1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Malaysia 30/10/2007 :Tất cả những ai đi Malay rùi cho em hỏi!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ai mà dại gì lại đưa tiền của mình cho mấy công ty du lịch nhỉ, bán đưọc 1 khách được commision là 20 USD hả ???.
    FIT là OK rồi nhưng nên chọn lựa 1 chút, có thể mua free & easy của Vietnam Airlines hay Malaysia cũng được.
  2. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình trả lời cho em..!!!!
    Thực sự thì vấn đề của em cũng không ...đến nỗi quá bi đát đâu ạ. Mọi thứ em cũng bắt đầu hòm hòm cả rùi.Địa điểm, khách sạn, ....
    Khách sạn : Có thể em sẽ ở chinatown, khoảng 60RM là vừa nhất. Nhưng giá đó thì có thể thuê được 1 phòng có điều hoà, tiện nghi 1tẹo cho 2 người kô ạ ?
    Còn về Visa, địa điểm...thăm quan thì tất cả đều ok . Tất cả nhờ mọi người đấy ạ . Hôm nay em lên Sứ Quán Malaysia nhưng mờ người ta cũng chỉ phát cho mấy thứ linh tinh...toàn tở bochure quảng cáo ^^.
    Như bác DuGia nói là mua mấy quyển sách có Tiếng Việt, hôm nọ em cũng nhìn thấy 1 quyển hay lắm, có hướng dẫn chi tiết là đi xe bus nào, tàu điện nào nhưng lên Đinh Lễ hỏi sơ qua thì người ta bảo hết. Để em cố tìm xem. Với cả trang tourism malysia cũng khá đầy đủ .
    Free and Easy của VNairlines em hỏi rùi tại thời điểm này là 235$ tiền vé máy bay + 80$ tiền 2 ngày 3 đêm ở khách sạn. cộng vào thì còn nhiều hơn tiền mình tự đi các thứ.Mà ở có 2 ngày ^^ Thế nên em quyết định mua vé 225$ khứ hồi mà kô có mấy khoản kia.
    Ở Chinatown, theo mọi người có những khách sạn nào rẻ rẻ tầm 60RM kô ạ ?
  3. chicken_love_dog

    chicken_love_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    May quá có topic này, tớ định hỏi thông tin này tớ đang lăn tăn một chút: tớ cũng định đi Mã - Sing. Tớ đã đặt vé chặng: HN - Malaysia, chặng về là Singapore - HN. Các bác đã đi rồi cho em hỏi em đi chặng thế này ko có vấn đề gì về xuất nhập cảnh đúng ko ạ? em tiết kiệm thời gian nên ko muốn lộn đi lộn lại giữa Mã và Sing. Vậy khi làm thủ tục hải quan có hỏi han gì ko ạ? và các bác cho em biết thêm thông tin xe bus hay tàu hoả đi từ Mã sang Sing nhé. Em cám ơn các bác nhiều. chúc các bác luôn vui vẻ
  4. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Có vài kinh nghiệm xương máu cho bạn:
    Bọn phục vụ tại các khách sạn ở Malai rất bẩn. Bạn để thứ gì ra ngoài là chúng nó lấy mất ngay, do vậy khi đi ra khỏi phòng hãy cho tất cả vào va li khoá lại. Những thứ có giá trị phải mang theo mình.
    Nếu giặt đồ thì phải viết đầy đủ vào bill và bắt nó ký xác nhận.
    Bọn taxi cực bố láo, bạn đừng sĩ diện, nó báo giá cứ cho nó một phát "Are you crazy?" cho nó một nửa giá, nếu không được thì gọi thằng khác.
    Đồ ăn Malai rất khó ăn, tốt nhất là chọn cửa hàng đồ Tàu, dễ ăn hơn.
    Bọn nó có các siêu thị nhỏ, vào đó mua đồ mang vào khách sạn mà dùng. Khách sạn bọn chúng không có gì cả, kể cả lược chải đầu cũng không có.
    Nên mang cả USD và cre*** card, bạn tôi trước đã có lần khốn nạn vì mang USD đi đúng seri nó không chấp nhận. Chắc ăn thì mang cả đô Sing đi sang đổi dễ nhất.
    Bọn hải quan Malai cũng rất láo. Hộ chiếu của tôi dấu Visa chi chít mà nó vẫn bắt tôi xoè hết tiền, thẻ tín dụng ra cho nó xem.
    Ở sân bay KL, nơi xuống máy bay và nơi lấy hành lý cách nhau cả cây số, phải đi = tàu điện nên rất dễ mất đồ. Bạn phải đọc kỹ bảng điện tử xem nó trả hành lý ở zone nào, ra mà vồ ngay không là mất vì ko có ai kiểm tra đâu. Sân bay KL rất rộng, lạc như chơi.
    Bọn Malai gốc (đen) rất khó chơi, chọn bọn Malai Tàu dễ chơi hơn. Cứ mặc cả thoải mái như Việt Nam.
  5. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đi như bạn ko vấn đề gì cả. Từ Mã sang Sing đi xe bus rất tiện. Đi mất khoảng 6 tiếng nếu không tắc đường (cuối tuần). Bạn cứ hỏi bọn lễ tân bến xe bus đi Sing gần nhất, chọn con xe bus 2 tầng có ghế da mát xa, dvd... mà chơi. Chú ý căn thời gian đến Sing trước 10h tối. Muộn quá sẽ khó bắt được taxi. Bắt taxi ở Sing rất khó và lâu. Chú ý đặt phòng trước nếu không muốn cắt cổ hoặc ra vườn hoa ngủ. Nếu không ngại book phòng ở khu đèn đỏ giá = 1/3 mà chất lượng cũng được.
    Enjoy your trip,
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trời ! Bạn này đi Tây mà cứ sợ thế sao đi được,thu thập thông tin cũng chỉ là tham khảo cho khỏi bỡ ngỡ thôi .Đi rồi sẽ quen .
    Ra các hiệu sách tìm chỗ sách về Du lịch mua 1 quyển ( giá khoảng 25-40K) về mà đọc .Nhiều thông tin hay lắm !
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Theo chân nhà BM Family, mình cũng ở khách sạn Chinatown Inn, nó nằm giữa chợ China town, sáng sớm thì còn đi được, chứ chiều và tối về khách sạn chen nhau đến khổ. Giá phòng cũng không rẻ, mình chẳng mặc cả được bao nhiêu, vì phòng luôn kín, túm lại là 80 RM một đêm, thực ra chất lượng chẳng ra gì lắm, không đáng với giá này nếu so với ở nhà, có nóng lạnh, điều hoà, tivi, thế thôi. Không có tủ tiếc gì đâu, bàn ghế cũng cực vớ vẩn. Nhưng đành chịu vậy, vì mình cũng ko care lắm chuyện ở, đi từ sớm đến đêm mà. Bạn check lại trên nét xem có khách sạn nào khá hơn ko nhé, hình như ở khu Bunkit Bintang có phòng tầm 50 Rm, chưa xem chất lượng, ko hiểu thế nào, nhưng hình như mức đấy là sàn lắm rồi.
    Mình đi cùng gia đình, lạ là hải quan nó chẳng buồn hỏi gì, qua 1 mạch, chỉ đóng mỗi cái dấu, không hề kiểm tra gì cả. Tiền thì tốt nhất vẫn mang USD là thông dụng nhất. Mình có đổi RM ở nhà, nhưng tính ra bị thiệt hơn nhiều nếu sang bên kia đổi.
    8 ngày lang thang, mình nếm đủ các loại phương tiện, chưa từng bị mất cắp hoặc nhìn thấy mất mát, chắc là may. Được cái là ít khi mặc cả được taxi, có lẽ đợt đấy đông khách, hầu như là ko mặc cả được, lạ thế. Tốt nhất là chọn taxi có đồng hồ mà đi nhé, phải đề nghị chúng nó bật đồng hồ lên, hoặc nếu có kiên nhẫn và thời gian, bạn có thể mặc cả.
    Lưu ý một chút về chuyện ở Melaka, có 2 nơi để bạn chọn chỗ ở, nếu chọn phố mới thì gần biển, gần khu siêu thị, đồi cổ. Nếu chọn khu phố Tàu thì gần chợ đêm buổi tối rất vui, đặc biệt phố tàu buổi sớm có vẻ đẹp hấp dẫn lắm, vắng vẻ và yên bình. Nếu ở phố Tàu, bạn có thể chọn Baba house, giá tiền ở tầm 60 - 70 RM, khá ổn. Mình đã vào đó tham quan, nếu ở Baba house, bạn có thể được mượn xe đạp miễn phí mà đi chơi Melaka, hấp dẫn lắm. Siêu thị Parkson ở Melaka cũng khá nhiều đồ đẹp, mình mua rất nhiều ở đây, thậm chí còn hay hơn trên Kul. Bạn thích mua sắm thì vào xem thử.
  8. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Đồ của bạn thì sẽ theo băng chuyền để ra, khu lấy hành lý thì xa tuy nhiên di chuyển trong đó bằng tàu monorail nội bộ nên cũng nhanh lắm.
    Sân bay KL tuy rộng nhưng đều có biển chỉ dẫn rõ ràng. Và cuối cùng thì kiểu gì bạn có lạc thì cứ hỏi chỗ làm thủ tục nhập cảnh, sau khi làm thủ tục nhập cảnh thì sẽ lấy hành lý. Nếu bị muộn thì hành lý của bạn sẽ đc nhân viên nhà ga nhấc ra ngoài lề của băng chuyền trên zone đó, khi lúng túng thì bạn cứ hỏi bất cứ ai mặc đồng phục, họ rất nhiệt tình hướng dẫn cho bạn, tất nhiên bằng tiếng Anh.
    Yên tâm ko sợ mất đồ vì mỗi kiện hành lý đều có tag, đồ của các bạn lấy muộn, dù đc xếp ra ngoài sàn nhưng đều có người và máy móc giám sát từ xa cho đến khi ra ngoài cửa...
    Đi SIN và KUL là dễ đi nhất rồi đấy, cứ tìm hiểu thông tin trên này là thoải mái, đừng lo lắng gì cả!
  9. chicken_love_dog

    chicken_love_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác vì cung cấp thông tin. Ẹm yên tâm hơn rồi, cũng phải kiểm tra lại cho chắc cú
    Cám ơn mọi người vì chia sẻ thông tin, nhiều thông tin bổ ích quá. Chúc mọi người vui vẻ
  10. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi, ở Hà Nội có chỗ nào bán sách Lonely Planet hoặc là mấy quyển bằng tiếng Anh nói về Malay mà rẻ không ạ ? Em thấy ở bên Thái, có nhiều chỗ bán lại mấy quyển này lắm.lại còn rẻ nữa.

Chia sẻ trang này