1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Make love mà ko có cảm giác là thế nào ạ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Chiquitta, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 02_03_04_05_06

    02_03_04_05_06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chubbygal có chồng chưa mà kinh nghiệm thế? Nói như đúng rồi ấy
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chú 2-3-4-5-6, chú hỏi câu nữa em nó con bồng con bế.
    Mà em nguyenthy ơi, cái đó ko fải mộng tinh à nha, lần sau em đừng có im lặng nữa, vợ chồng fải júp đỡ nhau.
    Hihi, bé chubbygal rành chịn bủi sáng của anh em wá nhỉ , ko bít có fải do ... mắc tè hay ko mà trừ đám thỉu số, đa fần bủi sáng chú nào cũng ... vươn lên trời cao, ơi Đông Đô .
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    @Nguyenthy: em cứ giả vờ ngủ nhưng thay vì nằm yên xem phim tâm lý xã hội để rồi lo sợ nghĩ lung tung thì bây giờ em chuyển qua phim hành động: tay em chen vào làm hộ chồng em việc đó và đưa tay của chồng em vào chỗ mà em cũng biết là chỗ nào đó đó...
    Và em khẳng định với chồng em vào ban ngày là em không ngại chuyện mất ngủ nhé.
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hờ, các bác đúng là, người nào ko biết thì kêu khờ, biết quá thì lại nói bóng gió. bạn Chubby biết nhiều chắc do đọc báo. Sách báo tạp chí bên này người ta có những trang mục riêng bàn chuyện *** rất thoái mái và khoa học để giúp độc giả có a good *** life. Em hay đọc Cosmolitan, cũng được...
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    1: Xin lỗi cho anh hỏi thẳng
    - Thế em lấy chồng em là vì tình yêu hay vì tiền?
    - Bọn em đến với nhau qua tìm hiểu nhau hay giới thiệu rồi ok luôn?
    - Nụ hôn đầu của em với chồng em có cho em cảm giác gì hông?
    Vì anh thấy trong tình yêu đã đành là tình cảm là trên hết nhưng không thể thiếu sự ham muốn xác thịt, dù là nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, anh nghĩ phải có ham muốn thì mới lấy nhau được. Vì thế anh mới hỏi em mấy câu trên. Vì ngoài tình cảm, trừ khi là để trả nghĩa, hoặc lấy vì tiền, hoặc vì ép gả....thì người ta mới lấy khi không có cảm xúc, không có ham muốn.
    Xin lỗi em nhé, ngay cả khi....đóng phim, chỉ hôn bình thường thôi người ta cũng có cảm xúc rồi, huống chi là cả OS lẫn...những thứ anh đã highlight trong bài em, mà em cũng không hứng thì có vấn đề thật òy. Vì sao? nếu không nói là quyết định thì cũng nên nói ******** là yếu tố quan trọng nhất để nuôi dưỡng tình yêu, nếu cả 2 khoẻ mạnh, mà 1 trong hai hoặc cả 2 khi abc abc với nhau đều có cảm giác như em thì viễn cảnh chia tay là có thể nhìn thấy được rồi đó em.
    Em có nói "chả hiểu thế nào em mới thích" thế có nghĩa là em không biết thích là như thế nào? hay là anh ấy chưa làm đúng như những gì em muốn? Mặc dù là có làm các bước "đúng bài" như em nói, nhưng tâm trạng khi làm như thế nào mới quan trọng.
    Giả dụ: khi anh ấy "làm" foreplay mà người em lại cứ cứng đơ ra như khúc gỗ í, thì anh ấy sẽ mất hứng, làm sẽ không được hào hứng, từ đó ảnh hưởng ngược lại em làm em cũng ko hứng nốt, vậy thì em nên ngọ ngoậy, rên rỉ hoặc là gì gì đó (tự em sáng tạo ra) cho anh chồng em thêm phần hứng khởi đi. Như thế biết đâu sẽ giải quyết được phần nào? cái gì cũng phải từ từ mà.
    Anh nghĩ chính vì em không thấy có hứng nên khi abc abc chồng em cũng chán, thế nên lúc em ngủ anh ta mới tự ...sướng, để giải toả thôi mà, em có 1 tin tốt và 1 tin xấu
    Tin tốt là: chồng em tự làm chứ không đi tìm người khác (rất dễ xảy ra nếu như em cứ tiếp tục thế)
    Tin xấu là: sớm hay muộn nếu như chồng em cứ phải làm 1 mình thì rồi cũng sẽ có chuyện.
    Thôi thì: em thích kiểu gì, thích như thế nào, lúc abc abc hãy nói với anh ấy, chẳng hạn như khi xem phim xxx em có thấy....hứng không? nếu thấy thì bước đầu học theo đi đã, sau quen rồi thì tự mình phát huy và kế thừa, chứ để thế này anh thấy ái ngại cho em lắm.
    Chúc em hạnh phúc nhé!
  6. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bác timmaikhongthay viết dzài wá, đọc hoa hết cả mắt.
    To Nguyenthy: Việc chồng bạn handjob lúc nửa đêm có thể là vô thức, do trước đây tự làm nhiều rồi dẫn đến như vậy, bạn yên tâm, nếu ai thủ dâm mà cũng là gay thì không còn ai là straight đâu bạn ạ. Một số người có vợ rồi vẫn thủ dâm (có ý thức) đơn giản chỉ vì như vậy nhanh hơn và không ?làm phiền đến người khác, hihihi, điều đó không có nghĩa là anh ta đã hết ham muốn với vợ. Bạn nên tự tìm hiểu thêm về quan hệ ********, nên rủ chồng cùng tham gia, có thể bạn sẽ tìm thấy hứng thú, (chuyện bạn không có cảm giác một tí ti ông cụ nào whatever he did, bạn không nên nói hết với chồng, đó có thể là một áp lực lớn cho chồng bạn).
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ai? Ai? Ai nói thủ dâm nhanh hơn abc abc đấy? [​IMG] , phát biểu có thực tế chưa mà nói chắc dzậy? [​IMG] Thủ dâm theo tôi là lâu hơn khi abc abc, vì abc abc có cảm xúc bên người mình yêu, dễ ra hơn, thủ dâm ko có gì kích thích thì có khi mỏi tay cũng chưa ra đâu Mkool oai.
    Còn nữa, ai nói thủ dâm không làm phiền, thử hỏi bạn nhìn thấy ai đang...thủ dâm bạn có thấy phiền không nào? [​IMG]
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đấy là sách nó nói thế còn cũng tuỳ từng người. Em hỏi bác khi xxx, nhiều khi bác phải tập trung cao độ mới đạt được climax và ejaculation, thế việc tập trung í bác làm một mình dễ hơn hay 2 mình dễ hơn???
    Rất vui được trao đổi kinh nghiệm với bác.
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Sao lại fiền, thấy người khác khó khăn thì fải giúp chứ, nên lấy đấy làm vui chứ giúp người khác mà thấy fiền thì hỏng. Tất nhiên la người khác giới, còn thằng nào thì kệ cha nó chứ...
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,hôm qua đang type cho chị NguyenThy nửa chừng thì bị cúp điện, hôm nay đành paste lại
    Chị ơi, em ko nghĩ chồng chị là gay đâu .Có thể chính vì chị ko thấy có cảm giác cho nên đờ ra, ko có biểu lộ cảm xúc gì ...nên anh ấy cũng "ngại", (hoặc là vì nửa đêm có ham muốn đột xuất nên ko dám đánh thức vợ chăng) .Đàn ông khi thấy người phụ nữ của mình khi được hun lên ngực, được vuốt ve (mí cái khác thì em hông biết) mà tim đập dồn dập, người nóng ran ...nói chung là có phản ứng nhìn vào là thấy cô ấy đang phê thì các ông càng bị kích thích, chứ với 1 người trơ như cục đá thì như thế họ nghĩ chẳng thà "1 mình" còn dễ chịu hơn ...
    Là vợ chồng rồi thì đừng ngại trao đổi với nhau nhé .Mình ngại, mình giữ ấm ức trong lòng, chồng ko biết thì sẽ càng thấy bực, thấy ko hoà hợp thôi. Chuyện chị ko có cảm giác có thể là do điểm nhạy cảm chưa tìm ra được .Người này thì thấy khi được đụng chạm vào ngực thì rất hứng thú, nhưng người khác thì phải là phía sau tai, cổ hoặc chân ,hoặc có người khi được người mình yêu chạm vào thì chỗ nào cũng thấy "nóng" hết á ...Chị thử gợi ý để anh ấy "tìm tòi" điểm G của mình xem sao .... Ngoài ra ,em cũng nghĩ là trước khi cưới chị chưa có khái niệm về ***, nên cưới rồi mới bắt đầu tìm hiểu cho nên cảm giác cao chưa xuất hiện .Recommend là hỏi các bác trong này 1 số phim có các cảnh "mát mẻ" để tìm cảm xúc, ít ra phải rõ nó ntn và xem nó có khả năng kích thích mình ko .Chưa biết ất giáp hình thù ra sao mà bảo mình "cảm" thì cũng khó mà cảm được .Hoặc bác có thể đề nghị chồng xem chung phim tình cảm, có cảnh hun hít ,lãng mạn cũng giúp mình warm up . Ko có gì đâu, vợ chồng mới cưới nên có nhìu điểm chưa hợp thôi .Chúc chị sớm có cảm giác

Chia sẻ trang này