1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mail cho bạn gái_mày ơi sao cạm bẫy hay ngọt ngào?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mail cho bạn gái_mày ơi sao cạm bẫy hay ngọt ngào?

    hey! màyy khỏe ko vậy?tao vẫn khỏe.công việc ko tốt lắm,hết tháng này tao nghỉ hẳn ở đấy rồi .cũng đã đến lúc nghỉ rồi mà.mày chắc đã nghe câu này đến nhàm rồi .mày sao rồi?khỏe chứ?tao vẫn mong là mày vẫn tốt,tao yêu mày.
    hum nay tao viết mail cho mày là vì tao có một chuyện rất khó nghĩ.mày a.tao mới quen một anh,a ko fải là lão mới đúng vì thằng này già lắm.tao quen lão o chỗ làm ,do tình cờ thôi .lão này là tổng giám đốc công ty FPT ở miền bắc ,nói thế chắc mày cũng hiểu là lão ta như thế nào rồi ,kì một nỗi là lão này chưa có vợ ,và hỡi ôi lão ta thích tao,nhưng mà tao lại ko thích lão lắm ,lão ta hứa cho tao nhiều thứ lắm ,lão ta nói" em nên nghỉ làm và nên đi học."điều đó cũng có nghĩa là lão ta sẽ lo cho tao mấy nam học đh và lão ta cũng hướng tao học tiếp cao học nữa.oe''.thực ra thì tao cũng muốn đi học lắm ,nên mày ơi tao khó nghĩ quá.tao cũng hỏi thẳng lại hắn ta là:bù lại em se fải làm gì ?"bạn bè thì em cho fép anh giúp em"tao thừa hiểu y hắn ta muốn gì .nhung fai noi thực là hắn ta theo đuổi tao ko fải vì chơi bời.nhưng .................mày ơi !!!!!!!!!!!!!!!tao chả có chút gì rung động đến hắn ta cả.
    lão ta đến tận chỗ tao học ,đợi tao tận 2 tiếng.sau đó lúc xuống dưới nhà tao tót về ngay<tao đi bộ đi học>thế là hắn ta đợi tao đến thêm 1 tiếng nữa.sau đó hắn ta đến hẳn nhà tao xin fép mẹ tao nữa .oe''.vai đãi.
    gio tao đang rất fân vân.nói thật,đây là con cá to.mà tao thì chả câu nó cũng tự cắn,thế nhưng mà tao thấy băn khoăn quá.ôi ,bỏ thì thương .mà vương thì tội.tại tao đang chán công việc đang làm quá,kế sinh nhai mà fải làm ,tao có lẽ sẽ khác ngay nếu như tao đồng ý đến với lão ta..,nhưng cái hậu quả thì...................
    viết cho mày thế thôi ,vì tao dám chắc ,giờ này lão đang gọi đt cho tao ,nen tao trốn ra ngoai mail cho may.
    yêu mày!!!!!!!!!!!!!chụt chụt.đợi mail củmail cho bạn gái_mày ơi sao cạm bẫy hay ngọt ngàoa mày
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Trương Quý Hải??? Lão này vợ con đề huề roài mà
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chào mày!nhận được thư của mày tao rất vui .tao vẫn khoẻ .chuyện học hành của tao bên này cũng tương đối ổn,việc làm thêm cũng ko vất vả lắm.nhớ mày nhiều lắm.hè này tao về mày phải đi chơi với tao nhé mày.
    chuyện việc làm của mày thế nào?cố gắng lên nhé.thấy việc nào phù hợp thì làm,cần nhất là thoải mái mà.mày nên đi học tiếp ,như thế tốt hơn,vì mày còn trẻ,ko nên lao đầu vào kiếm tiền nhiều quá,sẽ ko tốt.
    còn chuyện tình cảm với cái lão già đó thì hãy từ từ đã.vì tao nghĩ một kẻ như thế,chả đơn giản tẹo nào đâu.lão ta khun lắm.mày hãy thử nghĩ mà xem,nếu lão ta được mày ,lão ta sẽ đỡ tốn kém hơn là đi **** ngoài đường nhiều<xin lỗi tao nói thật>.hơn nữa mày là con gái nhà lành,sẽ ko dễ bị bệnh xã hội!.mà mày là kẻ ưa tự do.ko hợp với kiểu này đâu.
    tao chỉ có thể nói thế thôi.vì chuyện này ra sao là quyền quyết định của mày mà.
    yêu mày.chúc mày luôn vui.xxxxxxxxxxxxx
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ?????? Cái gì vậy,hấp dẫn quá ta,post tiếp đi bạn. Tiểu thuyết giả tưởng ah????
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Này! ông có biết như vậy là xúc phạm nghệ sĩ không, đang phê. Dzôôôô.......ợ...
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho bà: tôi ko hiểu nhiều khi bà cứ làm sao ý..........lâu lâu vào box,rồi lại làm cho quả topic.........thực sự nó cũng chẳng ra đâu với đâu cả..........thử hỏi xem mọi topic trước bà lập ra nó như thế nào.............mọi cái bà có thể viết chung vào 1 topic tương tự.........taik sao cứ phải lập hẳn 1 topic?Chính vì thế những cái mà bà lập ra tôi cũng chả muốn post,vì nó linh tinh làm sao ,nó ko rõ ràng 1 cái gì cả.........chán!

Chia sẻ trang này