự nhiên thấy chán chán, thế là ko thèm vào mạng nữa... ôm máy xem phim. Chiều 5/10 ( tức là cái hôm mình post bài ở đây này) em nổi hứng bê máy sang trường em Aries để nghịch... mò vào box đọc bài mới tá hỏa ra là hẹn hẹn hò hò...thế là vội vàng bấm đt để contact với Tomwind. ( Lúc này em Mỳ vẫn được gọi là em ).
    Trung thu đến rồi.
    Sau khi sang đón em Aries về nhà, 2 chị em đã kịp chén một cốc chè nhẹ nhàng để phòng trường hợp các vị kia đến muộn thì chúng tớ xỉu... em Aries đã quyết định để lại cặp sách nhà chị Mỳ ( đây là một quyết định sai lầm lớn nhất của em Aries ngày hôm đó, sẽ kể sau )
    Về phần mình, em lục tung cả tủ quần áo cũng ko tìm được cái váy đỏ và cái mũ trắng... bụng bảo dạ, thôi có buộc tóc 2 bên thì buộc ( khặc khặc ). Sau cùng đành thay bằng một cái áo có cả trắng cả đỏ... , khoác tay em Aries lên đường. Vừa đi vừa cười khúc khích... hí hí.
    Đến Funan, nhìn tới nhìn lui ko có cửa hàng Coffee Bean nào cả - em mới nhớ ra là cách đây gần 2 tháng, người ta đã thay nó bằng Tcc...em đang nghĩ bụng, thôi xong, kiểu này ko biết các đồng chí khác lởn vởn nơi nào. Thì em Aries đã bấm điện thoại gọi ngay cho anh Tomwind yêu dấu " Anh ơi, anh ở đâu? ". Và được anh ấy chỉ chỗ là " Anh ở dưới - dưới food court màu xanh".
    Em nghe em Aries nói lại xong, em đờ người ra khoảng vài chục giây để nhớ xem ở Funan có mấy cái food court... cái nào xanh, cái nào ko xanh.
    Lò dò đi xuống thì thấy 3 chiến sĩ đang ngồi ung dung. Anh áo đỏ cười tươi roi rói - anh áo trắng tủm tà tủm tỉm - em tóc dài lỏn là lỏn lẻn. Vừa chạm mông vào ghế thì áo đỏ lên tiếng - ơ, thế ai là Mỳ tôm? Sao 2 người giống nhau thế? Thế váy đỏ đâu, mũ trắng đâu? Tóc 2 bên đâu?
    Em Aries cười ý nhị.
    I em cũng cười ý nhị.
    Chả ai trả lời... anh áo đỏ chán, quay ra tự giới thiệu mình và các bạn xung quanh làm 2 chị em cũng phải học tập theo.
    Em gái cười lỏn lẻn là em Indo - rất có duyên, vui vẻ và vô tư lắm.
    Anh trai cười tủm tỉm là bạn anh áo đỏ cười tươi roi rói.
    Anh áo đỏ nhìn rất phong độ, đẹp trai, nói chuyện tưng tửng nhưng ra câu nào là đối phương chết đứ đừ câu đấy. (Sau buổi gặp mặt thân mật, em Mỳ đã có một đề nghị là anh Tomwind không ăn ảnh. Ở ngoài nhìn manly hơn cái này có chị Kat cùng đồng ý, nhở Kat nhở)
    Sau màn hỏi tên, là màn hỏi tuổi
    Em xung phong làm người đặt câu hỏi, đầu tiên hỏi em Indo cho các anh giai Viet đỡ ngượng.
    Sau khi biết hết tuổi của mọi người, em chực òa khóc ... nước mắt đang chuẩn bị trào ra thì em liếc thấy ánh mắt khích lệ của em Aries, sự mong đợi háo hức của anh áo đỏ, sự dò hỏi chờ đợi của em Indo ( anh tủm tỉm bận tỉm tủm nên ko để ý) , em hít một hơi dài, cười cái xòe một tiếng và thú nhận sự thật nghiệt ngã của thời gian...
    Đang trong giai đoạn thổn thức thì anh áo đỏ có điện thoại nháy nháy - Ừ, đang ở food court, phía bên màu xanh ấy.
    Người Viet mình có lối nói rút gọn cực kì ngắn gọn ( cứ như kiểu tối giản phân số ấy, fải rút gọn hết).
    Thay vì nói phía bên bàn ghế màu xanh thì anh ấy chỉ nói bên màu xanh . Một cái đứa nhắm mắt cũng chỉ đúng chỗ như em sau khi đờ người ra nghĩ xem chỗ nào nhưng ko xem ra nổi cũng phải vừa đi vừa dò thì em rất lấy làm bái phục luôn. Anh áo đỏ chắc ngày xưa học toán giỏi lắm (j/k).
    Sau 2 phút, một cô áo xanh đeo mắt kính ào tới, ngồi phịch xuống ghế. Cô giương mục kỉnh lên nhìn 1 loạt mắt ko chớp, miệng ko đớp và ria mép ko động đậy. Mọi người run rẩy ko hiểu ...
    ....đây là ai, cô gái hay nàng tiên?
    Em có tuổi, tất nhiên và em bao nhiêu tuổi?

    Khi được hỏi, em cất giọng ( dễ thương gần chết) thỏ thẻ - dạ, em là ao sen. Em bằng tuổi Tomwind đó chị.
    Chu choa, mèn đét ơi, gái Sài Gòn giọng ngọt hén? .
    Xời ơi, các em gái hiền ơi là hiền, lành ơi là lành. Mỳ nhìn các em mà thấy nao nao bồi hổi bồi hồi ....
    Chích chòe một hồi, các đồng hồ đeo tay được giơ ra nhìn liên tục. Không biết 2 cụ Cast và Kat có tới ko? Các câu hỏi liên tục được đưa ra - liệu có tới ko? Có save số điện thoại vào ko? Đói chưa? Ăn gì ko? Đợi ko? ... blah blah blah.
    Gần 8h thì Tomwind có phone call - he he, castaway tới roài. Mỳ đang bi bô " mọi người ơi, bảo em Indo này là em Mỳ nhá" thì bác ấy đã đang từ từ kéo ghế ngồi cạnh ( mặt mày rất ngác ngơ). Cả bọn phá lên cười làm mình quê dễ sợ.
    Sau khi yên vị, bác nhìn quanh và câu đầu tiên bác hỏi "Em nào là Mỳ tôm?" Có vẻ như ấn tượng "yêu cầu giai cao trên 1.70 và em ấy buộc tóc 2 bên, váy đỏ mũ trắng" rất ấn tượng - cho nên anh nào gặp cũng hỏi..
    Mọi người kêu đoán - bác chỉ em Aries đang cười khúc khích kia là em mỳ. Thế là mọi người cười ầm lên làm ông bác ngường ngượng... chả hiểu sao, bác lại quay sang em hỏi luôn " Em là Mỳ hả?". Ko biết có phải tại cái màu áo đỏ + trắng của mình ko nhỉ?
    Đang chuẩn bị đến màn chào hỏi lần 3 thì Mỳ em có điện thoại fải chạy ra ngoài để hướng dẫn một người bạn đến nhập bọn cùng. Quay vào thì thấy bác nhìn chằm chằm và bác hỏi " Thế tóc 2 bên đâu? " Há há....chết mất thôi. ( lần sau em chừa, ko dám buộc tóc 2 bên nữa đâu )
    Sau khi hỏi han tên tuổi thì em Mỳ đã thở phào nhẹ nhõm vì may quá ko phải "đứng mũi chịu sào". Em cảm ơn bác Castaways lắm ạ. .
    Tiếp đến là một nhân vật ngoài box - bạn của Mỳ tôm. Tên này sau đó đã kịp thời " quyến rũ" một bông hoa của box để giấu bánh trung thu đi - em đang tự hỏi bông hoa này vì sao lại đồng lõa với hành động đó của hắn. Vì hắn hay là vì bánh???... e hèm (viết bản kiểm điểm nhá).
    Giờ là ngồi chờ mụ Kat. Ai cũng đói trừ những đứa thông minh đã kịp chén trước khi đến điểm hẹn.
    8h hơn thì Tomwind nhận điện thoại, mặt tươi hơn hớn - Kat đến rồi. Vừa nói xong thì một cơn gió đen ào đến, toe toét, lép bép thanh minh là ko nhớ 2 số cuối số đt của Tomwind. (Đôi khi người ta hay thử trí nhớ của mình bằng những việc không thích hợp và ko đúng thời điểm như thế đấy).
    Kéo ghế ngồi cạnh Mỳ - lúc này Mỳ đang nhìn Kat cười cười, chưa kịp nói gì thì Kat nói luôn " Mỳ tôm hả? Váy đỏ đâu " Ôi mẹ ơi, trong một tối bị hỏi câu này 4 lần.
    Và tiếp tục màn tự giới thiệu về mình và lắng nghe người khác tự giới thiệu về bản thân họ. Kat nghe Mỳ nói xong tuổi, bật ngửa ra đằng sau ( làm anh Castaway giật mình) - "đấy, em đã bảo là fải gọi chị mà" ... he he.
    Đợi Kat đến, gặp mặt đủ là mọi người lục tục kéo nhau đi ăn....
    Đoạn sau ( tương đối dài và nhiều cảnh ngoạn mục ) thì mời Kat và mọi người vào kể tiếp.
    Mỳ đi ngủ đây...hình như vẫn còn đang phê phê. . Sáng mai dậy sẽ vào đọc và bổ sung tiếp ( nếu thiếu)
    Nhắn em Aosen : Về nhà đi chơi vui vẻ nhá. Nhớ vào box đọc bài và kể chuyện cho mọi người nghe đấy.
    Được mytomvn sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 07/10/2006
  10. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng chí. Dạo này bận quá nen ko hay vào làng tụ tập với anh em. Tiếc quá, không thể đi cùng các đồng chí được. Mọi người tường thuật lại buổi đi chơi làm nhà tớ tiếc hùi hụi. Lần sau có vụ tụ tập nào, bà con báo cho Iem với nhé. my Y!M: zeromanvp.
    Have a nice weekend!

Chia sẻ trang này