1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mại zô đăng kí thành viên box Singapore nào!!!!!

Chủ đề trong 'Singapore' bởi tomwind, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aosen

    aosen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ Tôm : cậu trong ảnh hay ở ngoài xấu như nhau thôi... cậu chỉ hơn tôi mỗi cái là già hơn
    @ chị Tôm : đừng gửi tấm em uống nước cho ai nhá, plzzz, em đang lên kế hoạch giảm cân sau đêm Trung thu hoành tráng đấy. hic...
    @ chị Cat : chị muốn quà gì ạ? còn lâu em mới sang...
    @ anh Castaway : em ko phải làm bánh đúc chấm tương, nói thế tội em quá hic hic
    @ cả nhà : ọp vui vẻ nhá, trên tinh thần bình tĩnh và sát phạt nhau trong tình thân ái nhá, thư kí trường phai nghỉ phép hơi bị lâu
  2. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tiếp em Kat.
    Cả quân đoàn kéo nhau vào đất liền, đang loay hoay chưa biết an tọa ở đâu thì một tên hình như là Tomwind ( TW) chỉ ra bãi cỏ gần bờ biển - alê alế , cả lũ xông phi ra đó. Mỳ tôm ( MT) rút dép ra ngồi đầu tiên ... trong một lúc test máy ảnh, MT đã kịp thời ghi lại một hình ảnh cực lãng mạn trong ánh đèn mờ ảo lung linh đêm rằm ko trăng ...1 gái 1 trai tựa lưng nhau, nhìn thẳng vào ống kính của máy ảnh ...
    Tiếp tục truy tìm 3 cái bánh trung thu - bảo vật bị đánh cắp. Sau một hồi ngó nghiêng, đoán mò lung tung, nghi ngờ này nọ thì em Ao sen đã tự thú " Đây, bánh đây" và lôi 3 cái từ trong balo con cóc của em ấy ra. Khi mọi người ồ lên, định xông vào oánh hội đồng thì em ấy phun tiếp ra là ko fải em ấy giấu mà là một khách mời của bọn giấu. Hic, MT cũng ko tưởng tượng ra được là hắn lại quái nhân đến thế ... nhân vật này chưa có tên trong box, nhưng hắn đang thỏ thẻ đăng kí dài hạn trong các vụ ọp ẹp sau này.
    Mọi người hí hửng bóc bánh - em Aries nhanh tay nhất, tay cầm miệng xé túi nilon, sau khi làm cái "toạc" thì miệng làu bàu " trời ơi, em thèm bánh trung thu dã man" - đúng là dã man thật, cứ nhìn cảnh em ấy cắn xé cái túi nilon thì biết ...
    Sau khi chia bánh đều cho mọi người MT nhìn lại trên mâm cỗ thì thấy chỉ còn bánh dẻo, bánh nướng đã hết . Hu hu, mình tiếc hùi hụi vì ko được chén miếng nào. Đành phải uống nước cho đỡ tiếc....
    Chén bánh xong, thì mọi người bắt đầu quây lại để chơi trò chơi. Người chủ trò sẽ hát một vài câu hát, khi người đó dừng lại ở một câu nào đó và hét lên Finish thì tất cả mọi người fải dùng tay phải của mình vươn hết sức để chạm lấy cái túi snack được dùng làm tâm ở giữa kia... tay ai đặt trên cùng thì người đó thua, và phải làm theo những gì người chủ trò yêu cầu...
    Và thế là đã có :
    - Một con tinh tinh ra đời.
    - Một con ếch ra đời
    - Một anh ngố ra ôm cây cười tít mắt và say Hi với everybody.
    - Một ... ( gì nữa nhỉ, quên mất tiêu rồi).
    Chơi chán mọi người bắt đầu đổ ra biển nghịch ... hôm đó nước xuống, bãi biển bẩn một cách ko thể tưởng tượng được ( bẩn hơn bãi biển Bãi cháy nhà mình).
    MT, Kat và em Indo ( Ifana) xông ra biển hò hét ầm ầm - hét xong thì khản hết giọng.
    Bác Cast, TW và Aries thì chụm mông ngồi trên ghế đá tâm sự, thỉnh thoảng em Aries lại cười ré lên ( chả biết tại sao).
    Em Ao sen có màn chống tay quay lưng lại bộ ba trên ghế đá uống nước cực kì điệu nghệ.
    2 đồng chí Thông và Huy thì lượn xung quanh mâm cỗ, lâu lâu lại cúi xuống, và cúi xuống .... .
    Đồng chí Tuấn - kẻ đã giấu bánh trung thu vào balo em aosen - thì xắn quần lên đi dọc bờ biển ( có mấy cái ống bơ leng keng nữa thì tuyệt ..hí hí).
    Sau đó thì đến màn MT, Kat, Ifana và Ao sen tạo dáng... có lẽ thấy ngứa mắt quá nên ca sĩ chuyên nghiệp kiêm người mẫu TW đã đứng lên, đi vài đường cơ bản oánh hông sang trái, tay hững hờ đặt lên hông phải, mắt mơ màng nhìn xa xăm về phía trước làm chị MT cũng hí hứng chạy lên học tập... tuy nhiên, MT tự nhận mình là .. còn lâu lắm mới theo được em TW... lần ọp tới này fải cố gắng, cố gắng ... hí hí.
    Tất cả ... những khoảnh khắc ấy đều ko thoát khỏi ống kính của MT.
    Nghịch chán, cả bọn ngồi đờ ra ... em Aries liên tục kêu buồn ngủ - khổ thân em ấy vừa mới sang đã bị các anh các chị cho vào đời cho đi over night tịt tịt ...
    Sau cùng, Tuấn và Kat quyết định đi mua bài về chơi tá lả. MT cũng lóp ngóp chạy theo ... định bê một cái chiếu tre mỏng về nhưng nó quá nhỏ để cho 10 cái mông chụm vào nên đành ngậm ngùi bỏ lại.
    Bài mang về, cả bọn dời khỏi bãi cát, kéo lên ghế đá ngồi. Một chiếu bạc hình thành, 4 dũng sĩ diệt muỗi là Tuấn, Kat, TW và Aries ... Ao sen nhanh nhẹn làm thư kí. MT, Cast và 2 ông bạn vàng của TW ngồi dẹp vào một góc. Ifana hiền lành ngồi cạnh TW, thỉnh thoảng cười với mọi người.
    Trận chiến giữa 4 dũng sĩ tương đối căng thẳng. Em Aries vừa vào đã khiến các anh các chị toát mồ hôi rút tiền ra đền ... Người ta bảo một đập ăn quan, em ấy đập 2 nhát có ngay $6, đủ tiền đi taxi từ East Cost về nhà em ấy. Tuy nhiên, chưa có đủ kinh nghiệm chinh chiến nên lại bị các vị lão thành cách mạng túm lại, lột từ từ thành quả lao động, khiến cho em ấy phải đi taxi lùi... đi thế thì tốn xăng lắm ạ - vâng, xăng ở đây là nước của MT ạ, các bác ấy vừa oánh bài, vừa thể hiện tài thao lược rất hùng vĩ, ngôn từ cứ từ từ chảy ra như nước chảy ra sông, mà nói nhiều thì phải uống nước, thế là hết vèo một cái 2 chai nước. Thật là lãng phí ... snack thì ko ăn, cứ uống nước ... uống rồi lại đi, đi rồi lại uống, thế có phí ko cơ chứ.
    Đến 5h sáng thì bác Cast gục, Thông cũng kịp tìm một cái ghế đá để ngả lưng. Huy vẫn kiên trì xem mọi người oánh bài. MT sau khi cầm bài hộ Aries thì chui vào giữa ngồi xem em Aries đi taxi lùi, TW kiếm vé xe bus, Kat và Tuấn thì ngậm ngùi tặc lưỡi - thôi coi như là charity...
    6h : Mọi người ra về. Ai về nhà đó, riêng em Aries fải theo chị Mỳ về nhà chị Mỳ để lấy cặp sách và chìa khóa vào phòng. Như trên đã bảo, đây là sai lầm lớn nhất trong ngày của em ấy - vì lại phải đi tới đi lui, đi lùi đi tới trong khi em ấy rất là tiếc tiền đi bus - nói chung là người tính ko bằng trời tính em ạ .. he he, xởi lởi thì trời cho, co ro trời phạt. Cứ vô tư đi thì số tiền em thắng được trong chiếu bạc cũng bù được cho em tiền bus từ East Cost về Queenstown rồi ... hi hi.
    Sau khi về nhà, em Aries lăn quay ra ngủ. MT rửa mặt xong cũng ngủ... 3h chiều tỉnh giấc, thấy đầu vẫn quay quay. Hic hic. 1 đêm ăn chơi tàn bạo...
    Được mytomvn sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 11/10/2006
  3. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em đã nhận được đồng nào từ anh TW đâu ạ. Anh TW trả tiền em mau, hehe, anh trả tiền là em có thêm 1 bữa BK, student set đấy.
    Chị mỳ ui, gửi ảnh cho em với, mọi người ở nhà đang kêu ca là từ hồi em sang chưa có cái ảnh nào, địa chỉ mail của em nè: nguyenmaidung194@yahoo.com. Thank chị nhiều
    Vụ lẩu thứ 7 tuần này thì em cũng chưa sure lắm đâu
    Được aries88 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 11/10/2006
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Sorry "cả lò" nhà mình lah. Già rồi nên lẫn, anh cứ tưởng 10-10 là ngày chị em Việt Nam, hoá ra giải phóng thủ đô
    Theo như phản hồi + phản ứng của mọi người thì anh đoán là chắc thứ 7 tuần này cả nhà vẫn chưa đủ máu rồi. Nhưng vụ lẩu thì vẫn không thay đổi đâu, dân An Nam mình vẫn thích ngồi hàn huyên buôn dưa lê nên phương án lẩu anh cho là tối đa nhưng không biết có phải tối ưu không thôi.
    Những ai muốn tham gia cho vụ off lần sau thì nhớ add tên mình List của em Tom Yam nhé hoặc lần mò mấy trang trước xem số điện thoại của TW và em Aries rồi save vào, nháy máy không lại giống vụ em Cat, "tằng tịu" cả lũ với nhau mà em ý lại quên 2 số cuối, phải mò ra hàng Net mất 1.5 $ để ghi lại số.
    @ Aosen : em không những giọng nói hay mà giọng viết cũng hay. Chết vì ... cười ,
    @ Tom Yam & Cat : thanks các em vì bài tường thuật ngắn gọn và xúc tiết
    @ Tomwind : anh sẽ mes cho chú.
    Sắp tới có đợt nghỉ dài đó các bác ạ, có ai kế hoạch gì không ?
    =================
    Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa ...
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    đăng ký thành viên ah`,
    Tui zới nào
  6. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác cứ họp hành ăn chơi nhảy múa vào lúc Iem bận thế nhỉ. Trong khoảng 3 tuần nữa chắc là ko ngóc đầu lên được nữa mất thôi. Các bác cứ tụ tập đàn đúm đi thỉnh thoảng Iem vào đây hóng hớt tin tức của mọi người cho đỡ tủi.
  7. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác biết vì sao ko? Vì bác ko cho bọn em cái sờ che du lờ của bác, thành thử khi bọn em - toàn lũ thích hú hí - nổi hứng tụ tập lên thì alồ alố một cái, đứa nào đang bày bừa giấy tờ trên bàn làm việc cũng mau chóng dọn dẹp để đi, đứa nào đang dở tay chăm người yêu qua net cũng để đấy, tối về chăm tiếp. Đứa vểnh râu lên xem tivi ngày qua ngày như em thì đương nhiên là phải vọt đi ngay roài. Tinh thần gặp gỡ thân mật lên cao thế đấy bác ạ ... .
    Cuối tuần này có vụ lẩu thân mật ... bác có ngóc được đầu ra thì đi với bọn em cho vui, gọi là thay đổi thực đơn hàng ngày. Em thì nhịn ăn quà từ hôm nay, để dành tiền đến hôm đó đi ăn cho nó bõ cái công vác bụng đi ăn lẩu .
    Bác cast. Có thể thứ 7 em bận. Dời sang chủ nhật được ko bác? Dạo này nhiều nơi book quá, em bác xách xô chạy toé loe ... ke ke.
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Không bác nào ngó tôi 1 cái ah` , đăng ký thành viên ở đâu thế zậy
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
  10. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Welcome bác nhà giàu ( bác giàu thế sao fải khóc, nhiều tiền ko biết tiêu cái giè thì đưa đây em tiêu giúp cho, đừng khóc thế, thương lắm) Nín đi bác, em Aries em ấy lại cười cho bây giờ. .
    Bác cast : Thế tối qua bác đánh mấy " võng" tư bản thì mang được xã hội chủ nghĩa về nhà.

Chia sẻ trang này