1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Malaysia: Từ Kuala Lumpur đến Malacca và Penang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TravelBug, 26/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TravelBug

    TravelBug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Malaysia: Từ Kuala Lumpur đến Malacca và Penang

    Malaysia thì nhiều vị đã đi thăm rồi, và có nhiều nhà - Đặc biệt nhà BMFamily viết nhiều chỉ dẫn, chi tiết rất công phu, tỉ mĩ và hấp dẫ.n. Nhưng trộm nghĩ cảnh quan thì lúc nào cũng thế, có khác chăng là góc nhìn khác biệt của mỗi người . Nhất là tôi nhận thấy trên diễn đàn này viết nhiều về Kuala Lumpur và Malacca mà rất ít bài về Penang - nên đây là chút chia sẻ của tôi ( không phải trùng lập, nhưng rất khó viết chỉ Penang mà bỏ qua những hình ảnh về KL và Malacca, nên xem như các bạn lại du lịch 2 nơi đó bằng hình cùng tôi vậy)
  2. TravelBug

    TravelBug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Từ phi trường Kuala Lumpur, thường được gọi tắt là KLIA + Kuala Lumpur International Airport= Phi cảng quốc tế Kuala Lumpur, chúng tôi mua vé theo tàu nhanh KLIA Ekpress đi về khách sạn. (chú ý: Người Malaysia thích xài tiếng Anh một cách đặc biệt , Express họ viết ra là Ekpress, central = sentral, cent = sen)
    [​IMG]
    Thú vị , khi buổi sáng thức dậy nhìn ra khung cửa sổ:
    [​IMG]

    (Bài viết sẽ hơi chậm vì còn phải mò mẫm gởi hình qua link và sắp xếp lại)
    Được TravelBug sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 26/12/2008
    Được TravelBug sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 26/12/2008
  3. TravelBug

    TravelBug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, một trong những điểm mà chúng tôi muốn đến xem, và phải "lên" xem, là tháp đôi Petronas .
    [​IMG]
    Tháp đôi là niềm hãnh diện của người dân Malaysia, nằm cạnh khu shopping sang trọng (dĩ nhiên là giá cả cũng "sang" không kém!) - Suria Mall
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ khách sạn chúng tôi ở ( Novotel ), chúng tôi băng tắt qua khu Convention Centre và KL Aquarium đến Suria Park ngay phía sau Suria Mall, và thông thẳng với Petronas twin tower.
    Khi xử dụng thang cuốn của Convention Center ( trung tâm hội thảo) , chúng tôi thấy người Malay tiết kiệm nhiên liệu rất hay: Khi không có người xử dụng thang, trọng lượng đè nén lên thang sẽ nhẹ đi và thang sẽ lăn chậm... chậm và ngưng hẳn. Khi có người đặt chân lên thang, bộ phận cảm tính tự động làm thang lăn lại. Đó là điều đáng suy nghĩ phải không các bạn?
    [​IMG]
    Những gia đình đang vui chơi thong thả trong Suria Park, có thác nước phun rất mát - Cần nói thêm trong khu Suria Mall có 1 siêu thị dưới tầng hầm, bán các loại bánh, trái cây và các loại gia dụng với giá tương đố thoải mái.
    Được TravelBug sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 26/12/2008
  4. TravelBug

    TravelBug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xong, tìm đường xuống tầng hầm để nhận vé lên sky bridge - cầu nối giữa 2 tháp đôi lại với nhau, nằm khoảng lưng chừng chiều cao của tháp ( thật sự tôi đã quên tầng thứ mấy - hình như 44?)
    Bạn để ý giờ chúng tôi sắp hàng nhé: 8 giờ 50 sáng - Và vé đang phát cho lượt vào xem lúc 11 giờ 15 !
    [​IMG]
    Và ngưòi sắp hàng thì rất đông, số vé phát ra mỗi ngày có giới hạn, phát đủ số vé họ sẽ ngừng nên bạn phải dậy xếp hàng trước 10 giờ, sau 10 giờ kể như bạn sẽ "đi không rồi lại về không" đấy!
    [​IMG]
    Xếp hàng nhận vé
    [​IMG]
    Trên vé nhận được sẽ có giờ đến phiên quý vị vào (time slot) và phiên của chúng tôi là 3 giờ chiều! Trở về khách sạn ăn uống và chợp mắt 1 lúc trước khi trở lại Twin Tower.
    Đây là những hình ảnh ghi được từ cầu nối của 2 tòa tháp:
    [​IMG]
    Tháp đôi nhìn từ .... tháp đôi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu mặt trước của Suaria Mall, nhìn từ cầu nối
    [​IMG]
    [​IMG]
    Suria Park
    Được TravelBug sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 26/12/2008
  5. dirong123

    dirong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự nhiên nhớ lại cái cảnh thức dậy từ 5h sáng (trời tối đen như là 3h ở VN), đến nơi 7h, ngồi chầu chực đợi vé cuối cùng cũng lên được cái cầu be bé xinh xinh kia lúc 9h. Từ trên nhìn xuống, ôi, hoành tráng biết bao,...
  6. ruouvodkanga

    ruouvodkanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hic mỗi đợt có bao nhiêu vé được bán mừ phải chầu chực thế hả bác? lấy đâu thời gian đi các chỗ khác nhỉ
  7. dirong123

    dirong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo mình đi hồi tháng 7 thì mỗi ngày sẽ phát miễn phí 800 vé & vé chỉ có giá trị trong ngày thôi, đồng thời đóng cửa ngày thứ hai bạn ạ. Đến đây ngồi đợi thì thấy toàn tây là tây balô du lịch bụi thôi, nói chuyện phiếm với họ cũng hay hay.
  8. TravelBug

    TravelBug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ùm! thức chi mà sớm vậy bạn? tôi thức lúc 7h30, ăn sáng xong mới đến đó, lấy vé xong thì trở về nhà an uống, đi chơi tí chút gần đến giờ mới tới. Vé thì phát không, miễn phí và tiếp đãi rất ân cần, có nhân viên chụp ảnh hộ mình nữa!
    Chẵng qua là muốn " been there, done that " thôi! Thế nên, mình mới phải lấy xe monorail đến trạm Bukit Nanna
  9. TravelBug

    TravelBug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xuống trạm Bukit Nanna, tìm đường lên thăm tháp Menara. Trên đường , nhìn thấy cái toilette công cộng này, mới thấy cái tân tiến của tiện nghi là thế nào
    [​IMG]
    Tháp Menera nhìn thấy từ trên xe monorail:
    [​IMG]
    Khu quanh tháp có trình bày ca nhạc:
    [​IMG]
    Triển lãm nhà truyền thống Malay:
    [​IMG]
    Trang trí màu sắc tươi dẹp:
    [​IMG]
    Và mục đích đến đây là để nhìn.... mà từ cầu nối của Petronas mình không nhìn được:
    [​IMG]
    Xong, vòng qua Chinatown - Petaling street mua vài vật làm quà cho người ở nhà, ghé qua Central market định mua diều truyền thống của Malaysia, nhưng đắt quá nên vòng qua Petaling xem ... trái cây cho đỡ ghiền!!:
    [​IMG]
    Trên đường lang thang, đây là hình ảnh nhà tù Pudu, xưa kia nhốt tù và là nơi hành quyết tử tội. Tuy nay đã hết xử dụng, nhưng vẫn có cảm giác nặng nề khi nhìn vào:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này