1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Malaysia 30/10/2007 :Tất cả những ai đi Malay rùi cho em hỏi!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, nhưng em "chã: hay không thì còn phải xét lại bác ạ ! Không cần bác đưa link em cũng đã tự tìm ra và đã đọc rùi.
    Nói "không biết gì ?" mà bác không thấy kì kà kì cục ạ ???Ai đi du lịch mà không biết gì ....? Thông tin thì em cũng đã có, nhưng cứ viết như trên nếu có gì không hiểu , không biết rõ thì hỏi ? Vậy có gọi là "không đúng dân du lịch ?".
    Em chả tự nhận em là gì cả.Chỉ đơn giản em thích đi du lịch, em có tiền, và em đi ! Nếu bác không thích, xin bác miễn trả lời 1 bài nào cả.Em xin cảm ơn !
    ________________________
    Cảm ơn bạn Mercedes BEnz. Tại em thấy mọi người cứ nói về khoản Hải Quan , nên nó mông lung qué.Chứ hồi trước em chả có vé máy bay khứ hồi, chả mang cash, nhưng mờ em vẫn vào được Singapore đấy thui ! (Chỉ mang Visa Card).
    Em có nói được tiếng Anh..kô thì thành câm ạ ..^^ Cái khách sạn bác đưa hôm qua, nó đắt quá 250RM /1 đêm.hàng khủng..Em sẽ cố tìm, nhưng nếu bác có 1 cái gợi ý nào hay ho cho em...Thì...còn gì bằng ....
    Em tiếp tục vote cho bác 5Sao !
  2. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, hôm bữa mình lại nhìn thành 20 tháng 11, he he he.
    Từ sân bay vào trung tâm thì tốt nhất là đi KL Express hoặc bus chứ không đi taxi.
    Khách sạn thì bạn cứ phi thẳng vào China town hoặc Jalan Alor (đường Alor) gần khu Bukit Bintang, giá chỉ 88-170 RM/đêm. Ở 2 khu này rất nhiều khách sạn và ăn uống bình dân, thoải mái thuởng thức nhé.
    Với thời gian là 7 ngày 6 đêm thì bạn có thể đi như sau :
    Day 1 : Tới sân bay KLIA, đi xe về KL (China Town), nhận phòng, khảo sát xung quanh, tối thì tự do mua sắm nhé.
    Day 2 : Di xe bus lên Genting Highland, chiều về KL, tối vui chơi tại Bukit Bintang.
    Day 3 : Bay tới Penang bằng Air Asia hoặc bus (4 tiếng). City tour. Tối bạn có thể mua vé lên tàu casino (giá khoảng 80-100 RM/người), khoảng 20h00 thì họ bắt đầu cho lên tàu, trên đó bạn sẽ được phục vụ buffet đến 22h30. Sau đó bạn có thể nghe nhạc, ngắm biển trên tàu. Đến 24h00 thì casino bắt đầu mở cửa, lúc này thì tàu đã ra tới hải phận quốc tế. Bạn tự do ăn uống, bạn cũng không cần phải thuê phòng trên tàu, cứ chỗ nào bạn thích ngồi ngủ hay nằm ngủ cũng được. Sáng ngày hôm sau thì ăn sáng (buffet) từ 6h00 - 7h00. 8h00 tàu cập cảng trả bạn về đất liền.
    Day 4 : Tiếp tục city tour, ... đi thành cổ Malacca.
    Day 5 : City tour. Chiều về KL. ....
    Day 6 : City tour & shopping. Tối lên tháp đôi ngắm cảnh thành phố về đêm, Tới Long Beach pub để xem Malaysia ăn chơi ra sao.
    Day 7 : ....... tới giờ ra sân bay về nước.
    Sơ qua vài dòng như vậy, nếu thấy thắc mắc ở chỗ nào thì liên lạc nhé.
  3. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Mình cũng chuẩn bị đi Malay+Sing, hộ chiếu của bạn như vậy là ok rùi, còn theo quy định nếu ko có visa, thì bạn được phép lưu trú tại Malay tối đa là 1 tháng, như vậy là mái thoải. Túm lại về mặt giấy tờ của bạn là ok.
    Về khoản tiền bạc thì bạn không lo, visa card nếu mà bị hack thì chả ai dùng rồi, yên tâm nhé. Tốt nhất là bạn nên mang một ít tiền mặt (USD), xuống sân bay đổi luôn sang tiền ringit, nếu không dùng hết lúc về có thể đổi lại tiền USD tại sân bay với tỷ giá ưu đãi như lúc ban đầu. Có điều khi sang malay bạn nên cẩn thẩn, giữ gìn tiền bạc, giấy tờ trong lúc vận chuyển bằng phương tiện công cộng vì rất hay bị móc túi.
    Các địa điểm chơi bời thì mình cũng đang tìm hiểu, có topic ''Ảnh tôi chụp ở Malaysia'' trong box, bạn thử vào nghiên cứu xem sao
  4. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cái này useful ah nha, thanks
    Link ''Ảnh tôi chụp ở Malaysia'': http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/931280.ttvn
    Được CoLd_AiR sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 07/10/2007
  5. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn thân mến đã trả lời tớ sẽ vote 5 sao cho mỗi người trả lời.thik nhé. cũng đang vào tham khảo đường link của bạn
  6. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Uầy ông anh chỉ cho em toàn chỗ ăn chơi..hix., e sợ đến mấy cái chỗ đấy lắm...Đi bụi mà ở khách sạn 90RM = 360 rồi còn gì, có rẻ gì đâu !
    E cũng định đi đến chỗ China town đấy, nhưng mờ chưa biết có khách sạn nào rẻ khoảng tầm 50-60RM 1 đêm có điều hoà cả..^^ hix.
    Cho em hỏi cái Malaysia hình như là nóng phải không ạ ?kể cả tháng 11.
    Từ Malaysia đến đâu để bắt xe bus đi Genting ạ ?
    À quen em vote cho a 5 sao rồi !
    Được co-ai-hoc-o-ams-khong sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 07/10/2007
  7. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn à. Chỉ ở KL và khu vực đồng bằng thì nóng chút thôi. Còn lên Genting thì lạnh ghê người. Bạn nhớ mang theo áo khoác. Mình đi cuối tháng 7 mà ở Genting vẫn có nhiều người mặc măng tô và đi boot đó nha.
    Chúc vui.
  8. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện tiền nong thì bạn cứ chuẩn bị cash trong bóp nhé. USD qua đó đổi rất đơn giản. Vào siêu thị, tìm Money changer đổi sẽ được giá hơn đổi ở khách sạn. Khi về chỉ nên để lại ringit lẻ, cần thì ta dùng nốt ở khu Duty free gần sân bay KLIA.
    Mang thẻ VISA or MASTER sang đó dùng vẫn run. Chẳng thiếu gì vụ quẹt thẻ xong, không thanh toán được, buộc phải dùng cash. Về nước thấy tài khoản bị trừ. Kêu la, thu thập chứng cứ các kiểu mới được hoàn tiền. Được vạ thì má sưng.
  9. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Lên Genting mà không ở lại 1 đêm thì hơi phí. Ở đây có thể chơi các game trong nhà hay ngoài trời, giá cả thì affordable. Đêm đến thì vào casino mà xem dân Tàu người ta "làm ăn". Nếu có muốn thử thì chơi 1 ít thôi, thắng được 1 ít thì thôi, đừng ham kẻo lại không đủ tiền mua vé KL Express ra sân bay đâu .
    Nếu ở khách sạn tại China Town thì có thể bắt xe bus đi Genting ở bến Pudu Raya, ngay gần đó thôi.
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đi cuối tháng 8, đi 8 ngày, lang thang ở Kul và loanh quanh.
    Về khách sạn: giá trung bình tối thiểu ở Kul cũng tầm 60 RM, bạn có thể tìm các doom khoảng 30 RM nhưng chắc ko ở nổi vì thiếu tiện nghi. Đắt nhưng mà đành chấp nhận, đặc biệt cuối tuần thì sợ không có phòng mà thuê, lúc nào cũng full.
    Bạn ở ngay trong China town thì tiện đi chơi, nếu ở Bukit Bitang thì tiện các loại siêu thị, hàng quán, khách sạn cũng giá cũng tương đương. Tuỳ bạn xem mục đích là gì mà lựa chọn khách sạn cho phù hợp.
    Ở China town thì rất tiện xe buýt đi chơi thoải mái, nếu đi xa thì ra bến xe buýt Puduraya, có các loại xe đi Genting và các tỉnh thành khác của Mã. Nếu đi động Batu cũng có xe buýt, ở ngay chân của bến tàu điện Pasa Seni. Từ Chinatown ra 2 bến xe buýt kể trên mất khoảng 10 phút đi bộ.
    Ở China town có 2 cách đi bằng tàu điện. Nếu là tàu điện ngầm, bạn ra bến Plaza Rakiat, tất nhiên là phải đổi sang monorail 1 lần ở bến Hangtuah để đi sang khu Bukit Bintang mua sắm. Nếu bạn đến Tháp đôi thì phải đi theo chiều ngược lại, đến bến Masijd Jamek đổi sang tàu điện ngầm khác đến tận cửa tháp đôi. Từ Chinatown ra bến tàu Plaza mất khoảng gần 20 phút đi bộ, hơi xa.
    Cách thứ 2 bạn đi bộ ra bến tàu điện ngầm Pasa Seni để đi chơi, cách này tiện hơn, bạn chỉ phải đi bộ 10 phút. Cách đi cũng tương tự, bạn phải đổi tàu 1 lần sang Monorail ở bến Dang Wangi nếu muốn đi khu Bukit Bintang, nhưng ko phải đổi tàu nếu đi thẳng ra Tháp đôi.
    Nghe có vẻ phức tạp, nhưng nếu cầm bản đồ, bạn sẽ hình dung ngay.
    Còn nếu bạn ở khu Bukit Bintang, bạn sẽ ở ngay chân đường monorail, đi chơi cũng tiện, tất nhiên là luôn phải đổi sang tàu điện ngầm mới ra được tháp đôi hoặc khu Chinatown, nhưng nếu đi Genting, Melaka hay gì gì nữa thì cũng hơi mất công ra bến xe buýt Puduraya.
    Tuỳ bạn chọn ở khu nào cho phù hợp với mục đích chuyến đi
    Về tiêu bằng thẻ tín dụng: tôi sử dụng Visa suốt thời gian bên đấy, tất nhiên trong các siêu thị lớn thôi, rất thuận tiện và an toàn,không hề có vấn đề gì cả. Nếu đổi tiền, kinh nghiệm là vào siêu thị mà đổi, hoặc đổi ngay ở bến xe Puduraya, giá bao giờ cũng cao hơn ngoài, một tý thôi, không đáng kể. Bạn có thể đổi thoải mái, nếu không hết, ra sân bay đổi lại Đô hoặc tiền Việt đều được.
    Đại loại thế, thông tin tham khảo thêm ở các topic khác.
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 08/10/2007

Chia sẻ trang này