1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Maj- byl lásky čas(May-the time of love)

Chủ đề trong 'Czech' bởi ostrava23, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Maj- byl lásky čas(May-the time of love)

    Vào tối 1-5 , các cặp tình nhân lại tập trung tại chân bức tượng Karel Hynek Mácha, nhà thơ tình lãng mạn nổi tiếng của Czech, ở công viên PetTín Prague. Họ đặt những bó hoa tưởng niệm, sau đó...họ đứng im, mắt lim dim và con tim ngừng đập.
    Vâng ạ, tất cả họ đứng hôn nhau dưới những cây anh hoa đào đang nở rộ.

    Karel Hynek Mácha (1810 - 1836) là một nhà thơ trữ tình Czech nổi tiếng và là tác giả của bản thiên anh hùng ca Maj ( May).Bài thơ , được viết theo phong cách phóng khoáng, nói về bi kịch tình yêu của một đôi nam nữ trẻ ( trên box này đó ạ), đã trở thành kiệt tác thơ ca của thời kì lãng mạn nói riêng cũng như nền văn học Czech nói chung.


    Maj​
    Byl pozdní večer - první máj -
    večerní máj - byl lásky čas.
    Hrdliččin zval ku lásce hlas,
    kde borový zaván>l háj.
    O lásce šeptal tichý mech;
    kv>toucí strom lhal lásky žel,
    svou lásku slavík růži p>l,
    růžinu jevil vonný vzdech.
    Jezero hladké v kTovích stinných
    zvučelo temn> tajný bol,
    bTeh objímal je kol a kol;
    a slunce jasná sv>tů jiných
    bloudila blankytnými pásky,
    planoucí tam co slzy lásky ​
    ....
    Ps: bác nào giỏi thì dịch cho mọi người, Os23 ngại dịch lém
  2. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    bác ó 23 ko nói trước để iem đến tiếp cận mục tiêu cáccây anh đào .
    ngày 01.05 có phải là ngày mà nếu các đôi tình nhân trao nhau nụ hôn dưới gốc cây (cây anh đào?)thì sẽ mãi hạnh phúc bên nhau?
  3. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nói cho cô biết trước để cô rủ Os23 này hả , hehe. Uhm, các cặp tình nhân nếu líbat dưới gốc cây anh đào( chứ không phải trên cành cây đâu nhé) thì sẽ phải mãi hạnh phúc bên nhau, ít nhất là tại thời điểm đó.
  4. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hê, em cufng biết một cái cây ơ? Divoká Sarka, đợt trước bọn em đi picnic, chọn thế na?o đúng va?o nga?y 1.5., cách đây mấy năm, chă?ng nhớ năm na?o nưfa. Thấy dân ti?nh túm tụm lại đó. Tươ?ng gi?, ca? hội kéo nhau va?o xem. Hóa ra la?....
    MuaHN
  5. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hixhix ,bác ó23 lúc nào cũng kiêu kỳ quá đỗi cơ .bác tưởng bác xinh đẹp lắm à
  6. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là : họ đuổi chạy mất dép ....hichic lò tò mò
  7. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Os23 này biết là có lỗi rùi , Chimnobe xin lỗi đi . Os23 này chỉ mužný chứ không kráska.
  8. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ừa , hồi đấy là hồi năm thứ nhất chứ đâu.Cả hội đi picnic ở đó,có Muahn, Ngan,em X,angel.tnt,anh T ,...và nhiều người nữa không nhớ hết. Thấy mọi người kể là nếu kiss ở dưới gốc cây đấy thì sẽ yêu nhau mãi mãi, thế là lôi cổ anh iu chui xuống dưới gốc cây.Hihi ,vừa hun vừa nhìn láo liên xung quanh xem có bị đứa nào phát hiện không.
    Một kỉ niệm vui ra phết !
    Ơ,thế mà cũng nghiệm lắm nhé, ít ra là cho đến ngày hôm nay,đã 2 năm trôi qua rồi ,tình cảm lúc nào cũng như thủa ban đầu,mà lại càng ngày càng phát triển hơn ý chứ!
    Được MuaHN sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 03/05/2004
  9. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ối, tiếc thế, thế ma? hô?i đấy ko xách máy a?nh theo ri?nh trộm nhi??! Tiếc ui la? tiếc! Chui va?o tận gốc thi? em lết theo thế na?o được?! Đă?ng na?o cufng thế, nhi??! A?, đó la? sau cái lúc chị Ngân kê? cho nghe ma?, fa?i ko?! Hi?, nhanh thật đấy, 2 năm dư mấy nga?y rô?i!
    MuaHN
  10. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy câu bài ko hà chẳng thấy ai dịch bài thơ đó gì cả ....chẹp chẹp .. chắc toàn người ko biết như mình hehehe....

Chia sẻ trang này