1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Măm măm_mámì của sự sống-tình yêu-cái chết......

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Thu_HN, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Măm măm_mámì của sự sống-tình yêu-cái chết......

    (Để cổ vũ tinh thần ăn uống của đồng bào, kêu gọi mấy bác lười ăn, nhứn mạnh tầm wan trọng của công việc mà chúng ta vẫn làm hàng ngày)
    SỰ SỐNG_Bất kể bạn đang sống hay chỉ là tồn tại đi nữa(miễn là tim vẫn còn đập, mắt chớp chớp và cái miệng thì liến thoắng những điều gì chẳng biết có ai hiểu hết không khi đứng trước "ai đó" ) thì hàng ngày bạn vẫn măm măm, đúng chưa? (xin được dùng từ măm măm để thay cho ăn , uống...vì bây giờ người ta duy trì sự sống bằng nhiều cách wa'' )
    Bạn đã nghe(hay còn nhớ) câu chuyện này chưa nhỉ?
    "Ngày xửa ngày xưa, chân, tay, mắt, mũi, tai, miệng sống với nhau rất hoà thuận.Tay chân thích chạy nhảy, tới những chỗ hội hè, mắt thích xem những cảnh vui tươi, nhộn nhịp, mũi hít thở bầu không khí trong lành, tai thích nghe những bản nhạc, những câu hát, còn miệng thì lại thích thưởng thức những món ngon.Một hôm, tay, chân, mắt, mũi, tai hop nhau lại, chúng cùng thống nhất ý kiến rằng miệng là kẻ vô dụng nhất, chẳng làm việc gì, chỉ suốt ngày ở một chỗ mà thưởng thức của ngon vật lạ.Cuói cùng, tất cả cùng nhất trí sẽ không ai làm việc cả, để xem tên miệng sẽ sống ra sao....Ngày thứ nhất, tất cả mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày...tình hình trở nên thật tồi tệ: tay, chân thấy mệt mỏi rã rời, không buồn đi đâu hết, mắt thì hoa cả lên, mờ đục chẳng nhìn rõ,mũi thây khó thở, còn tai thì chỉ thấy xung quanh ù đặc.Chúng cố sức éo nhau đến nhà miệng thì thấy miệng cũng khô rang, nhợt nhạt.Lúc đó, chúng mới chịu "xuống nước" đi tìm thức ăn cho miệng.Miêng ăn xong thì( ngon thế nhỉ) tất cả đều khoẻ lại, chúng nhận ra rằng nhiệm vụ của miệng cũng thật quan trọng " (cái chính ở đây là miệng đã măm măm!)
    Thế đấy, bạn có thể nhịn 1, 2, 3, 4 ngày nhưng cuối cùng thì "măm " vẫn là một công việc cần thiết lắm lắm.Nếu bạn vẫn còn đang ngồi trước màn hình vi tính để đọc bài viết này thì hẳn là bạn còn muốn sống( 1 kẻ đau khổ/điên khùng chuẩn bị tự tử trong vài phút tới chắc không rỗi(dở) hơi mà ngồi đây đọc_trừ phi đó là một kẻ keo kiệt trước khi chết vẫn còn tiếc rẻ cái card internet còn vài nghìn. Thế thì còn chờ gì nữa? hãy "măm" đi thôi! Mọi người ( ý nói gia đình hoặc các bà cơm bụi) vẫn đang chờ bạn ngồi vào bàn ăn đấy
    Thực ra để giải thích cặn kẽ sự cần thiết của măm măm đối với sự sống, phải tìm hiểu về sự trao đổi chất(và những cái gỉ gì gi nữa mà iem không nhớ nổi)..., nhưng xin nhường cho người khác kẻo mấy bác chuyên Sinh mới lị Y mò tới đây tố cáo em múa rìu wa mắt thợ thì thảo dân ko gánh vác nủi

    TÌNH YÊU_ Là một thứ gì khó định nghĩa màcứ nhắc tới ngưòi ta lại ca ngợi hết lời với đủ từ mĩ miều nhất.Thế nhưng chẳng biết có ai nhận ra rằng chất xúc tác hay cội nguồn của TY chính là "măm măm" ?
    Đừng nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ cùng chàng/nàng đi trên đường => dừng lại ở đâu đó và rồi bộ nhá bắt đầu hoạt động hết công suất ( dù lúc đó ai cũng cố mà giả vờ mình là họ hàng của chị miu). Gật đầu rồi đúng không? Đấy, đã bảo mà TY đến từ cái dạ dày
    Khi yêu, còn vài "nghĩa vụ" mà bạn phải làm, ví dụ thế này nhớ: mua hoa tặng nàng, mua quà tặng chàng, cùng đi xem film....Không thể phủ nhận một sự thật phũ phàng là tất cả những việc đó đều cần tới sự tồn tại của bạn( tất nhiên rùi) và...xiền. Mà xét cho cùng để có xiền, bạn(hoặc nhừng người cho bạn xiền) phải lao động, mà lao động phải có sức khoẻ=> PHẢI MĂM!
    VÀ CÁI CHẾT_Cứ thử đảo một vòng quanh các bệnh viện, bạn sẽ tìm thấy vài ca mà nguyên nhân là do bội thực, còn ngộ đọc thức ăn thì vô khối mà trong số đó, tỉ lệ tử vong cũng không phải ít.
    Xét cho cùng, "măm măm" là cả một nghệ thuật, trên cơ sở y học và ẩm thực, thảo nào mà các cụ cho việc ăn lên đầu: "Học ăn , học nói......"
    (Ma mới chưa hỉu lệ làng, có gì các bác bỏ wá cho iem)





    Si.........
  2. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn Nam Cao nói một đại ý câu thế này : Giá không phải ăn mà người ta vẫn sống thì cuộc đời đơn giản biết bao .
    Lại nữa, trong truyện ngắn : Làm no (hay thức ăn trong những ngày bão lụt ) của Ngô Tất Tố , cái triết lý về măm măm mới thật lạ . Các cụ coi măm măm chỉ là LÀM NO mà thôi . Chỉ là một điều kiện cần và đủ để nuôi sống một số phận .
    Ấy thế nhưng cái sự LÀM NO ấy trong mắt một số người khác thì lại trở thành một sự đã được nâng lên tầm nghệ thuật.
    Nếu coi măm măm là nhu cầu tầm thường thì người ta sẽ tham ăn và dẫn đến bội thực và có thể là ngộ độc thức ăn nữa. Nhưng không măm măm thì lại ... chết đói .
    Thế nên ăn làm sao để không thành kẻ bất hạnh vì măm măm mới là điều khó.
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng

  3. petitangel

    petitangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe tới Nam Cao ko thể bỏ qua tác phẩm 1 bữa no của cụ. Đọc truyện này sao mà xót xa cho thân phận bà lão. Sống cả đời người để rồi chết vì một bữa cơm no.
    Cái ăn quả là quan trọng nhưng mà cũng vì miếng ăn mà người ta phải làm nhiều việc ko muốn.
    Em nghe nói hình như đây cũng là một lý do mà người ta ko xếp ẩm thực thành một môn nghệ thuật. Ko biết thông tin này có đúng ko??????
  4. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cho iem hỏi truyện đó ở cuốn nào của Nam Cao vậy? Đó là truyện gì?
    Si.........
  5. petitangel

    petitangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trong quyển tuyển tập truyện ngắn của Nam Cao ý. Gồm có hai tập. 1 bữa no hình như ở tập 2.
  6. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một bữa no nằm trong tập 1 mà . Đọc xong truyện này và ngẫm nghĩ về cái triết lý của bà chủ nhà của cái đàn chó dữ về ăn thấy cũng thấm thía .
    Nhưng đấy là khi đói khổ, cái miếng ăn bám vào số phận của người ta . Bây giờ thì đã khác rồi , chỉ có những bữa no thừa mứa vung vãi tiền chùa . Ấy vậy mà chẳng ai chết vì bội thực cả . Thật đáng buồn .
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng

  7. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết có những quyển nào của Nam Cao bán nhiều ở đâu ko? iem cũng khoái đọc Nam cao lắm
    Si.........
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Gặp nore nhé. Tớ là fan của Nam Cao đây. Ra mấy hàng sách vỉa hè, nhiều lắm, giá rẻ nữa.
    Lạy cụNam Cao, con chỉ có thể đọc sách cụ giá bán vỉa hè thôi. Âu cũng là tại cái túi...xiền. Cụ xá tội.
    Nore
  9. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, mua và thưởng thức sách vỉa hè là cả một nghệ thuật đấy nhá, nhưng mà bây giờ mùa hè trời nắng đi lang thang dọc vỉa hè nóng dã man, với lại đi mua như thế một mình buồn lắm, thỉnh thoảng rủ bạn đi cùng mới zui
    Mà bây giờ mình phát hiện ra măm măm còn có thêm chức năng to lớn trong văn học nhảy :cảm hứng +quảng cáo
    Si.........

Chia sẻ trang này