1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm Đại Đường Song Long Truyện (hồi 1-273) (từ cuối trang 2) - Mọi hình thức xin/share truyện KH

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kesaudoi, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã có dịch giả Ngọc Diện Hồ lên tiếng, đề nghị mod liên hệ kiểm tra và can thiệp vào tất cả các nội dung chia sẻ được public trên đây
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tạm khóa chờ xác minh!
    --------------
    Đã xác minh được đây là dịch giả Ngọc Diện Hồ (verified by Alex).
    Vậy từ nay mọi hành động post link truyện ĐĐSL công khai ở đây sẽ kô được chấp nhận.
    Lẽ dĩ nhiên, ở hướng ngược lại, nếu mọi người truyền tay nhau âm thầm (qua PM, qua email) thì tôi chẳng thể quản được. Luật TTVN và tinh thần freedom of speech chưa thấy tiền lệ nào để xử lý việc 1 người hê lên "Tớ có đến hồi xxx, ai muốn email cho tớ blah..blah..blah..." được. Nhưng tôi cũng xin cảnh báo trước, ai muốn vác tù và hàng tổng như thế sẽ bị làm phiền bởi email/PM kha khá đấy. Tôi chỉ mới tổng hợp lại các nguồn ĐĐSL do người khác đưa lên thôi mà đã bị nhiều người email/PM tới tấp rồi.
    Thiết nghĩ ĐĐSL đã ra đến hồi 273, cũng có nhiều cái đáng để nói về nó (VD cách Huỳnh Dị xây dựng nv, cốt truyện, có sự lặp lại nào hay kô, etc.) Trong thời gian tới, những bài viết xin truyện sẽ bị xóa, topic sẽ được trả lại với nhiệm vụ ban đầu của nó.
    P.S: Dịch giả NDH nếu có vào đọc thì xin cho biết phần sau Huỳnh Dị có nhét Cầu Nhiêm Khách vào đâu kô? Phong Trần Tam Hiệp đã xh 2, thiếu mất đại ca cầm đầu thì hơi hụt.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 09/06/2007
  3. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Xin bác kieuphong đừng xoá bài này của tớ, chắc nó cũng ko vi phạm jì đâu
    Sau khi xem cái topic này
    http://www.nhanmonquan.net/vbulletin/showthread.php?t=9703&goto=newpost
    Tớ nghĩ chẳng có lý do jì mà tớ và nhiều người ở KHC này fải tôn trọng Tây Độc & NMQ, hờ, một lũ mục hạ vô nhân. Sự khâm fục với alex, Ngọc Diện Hồ của tớ (về chuyên môn) cũng chẳng còn, các cụ bảo xởi lởi trời cho, bo bo trời buộc đấy, chả ai nắm tay cả ngày được đâu.
    Tớ cũng đã lập thệ từ nay không bao jờ dí vào bất kỳ cái link nào đến từ NMQ nữa, tất nhiên truyện nếu kiếm được ở nguồn khác tớ vẫn cứ đọc như thường
    Tây Độc có vào đây mà đọc mấy dòng này thì cũng xin del cái nick Không Tâm Thái của tôi trong NMQ đi là vừa (nó đang bị lock vì lý do dở hơi đấy) vì tôi chả bao jờ dùng lại nó đâu.
  4. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Em đã đọc xong chương 273của DDSLT rùi, quả thực rất thú vị. Huỳnh Dị chắc chắn phải là người rất am hiểu lịch sử, binh pháp hành quân cũng phải đọc nhiều , mới có thể viết bộ truyện này hay vậy. Nếu xét về võ hiệp, quả thực ông chưa bằng Cổ Long hay Kim Dung tiên sinh, nhưng võ trận luận chiến thì quả thực là. .. Em có hai sở thích, một là đọc sách sử xem các trận chiến chiến thuật, đọc binh thư, hai là đọc kiếm hiệp, thì Huỳnh Dị tiên sinh đều gom đủ trong bộ này. (dù dĩ nhiên là kiếm hiệp hư cấu nên nhân vật, cách hành quân bố trận cũng có nhiều chỗ gượng ép, nhưng hay thì vẫn là hay).
    Nhận xét riêng về phong cách xây dựng phương pháp rèn luyện võ công của 3 đại gia Kim Dung, Cổ Long, Huỳnh Dị
    Kim Dung : vô cầu, cần mẫn, đó là đặc trưng của các cao thủ của Kim tiên sinh. Họ luyện võ chăm chỉ, nh7ng hoàn toàn không gượng ép, chỉ lấy đó làm thú vui, nên đột phá qua những cảnh giới cực cao.
    Cổ Long : cực đoan, thiên về thiên tính tự nhiên, mỗi người một sở trường (giống như Lục Tiểu Phụng truyền cho Hoa Mãn Lâu chiêu dùng tay kẹp vũ khí, nhưng chỉ e Lục Tiểu Phụng cũng không dùng thành thục bằng Hoa Mãn Lâu, bởi nó hợp với y : con người y không thích tranh đấu, yêu thương mọi người, lại nhân hậu, hoặc tiểu lý phi đao của Lý Tầm Hoan cũng chưa kẻ nào tái hiện nổi).
    Huỳnh Dị : chỉ trong khổ chiến cận kề cái chết , hoặc bị sức ép lựa chọn sống chết, người ta mới đột phá.
    Đó là thiển ý của em, mong các bác thấy em còn non nớt cũng xin đừng cười chê
    TB : em cũng đang viết thử 1 bộ truyện cho vui, hôm nào post thử lên cho các bác xem, cùng phê bình cùng tiến bộ.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Okie, qđiểm của tớ thế này:
    Tớ kô buộc tất cả phải tôn trọng TĐ or NMQ. Cái đó là quyền của mỗi người, bởi vì mỗi chúng ta là mỗi cá thể khác nhau, kô ai giống ai, kô ai có cái quyền can thiệp hay bắt người khác làm theo ý mình.
    Tuy nhiên, vì ở trong 1 tập thể, chúng ta cần và phải tôn trọng 1 số quy tắc nhất định. Đó là nền tảng của pháp luật. Và ở TTVN, 1 trong những "điều luật" là kô được văng tục chửi bậy, xúc phạm người khác.
    Trên đó là luật, còn về mặt cá nhân, tớ chẳng thấy có lý do gì khi phải so đo với TĐ và những người thành viên góp tiếng chửi KHC, TTVN hay bất kì trang web nào khác cả. Nếu TĐ chửi KHC là "chuồng chó", mà KHC lại ***g lộn lên chửi TĐ là "bẩn", là này là kia, thì giữa TĐ và KHC, ai mới là "chó", ai mới là "bẩn" đây? TĐ nếu có thể kô coi dư luận về NMQ ra gì, tại sao dư luận kô thể coi những câu nói của TĐ về dư luận ra cái gì?
    Ngoài ra, với tớ, trong mối quan hệ người-người, chỉ nên coi mỗi người là 1 cá thể, kô nên đánh đồng họ với tập thể. TĐ chắc chắn có cái gì đó thu hút được Alex, NDH, và các vị khác. Tuy nhiên, kô ưa kô phục TĐ KÔ ĐỒNG NGHĨA với việc kô ưa kô phục Alex hay NDH. Tớ thấy chả có lý do gì để phái gắn Alex, NDH, hay bất kì thành viên nào bên NMQ vào 1 cá nhân TĐ cả. Năm xưa vì Bắc Thần xưng anh em với những thành viên chửi TĐ bên Thăng Long mà TĐ mặt nặng mày nhẹ với Bắc Thần; bây h chỉ vì Alex, NDH xưng huynh đệ với TĐ mà những ai ghét TĐ lại đi ghét lây Alex, NHD, thì thử hỏi có khác gì TĐ năm xưa?
    Vấn đề ở đây là có nhiều người quá ghiền kiếm hiệp đến độ kô thể sống thiếu nó. Tớ cũng rất ghiền kh, nhưng tớ thấy nên khống chế được bản thân. ĐĐSL tớ đọc rất hứng thú, có hồi nào ra, official or unofficial tớ đều lấy về đọc. Nhưng khi kô có thì tớ ngưng. Bây h NMQ độc quyền các truyện của Huỳnh Dị, biết đâu sau này khi cầu cao quá, thị trường sẽ xb rồi sao? Hay như NDH sau khi dịch xong sẽ đem đi in ấn như Alex đã từng làm với Tru Tiên thì sao? Lúc đó bỏ ra vài trăm K vác về 1 bộ đọc vẫn được mà.
    Lùi 1 bước trời cao đất rộng. Trên đời cũng kô phải chỉ có kiếm hiệp mới là đáng đọc. Kô đọc được ĐĐSL thì tớ đi đọc Kundera chẳng hạn, kô thì chơi PS2. Kô nữa thì ngồi rung đùi đợi Alex chuyển ngữ Côn Luân, hay sang VK chực chờ bác tamda dịch Biên Hoang Truyền Thuyết. Chỉ vì Tru Tiên hay ĐĐSL mà chuốc bực mình vào người thì có đáng kô? Câu trả lời của tớ là kô đáng.
    Tớ cũng cạn lời rồi. Nếu như ai còn buông lời xúc phạm đến NMQ (về tập thể hay thành viên) thì tớ cứ theo luật mà xử lý thôi. Chúc tất cả cuối tuần thoải mái!
  6. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Ủng hộ cả hai tay hai chân kieuphong.
    TĐ hành xử như thế, ai không cảm thấy khó chịu, nhưng chúng ta không cần thiết lập 1 box để chửi lộn. Kiếm hiệp là 1 dạng văn học, và những người say mê kiếm hiệp nên có văn hóa. TĐ, về mặt nào đó, em cũng có phần cảm phục vì đã dám xây dựng nên một NMQ rất riêng, mang hoàn toàn phong cách của mình, bất chấp suy nghĩ dư luận bên ngoài (và cả bên trong) như thế nào. Điều đó không phải ai cũng có được.Em chỉ không ưa ổng vì diêm truyện không cho em út đọc ké , lại hay sỉ nhục nhân phẩm người khác quá mà thôi Còn Alex thì em phục sát đất (xưng em bởi bít chị Alex hơn tuổi- em mới 22t àh), vì bản dịch Tru Tiên cực kỳ xuất sắc của chị ấy (trên NMQ thui - còn bản sách in không hiểu sao dở hẳn, chắc đổi văn phong cho dân không hiểu lắm về KH đọc).
    Là dân ghiền KH, em đang cực kỳ mong mỏi được đoc tiếp Tru Tiên, DDSLT, PVPV, và sẵn sàng tìm mọi cách : bới móc, săn lùng, xin xỏ, chôm để có thể đọc tiếp, nhưng không phải bằng mọi giá. Nếu chưa có thì ngồi yên đợi, cái đó thì đành chịu. Đừng vì ngồi sốt ruột quá mà đi chửi bậy lung tung, thì khi đọc liệu còn tâm hồn để thưởng thức không? Hãy đối xử văn hóa, nếu chúng ta hành xử 1 cách văn hóa, thì đối phương không có lí do gì hành xử ... khác được. Nếu họ vẫn hành xử khác, thì đã có người ngoài đánh giá, cây ngay không sợ chết đứng.
    Cuối cùng, em xin nói 1 câu : hãy quay trở lại chủ đề chính của topic đi ạ, đây là topic bàn về Đại đường song long truyện muh, đâu phải topic cãi nhau.
    P/S : kieuphong chơi PS2 thường chơi game gì, nếu đá banh và ở TP HCM thì hôm nào 2 anh em (hay chị em) mình giao lưu phát nhẩy
  7. papillon_vn

    papillon_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh có một điều thắc mắc từ lâu tự dưng đọc cái này của bạn Kp thì nhớ ra, việc bên cái diễn đàn ấy hình như cũngko đơn giản, ví dụ tại sao Côn Lôn ko được đăng bên Nmq như nhữg cái khác mà lại đua sang V/kiếm? Hay là em gái này cũng đang tìm cách thoát khỏi vòng cương tỏa của cha TĐ?
    Được papillon_vn sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 09/06/2007
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tớ kô thấy có gì lạ ở đây.
    Nếu như có vào blog của Alex theo dõi Côn Luân, đồng thời đá sang các entries khác, sẽ thấy Alex có quen với Vi Nhất Tiếu, mod box MFC ở TTVN, đồng thời cũng là 1 trong các chưởng quản của VK.
    Vì vậy chuyện VK đăng Côn Luân kô có gì lạ cả. NMQ chưa đăng có thể đơn giản vì bên đó chưa muốn đăng.
    Chỉ thế thôi! Chúng ta là người ngoài, kô nên bàn ra tán vào nhiều làm chi. Có truyện đọc là tốt rồi.
    -----
    @vohansat:
    Ah, tớ hiện tại ở nước ngoài.
    PS2 cũng hay chơi Fifa, Dynasty Warriors (Tam Quốc - nhập vai), Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi (cái này đánh phê vãi lúa).
    Nhưng bây h thì tớ đang ghiền Wii. Đánh tennis vui phết.
    PS3 với Blu-ray game đắt quá, cộng với nếu muốn ngon thì phải thửa thêm cái Plasma cỡ 32" trở lên, dàn loa xịn, rất tiếc, chưa đủ xiền đú.
    -------------------------------
    Back to the topic, từ đầu truyện đến h (hồi 1-273), giữa Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, mọi người thích ai?
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 09/06/2007
  9. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ dậy sóng mấy hôm thế mà mình chẳng biết gì tệ thật hehe
    Trở lại câu hỏi của bác kieuphong, em đọc DDSLT các chương truớc cũng lâu lâu rồi nên không nhớ hết, nói chung là thích Từ Tử Lăng hơn. Tại vì mấy em của TTL có lẽ hay hơn KT, cộng với có lẽ tính cách của mình giống với TTL hơn là KT.
  10. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Thực ra, đa phần theo em nhận xét đều thích TTL hơn KT, mình cũng thế, mấy đứa bạn em cũng thế. Em cho rằng, đó là bản tính con người : thích người yếu, ghét kẻ mạnh. Nói vậy hơi buồn cười, bởi nếu 2 cu cậu TTL và KT thẳng thắn choảng nhau thì biết ai hơn ai. Nhưng trong hai người, TTL luôn âm trầm lng lẽ, nói chung bị KT dắt mũi, không ham danh lợi. KT thì mạnh mẽ quyết đoán, nhiều thủ đoạn, âm mưu, có ham muốn nhiều.
    Về sau em suy nghĩ lại, mới thấy KT đáng thương hơn TTL rất nhiều. Thực sự em không nghĩ KT sẽ như thế nào khi TTL bỏ đi. Với KT, trời đất này đều đối xử bất công với y, những hi vọng của y vào cuộc đời, những tin tưởng vào tình yêu đều lần lượt tan vỡ trong đau đớn. TTL chính là phao cuối cùng để gã bám vào bờ Nhân tính, chính là tấm lưới cuối cùng có thể kiềm chế KT đi vào cực đoan. Nếu TTL đi, em cảm thấy KT có thể phát triển thành 3 hướng : thứ nhất là KT vẫn chịu ảnh hưởng từ những lời khuyên cua TTL, trờ thành một thủ lĩnh tốt,đánh đông dẹp bắc, cuối cùng vì lý do nào đó mà thất bại (bởi ai cũng biết Lý Thế Dân chính là vua Đường sau này). thứ 2 : KT suy sụp hoàn toàn, không còn đấu chí lẫn chiến ý, thoái lui khỏi vòng tranh chấp. Thứ 3 : KT mất hẳn niềm tin và nhân tính, hiếu sát, tàn nhẫn vô song, và cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, mà kết cục đau đớn nhất là TTL buộc phải ra tay để hạ sát người anh em duy nhất trên đời của mình.
    Còn TTL, với y, KT cũng là cái dây buộc duy nhất của y với nhân tính, nhưng khác với KT, nếu rời KT đi, thì TTL e rằng lẽ lên chùa, hoặc phiêu lẵng khắp nơi, trở thành tuyệt thế cao thủ.
    Đọc Phong Vân cũng nhiều, nhưng thấy 2 người này cũng hợp với Phong Vân : KT chính là Phong (Phong vô tướng, và cũng chẳng ai biết được thực sự suy nghĩ trong lòng KT), TTL chính là Vân (Vân vô thường, cũng chẳng ai níu giữ nổi tâm hồn TTL).
    Đây chính là suy nghĩ của em, mọi người nghĩ sao
    P/S : hehehe, kieuphong đang làm việc hay du học, theo em nghĩ chắc du học quá. Chơi ít thôi, lo học vào. MÀ cái Dynasty Warriors em cũng thích lắm , cả Empire lẫn Extrame đầu đã chơi rùi. em thích nhất là ZhaoYun đó :D

Chia sẻ trang này