1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mama, I'm comming home.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    ko bit có bị mod lock ko. chán quá, chẳng biết xả ở chỗ nào nữa. Hết tháng này sẽ về nhà. Bùn quá. nhà sắp vỡ nợ rùi, chỗ nương thân thì vẫn có, nhưng vẫn buồn, bao nhiêu công sức bố mẹ gây dựng trong hơn 15 năm. bùn quá. 3 4 năm nay phải sống khổ sở, nhưng năm nay có lẽ là đỉnh điểm. ko chịu được nữa, phải bán hết tài sản, máy móc đi thôi. mama, I''m comming home.
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mod nào mà lock nick bạn thì mod đó chắc là bị ai bóp
    Chia sẻ nhé bạn
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nếu bố mẹ bạn đã có tuổi rồi thì có lẽ trách nhiệm gây dựng lại những gì đã mất bây giờ sẽ là của bạn đấy. Cố lên nhé! Không có sự bắt đầu nào là quá muộn cả.
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    nhưng còn công việc ở công ty nữa. mình ko thể bỏ ngang, phải làm hêt các việc được giao. Nhớ nhà quá, nhưng ko dám gọi điện, nghe thấy giọng bố mẹ lại ko chịu nổi
  5. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    À ! Ozzy đây mà ^^ Sống như Ozzy luôn đi !
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    thích mấy bài của ozzy nhưng ko biết hắn ta sống như thế nào. chắc cũng giống những rocker thế hệ ấy. ^^ thx vì đã chia sẻ
  7. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko nghe nhạc rock nhưng chồng tớ cho nghe, có nghe Ozzy bài này, thấy ý nghĩa kinh khủng.
    Bác cố lên nhé, home sweet home mà, về nhà lại có động lực để bước tiếp mà
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    thx bác, chồng bác kỳ ghê
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ bảo, về cũng ko làm được j , ở lại ngoài đấy làm thềm một thời gian nữa cho có kinh nghiệm đã . Công ty có dự án mới , mình phải tham gia , thôi thì một thời gian nữa vậy . mama, I''m comming home ,
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Hiz đọc bài của pác này nhớ mẹ qoá ....nhưng mình là con gái ...về nhà để nghỉ ngơi và chui tọt vào lòng mẹ mè nheo chứ ko pải vì giúp đỡ bố mẹ .Thấy mình vô tâm dã man

Chia sẻ trang này