1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Male sinh viên đại học Đà Lạt như con gái á!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi En_xanh, 21/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Male sinh viên đại học Đà Lạt như con gái á!

    Đại học Đà Lạt đẹp thiệt,thơ mộng nữa!

    Chắc dzậy nên mấy ông sinh dziên học trong đó bị nhiễm,"ngừ" gì đâu mà...thiệt tình!

    Buồn,đi dạo dzòng dzòng,trong khi đó sinh dziên khác thì..đi nhậu! (nhậu nó mới..nam tính!).


    Rảnh,đi uống cà fê vườn,đi ngắm cảnh,trong khi đó sinh dziên khác thì đi thục bi da,đá banh,đi chọc gái (chọc gái nó mới là ...sát thủ tình trường)


    Khi bị "bò đá" thì về tấm tức kể kể,sau đó đi ...ngủ!,trong khi sinh dziên trường khác thì kiu đồng đội đến giết mấy con...gà,để... nhậu! (nhậu cho nó ...quên sầu!)

    Khi ra đường nhỡ may mà bị...đánh,thì dzìa nhà mua băng keo,bông băng để mà tự..băng bó! trong khi đó sinh dziên trường khác thì kéo thêm vài người cùng cảnh ngộ để cho nó...biết thế nào là dân ...trí thức!

    Còn nhìu nữa ,và vì tính bảo mật,ko vít ra đây!


    Én_xanh

    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    - Hơ, bằng chứng hùng hồn nhất là teen@ nhà ta chứ đâu, con trai mà lại sinh vào ngày mùng 8 tháng 3, kekekekeke, bởi thế hắn nữ tính không chịu được!
    - Mình thì lúc nào cũng ăn mặc mát mẻ để khoe những đường nét mỹ miều, thế mà nam SV DHĐL hầu như lúc nào cũng co ro trong một mớ áo sống, mũ miếc, tất tiếc, găng tay găng tủng,...
    - Tối mình ngủ, tên con trai nào xớ rớ lại gần là đạp cho văng mấy chục centimet, nhưng nam SV DHDL thì sao? Các chú ôm chặt cứng lẫn nhau cùng đưa nhau vào giấc mộng mị!
    - Một ngày mình tắm cả chục lần chưa thấy đã, còn những ông nam SV DHDL thì chục ngày chưa chắc đã tắm 1 lần!
    - ...
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hố..hố...lão tqd mơ ước mình được như thế nhưng có bao giờ được đâu.
    Lão í 1 ngày tắm cả chục lần tại vì nếu như tắm 9 lần thì bố ai dám tới gần lão í.
    Người ta ôm nhau ngủ tại thì kệ người ta, lão này chuyên môn tức tối nên đi rình í mà. Rình thấy thì lại hậm hực vì chà có ma nào nó dám ngủ gần mình. Hố..hố...
    Chờ đấy , bữa sau viết tiếp.
    Túm lại là Chuối
  4. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đó là chưa nói tới cái dzụ da trắng,dáng "thanh mảnh",giọng nói nhìu "chep" ít "bass" của male ĐHĐL.
    Nam nhi chí tại 4 fương,fải độc lập ngay cả chiện ...ngủ,dzậy muh đằng này lại ngủ theo kiểu tổ hợp! hic!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Để Female sinh viên ĐH Đà LẠt nói cho mà nghe nè..........
    Công bằng mà nói thì không phải ai cũng thế đâu à nhen, .......
    Buồn buồn dạo một dòng để suy nghĩ cho thông suốt rùi mới bắt đầu uống....chứ chẳng như ai đó, buồn mượn rựu uốn dô rồi lè nhè..........chẳng đâu vào đâu
    Rảng đi uống cafe, đi ngắm cảnh, để nhớ người yêu ...chứ ko như ai đó đi thục bida,đá banh,chọc gái để cuối cùng chẳng có đứa con gái thèm đếm xỉa tới.....mưh có lẽ vì thế mà hậm hực......
    Còn bị "bò đá" chứ đâu phải người yêu đá đâu mà ...... đâu như ai đó ...chỉ biết có nhậu....phí....quá phí, người ta ngủ lấy sức vào một cuộc chiến mới còn mình lại chìm trong men say....hỡi ôi là chánnnnnn
    Ra đườn lỡ mà có bị đánh về nhà cứu thương kịp thời cái đã ngu gì xông ra tiếp trong khi mình đầy máu me, vả lại quân tử trả thù 10 năm chưa muộn........ đâu như ai đó biết nguy hiểm còn về kéo thêm bạn bè ra chịu trận mà cho dù có thắng cũng chỉ là chiến thắng dựa dẫm......
    .........
    Còn như teen@ thì ....... thương mẹ quá nên mới chui ra trúng cái ngày đặc biệt như thế để mẹ được hạnh phúc hơn í, còn nữ tính ..... thử đụng vào hắn xem.....
    Còn mấy dụ tắm và ngủ thì gớm quá, cái đó thì hổng biết nhưng mà sao có người lại biết rõ thế nhỉ, hổng lí cũng tham gia?????????
    Còn nhiều nữa nhưng mưh nói vậy thôi..................

    Nói giỡn á !
  6. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    wow... én_xanh@ công nhận tinh mắt thật nha, SV nam DL thế đấy, như con gái .
    Bác teen@ nè, con gái chứ gì nữa ,con trai gì sinh ngày 8/3, rồi còn để bà con chờ sửa soạn sắc đẹp đến cả tiếng! Còn bác voanh@ nữa nè, con trai gì mà tay chân vụng về< đổ nguyên chén nước mắm lên mặt cary@ > Mb@ nữa, con trai gì mà mới đi có chút xíu ghé lại mua 1 bịch thuốc, trông fát sợ .Vga@ thì khỏi nói, các nàng bảo lạnh mà chàng cứ giả lơ... Chỉ mới nói sơ sơ trông box mình thôi nha, ra ngoài nữa chắc kể ko hết!
    Con trai gì mà ............như con gái, SV nam DL hen!
    Hic hic... ra đường kỳ này fải đeo kính đen, ko thôi bị đánh chít... hic hic...

    Catwhite
  7. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    @Cat bé cái nhầm hơi nhiều à .Thứ nhất V hổng phải SV mà đã tốt ngiệp khoa nhà báo<báo gi thì khỏi hỏi hén>.Thứ hai @cat thì đã có chủ < cái nì thì chỉ có CAT mới biết>muốn Galang lắm chứ muh phải suy nghĩ nhiều nên thôi .Còn @Cat cứ yên tâm muh ra đường khỏi cần đeo kính đen đâu .Đảm bảo hông bao giờ như vậy đâu.
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  8. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thực sự con trai đàlạt đâu chỉ có thế, còn rất nhiều nữa. con trai ra đường còn điệu hơn nhiều. nào là đeo giăng tay, đeo kính mát, mang khẩu trang đội mũ kín mít, mang một lần 3,4 cái áo. tui người đàlạt mà cũng dzậy huống chi mấy người khác. Mấy người đó chưa bằng tui đâu. hehe....
    Mấy người này nói con thiếu nên tui bực mình bổ xung thêm
    acqui
  9. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm bữa nói mà quên mất, đúng là Đà LẠt có "thím Ac_qui" mà Trum quên.............. đeo kính đen, mang áo dây, bước đi ỏng ẻo nhịp nhàng,.........1-2-3-4 vuốt nhẹ vài cọng tóc, 1-2-3-4 làm duyên cái nào, 1-2-3-4 tới gần tui tui chạy tuốt luốt..........

    Nói giỡn á !
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện ngoài ý muốn mà chứ đâu phải voanh@ cố ý đâu,với lại hôm đó mình đã bàn bạc nguyên nhân rồi mà,đó là tại em đòi vào quán chứ bộ anh và cary@ chỉ là nạng nhân của em thôi!
    Nên ra đường em không những đeo kí`nh đen mà còn phải đội mũ bảo hiểm nữa kia!
    Dù sao thì củng vô cùng xin lổi cary@ nghe!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!

Chia sẻ trang này