1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Malaysia 30/10/2007 :Tất cả những ai đi Malay rùi cho em hỏi!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi co-ai-hoc-o-ams-khong, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đến tận giờ này mình vẫn còn book vé của [/url]www.airasia.com[/url] giá có...
    Như ảnh dưới đây thôi ạ - Mình đặt đúng kiểu - ĐI SỚM, VỀ MUỘN nhé - :D hé hé
    [​IMG]
    Bạn tiêu tiền thế thực ra vẫn hơi... hoang trong những chuyến thế này.
    Tiết kiệm được 50$ / người -> bạn có thể: ăn 2 bữa trên máy bay: 5$ x 2 =10$ (hoặc có 4hr bay -> có thể để đến Kul ăn trưa 1 bữa hoành tráng cũng okie)
    Ở 3 đêm trong khách sạn: 15$ x 3 = 45$ ()
    Rẻ đi được khối đấy -> 4 người của bạn có thể tiết kiệm được 200$ -> đủ cho 1 người nữa tiền vé máy bay.
    Mình có cái bài viết về hàng không giá rẻ + kế hoạch đi Malay (chưa kịp thực hiện thì đã đi chỗ khác rùi -> Malay dành).
    Bạn chịu khó xem tham khảo chơi nhé...
    [/url]http://blog.360.yahoo.com/blog-N2s4vYI8dKjSPR0teDb82IrgCC7FVlg-?cq=1&tag=dulich&list=1[/url] - đây là Tag Dulich của mình, bạn xem phần Malaysia + Kinh nghiệm nhé.
  2. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hô hố ! Mình thì mình không tiếc những cái "không đáng ". Mình đã đi thái Airasia rùi ...đi 5 lần chả hết, lần đi bangkok và Sing.Nhưng mình cũng nếm đủ rùi..thật là kinh khủng..Lần nào máy bay sắp sửa hạ cánh xuống sân bây là tim cứ đập thon thót...Kẹt kẹt...Đi VN có đắt hơn 800k nhưng có ăn uống , ngồi êm ái thoải mái..Mang 30kg..Có gì còn mua hộ bạn bè, mang nhiều cho thoải mái..Thái Airasia thì có 7kg.Bù lại chả bảo hiểm gì hết, đi thì đau hết cả tai, máy bay thì sóc.
    ^^ Dù gì mình vẫn thích an toàn hơn...^^ Đi VNairlines nhẹ nhàng, êm ái..Mà lại chả phải đỗ ở sân bay giá rẻ...:))
  3. NGU_ONG

    NGU_ONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế nào chứ đi máy bay của bọn Airasia cực hay, máy bay mới tinh, mới hơn cả của Malaysia airlineschỉ buồn cười mọi việc xe thang của nó là đẩy tay, đến sân bay Mã lại không phải chen lấn vì giờ hạ cánh từ HN sang đã khá muộn, đường băng thì dùng chung rồi, đi máy bay giá rẻ nhưng bù lại đuợc các em tiếp viên hay pha trò, bạn nào may mắn có SN đúng ngày đó thì được cả phi hành đoàn chúc mừng, thái độ của nhân viên Airasia rất liềm lở không lanh te như mấy em VN airlines, lên máy bay thi ai lên truoc ngồi chỗ tốt ai len sau ngồi sau, ăn uống tốt nhất bạn lên ăn trước lúc ra máy bay vì ăn cơm trên đó toàn cơm nấu với cari, sau khi về thành phố bạn ra ChinaTOW mà ăn vì nó bán cả đêm (không bị đuổi như ở HN đâu) sang đó ăn cái gì hình như họ đều cho cari thì phải, muốn ăn cơm với thit lợn thì phải đi rất xa, đi 7 ngày như bạn thì đến ngày thứ 4 là thèm rau sống, hay rau luộc với miếng thit lợn xào rõ rãi, ( em ấn tượng mỗi vụ vi thèm rau cải luôc quá mà nhờ thằng chủ quán luộc cho 1 đĩa ,thế quái nào sau khi luộc xong nó lại đổ hết nước của mình đi rồi xào lên nhìn muốn đấmcho nó 1 nhát )bia rượu bên đó khá đắt ( KS mình ở bán 10$ 1 chai TIger, bên ngoài bán 3 $), đi TAXI nhớ làm giá thường trả bàng 1/3 giá nó bảo thôi, cảnh đẹp thì Malay không bằng VN mình đâu nhưng thành phố và sự hiện đại thì hơn nhùi, cao nguyên GEETING thạt ra chỉ có cái công viên còn cảnh đẹp thì sao bằng Sa Pa, Tam Đảo, đi PAHENG thì có mỗi cái vườn **** nhân tạo nuôi **** và vài con cá cảnh cũng như kỳ nhông , ở đó có biển đấy nhưng bác đừng dại dột mà xuông tắm nhé bùn ở đó thối lắm em dại dột tắm mà mất 2h kỳ cọ ko hết mùi, thế thôi chúc bác vui vẻ khám phá
  4. hn_wolf

    hn_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    KL có 2 sân bay.
    Ở mỗi sân bay có Taxi Court, là nơi mua vé taxi, mình chỉ cần nói điểm đến, họ sẽ đưa ra giá tiền. Ko phải mặc cả. Rất tiện.
    Hoặc đi bus về KL Sentral, giá khoảng 11rm thì phải. Đến nơi đi đâu cũng tiện, bạn xem nơi cần đi rồi mua vé tàu điện hoặc bus.
    Ks thì mình ko biết lắm. Ở Bukit Bintang thấy có rất nhiều ks, hàng ăn buổi tối. Đi bằng train Monorail.
    600 USD thì mang luôn tiền mặt cũng được sang Malay đổi tiền, hiện giờ 100$ = ~337 rm. Hải quan Mã bt, ko bằng Sing. Ko cần visa vì mình đi du lịch nên họ sẽ đóng cho visa du lịch, giá trị 30 ngày.
    Có gì mua 1 sim card đt. Khoảng 30rm có 20rm trong đó. Cần gì gọi số 0122948896. Tôi sẽ trợ giúp. Tên Phương.
  5. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nhẫm lẫn thế nào đấy chứ, Air Asia phục vụ hơi bị được đấy, máy bay còn ngon hơn khối cái của VN Airlines. Hành lý ký gửi được 15 kg, còn xách tay thì 7 kg nhưng nếu không quá kích cỡ cho phép và nặng hơn 1-2 kg thì cũng không sao.
    Các bác ăn mì ăn liền thì ngon hơn là cơm cari, và thêm 1 lon sữa đậu nành nữa là OK rồi. Cả 2 món trên đều ngon hơn đồ của VN bán đấy, chớ dại mà ăn ở sân bay Nội Bài nhé, vừa đắt vừa không ngon.
    Malaysia là đất nước Hồi giáo nên 1 số nơi họ không bán thịt heo, nhưng tất cả các quán ăn của người Hoa thì bán đủ cả. Nếu ăn ở quán ăn Ấn Độ thì bạn nên thử món Roti Canai, món này là bột mì chiên và ăn với nước cari, và nên nhớ uống thêm ly Teh Tarik (Trà sữa). Bạn cũng nên thưởng thức món Bak Cut Tek, đây là món lẩu sườn heo với thuốc Bắc, rất ngon và ăn hoài mà không ngán. Nếu bạn nào đi Malacca thì đừng quên ăn Cơm gà Hải Nam nhé, nhất là cái quán ngay góc ngã tư ở phố cổ đấy.
    Nếu xác định đi bụi thì có thể mua vé của Air Asia và qua đó tự tìm hotel, nhưng kinh nghiệm bản thân thì tôi thấy rằng giá rẻ nhất vẫn là khu China Town, tự mình mặc cả giá. Trong trường hợp nếu không mua được vé rẻ của Air Asia thì mua theo kiểu Free & Easy của VN Airlines hoặc Malaysia cũng đựoc, như vậy sẽ tốn kém hơn một chút nhưng đỡ mất thời gian của mình hơn.
    Mình khuyên là không nên ở Gengting quá lâu, chỉ sáng-chiều là đủ và nếu máu me lắm thì thêm một đêm để đánh bạc thôi. Tối ở KL thì bạn có thể chơi xả láng,...
  6. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chà, nhắc đến Malay em lại nhớ 2 chuyến đi Malay của em. Bọn em làm nhà nước, phải đi máy bay của bọn VNA, 4 chuyến thì bị 2 chuyến delay, chán.
    Qua Hải quan thì bọn em được truyền kinh nghiệm mặt thật lạnh vào, qua ngon lành không sao. Tiền mang theo cũng chả ai kiểm tra.
    Bọn em ở KL khá lâu nên đi chơi cũng được nhiều nơi: tháp đôi, tháp truyền hình, genting, times square, sungei wang + cái siêu thị điện tử gần đó (quên tên mất rồi), vườn hoa phong lan + dâm bụt, mấy cái vườn chim vườn **** trong khu đó, china town....Em hơi tiếc không đi xem được cá mập (lý do: vé hơi đắt nên tiếc tiền )
    Người Malay cũng khá thân thiện, nhiều người biết tiếng anh nên cũng không ngại (tiếng anh củ chuối như em mà vẫn giao tiếp được thì bác cứ yên tâm).
    Cái chán nhất ở Malay theo em là đồ ăn, hichic, em không xơi được mấy món cơm/mỳ của nó, cứ trộn cà ri vào không sao nuốt nổi. Lần nào đi em cũng mang một thùng mì tôm, miến, thịt hộp, ruốc bông các kiểu để măm.
    Em thấy tàu điện và xe bus ở bên đó không tiện lắm nên phải đi taxi nhiều, kinh nghiệm là bác cứ mặc cả cật lực vào nhé! Mà taxi bên Malay có thêm mấy loại phí buồn cười: phí hàng lý (bác mà bỏ đồ vào cốp xe là +1RM/chuyến), phí extra passenger (cùng 1 chặng đường đó mà đi 3 hoặc 4 người thì cộng thêm phí) nhưng nói chung mấy khoản này nhỏ nên có thể bỏ qua.
    Chúc bác có một chuyến đi vui vẻ, thuận lợi!
  7. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã vào chia sẻ !!!
    Bây giờ lại nẩy sinh thêm 1 cái đó là thức ăn..May mà em cũng chuẩn bị Ruốc và mì tôm rùi. Hix, thèm uống bia mà cũng kô đc, đắt thế..E định sang Malay để thưởng thức ăn uống, riêng về khoản này e thik lắm..nhưng có cơm cà ri thì...Miễn nhé !!!
    Nói thật là em cũng đi Airasia rùi, 5 lần là đằng khác í. Các bác cứ yên tâm là em đã di rùi . Nhưng trong 5 lần e đi thì flight attendant người ta cũng chỉ bình thường thui mà.Nhưng em vẫn bị có chút tâm lý hơi sờ sợ khi nó hạ cánh, với cả lúc bay từ BKK sang Sing và chiều về , rùi về HÀ Nội em hơi hoảng. Đau tai lắm í, e chả hiểu tại sao dù đã cố ngồi lên trên rồi . Với cả vừa có 1 vụ tai nạn máy bay ở Phuket nên ...em sợ quá.
    Còn về việc máy bay Airasia mới hơn VNairlines thì e không dám khẳng định.Loại máy bay AK của Airasia thì ngoài hàng không já rẻ có hãng nào sử dụng đâu...EM đi sài gòn về Hà Nội bằng Boeing thấy khác hẳn, nhẹ nhàng, êm ái..Tiếp viên lịch sự, nói chung là nhiều điều khó diễn tả..nghe nhạc, xem film..v..v
    Nhưng mờ, nếu khi nào không có tiền thì chắc em cũng đi Thái Airasia thui ^^.
    Ở khách sạn mà cũng mặc cả được ạ . E tưởng người ta fix giá rồi !!! kô mặc cả được...Đúng thật là nhiều điều mới lạ !
  8. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. bạn lại so Boeing 777-200 với Airbus 320 or 321 hử :D
    Lại còn cái đỏ đỏ nữa. Và cái vụ hành lý 30Kg của VN AIR và 7kg của AIRASIA... -> - thế mà cũng mở miệng ra so.
    Ở đây bạn có một chút nhầm lẫn..., nhưng thôi - đạo bất đồng, ko đi chung đường được.
    Vé đã book, ngày đi đã gần đến - lên đường thôi...
    Chúc vui vẻ & may mắn nhé.
  9. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Có làm seo đâu ^^ . Mỗi người 1 cảm nhận mà !
    Cảm ơn bạn nhé, mình cũng đang hồi hộp lắm đây ^^.
  10. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi cho em hỏi, Em có được mang 1kg ruốc vào Malaysia không ạ ? thấy mọi người bảo cấm mang thịt lợn vào lãnh thổ Malay

Chia sẻ trang này