1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm Đại Đường Song Long Truyện (hồi 1-273) (từ cuối trang 2) - Mọi hình thức xin/share truyện KH

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kesaudoi, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caravan

    caravan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Tớ thật tự hào về cốc chủ KHC - Kiều Phong huynh!
    được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 13/06/2007
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến về hành động của netzen cũng đã có nhiều. Mọi chuyện nên dừng ở đây. Mọi người đừng lạc tay lái quá, trở về đường ray chính đi nhé.
    Ai ủng hộ tớ, xin cảm ơn. Cũng kô cần phải quote bài dài dòng thế đâu. Viết bài đúng chủ đề, tránh tranh cãi vô bổ, kô phạm luật, vậy là đã giúp tớ rồi.
  3. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Luôn tự nhủ lòng : hãy kiên nhẫn, chờ ra đủ bộ rồi đọc. Có điều mỗi lần biết có chương mới, lại không thể cầm lòng được. Huỳnh Dị tiên sinhquả là biết cách câu khách.
  4. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, chờ đủ 800 chương thì chắc là sang đến đầu năm 2008 mất.
    Bàn về chuyện gái gú, không phải anh TL này không mê gái mà tiêu chuẩn cao quá các bác em ạ. Em thấy đến giờ anh TL mới thể hiện ra cái sự xao xuyến khi gặp gái, mà toàn dạng khủng kiểu Sư Phi Huyên hay Thạch Thanh Tuyền. Có em Loan Loan cũng xinh không kém cạnh chỉ có điều bạn TL em hơi nhát gái, em Loan Loan còn nói thẳng ra là cẩn thận tôi thích anh thì bỏ xừ làm bạn em càng sợ. Nói chung là Huỳnh tiên sinh sẽ bố trí cho bạn TL chết một trong 3 em này. Em thắng cuộc là người thể hiện ra cái sự yêu đối với TL rõ rệt nhất, chân thành nhất, bất kể chính tà.
    Còn Đỗ Phục Uy là nhân vật fictious ạ? Em gú gồ thử chỉ thấy toàn trong truyện này thôi. Võ Văn Hóa Cập thì thấy có trong cả Thuyết Đường nữa. Mà trong Thuyết Đường thì Võ Văn Hóa Cập chả lìu tìu như truyện này, còn lên ngôi thiên tử nữa. Mà nếu chi tiết trong Thuyết Đường đúng thì bạn Tử Lăng với bạn Khấu Trọng em lại giống Ngũ Tử Tư rồi, chỉ còn cách quật mồ lên mà băm vằm Võ Văn Hóa Cập thôi.
    Được haimuoingan sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 13/06/2007
  5. quybonmat

    quybonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ phải là người con gái có thể làm hắn động mối chân tình
  6. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Không phải, là đọc từ bản phiên âm hán việt,
    1) Nguồn Lang thang trên mạng thế nào cũng có.
    2) download trọn bộ tiếng Trung cho đỡ tốn.
    3) Dùng cái này "http://nom.netnam.vn/HanNom/Tracuu/PhienAm.php"
    đề chuyển bản phiên âm Hán Việt
    Đảm bảo chuẩn 90% tên riêng, địa danh và chiêu thức, hiểu tối thiểu 40% nội dung.
    Tất nhiên nếu huynh đệ vẫn muốn thưởng thức lời văn hay ho, trình bày đẹp mắt, thì chỉ có cách chờ và ... than thở thôi.
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em thấy DDSLT rất hay, kết cấu tưởng như rời rạc mà cuối cùng lại rất chặt chẽ, nói chung là từ ngày vào nhanmonquan em mới hiểu kiếm hiệp ko chỉ có Cổ Long và Kim Dung. Em đọc những dòng Tru Tiên đầu tiên trong NMQ nhờ 1 bài trên báo gì gì đó nói về chị Liên - Alex, tò mò ngồi đọc thử và thấy hay, rồi tò mò ngồi dùng từ điển chuyển ngữ Hán Việt dịch một vài chương để đọc tiếp truyện. Vì ghiền cộng với chút tìm hiểu say mê nên nói chung là cũng khá hay. Em thấy tốt nhất mọi người nên tôn trọng Alex, Ngọc Diện Hồ, Tiêu Dao Tử bla bla bla vì họ là người có say mê có hiểu biết và biết cống hiến. Em cũng rất phục kieuphong mod vì phong thái free speech rất hay của anh, thoáng mà khoáng đạt. Chúng ta cùng 1 niềm say mê kiếm hiệp, ko nên để những toan tính chấp nhặt nhỏ nhen làm hỏng tình cảm bạn bè.
    Nhưng nói chung là DDSLT,PVPV đọc rất là khoái, tạo ra hẳn một vùng trời riêng so với mấy lão gia Kim Cổ
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thật ra DDSL cũng là truyện khá, nhưng kiểu truyện của Huỳnh Dị như cách hành văn hoặc tính cách nhân vật thì na ná nhau. NV Từ Tử Lăng trong DDSL cũng giống như Yến Phi của BHTT hoặc Lãng Phiên Vân của PVPV đều coi thường danh lợi (motif này KD khai thác chán chê rồi). Nhân vật chính học võ đều do ngẫu nhiên, rồi thành cao thủ nhanh quá đáng. Để ý kỹ thấy HD tả chiêu thức võ công ko kỹ bằng KD hay CL. Mấy chiêu thức võ công và tình huống đánh nhau cũng na ná. Rồi đang đánh ngon thì NV phản diện do bị thua hoặc cố ý dừng lại và bỏ chạy, hoặc NV chính bỏ chạy được. Cái hay của HD là viết như truyện dã sử thêm tí võ hiệp vào, xào nấu, thêm thắt ít mắm muối, nhưng plot từ đầu đến cuối thì vẫn theo sử, để mọi người thuộc sử đều biết kết quả, nhưng phải xem vì ko biết diễn biến thế nào. NV thì ko cần phải nặn thêm nhiều, do lấy ở NV lịch sử 1 mớ rồi.
  9. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Nhận xét về tác phẩm của Huỳnh Dị như vậy thì thật là bó...toàn...thân.
    Các hạ nhận xét Tử Lăng giống Yến Phi giống Lãng Phiên Vân nghe đã vô lí lại thêm cái chữ "COI THƯỜNG DANH LỢI" vào thì hay các hạ chỉ thêm vào cho có cớ dẫn đến Kim gia. Hỡi ôi, hóa ra đặc điểm lớn nhất của bọn họ là coi thường danh lợi, vậy các hạ có thể chỉ giáo xem những con người đó coi cái gì là danh cái gì là lợi được không?
    Lại đọc thêm nữa, ặc, ngẫu nhiên học được võ công, hích, hóa ra toàn bộ quá trình khổ luyện của Tử Lăng là ngẫu nhiên, hơn nữa các hạ lại còn hiểu rõ quá trình luyện võ của Yến Phi và Lãng Phiên Vân. Khâm phục khâm phục, các hạ có thể cho biết tìm được những chi tiết ấy ở chỗ nào để kẻ ngu muội này mở mang được không?
    Đánh nhau, từ chương 1-273 của DSLT có không ít tình huống đánh nhau, các hạ có thể làm ơn chỉ ra một tình huống đánh nhau giống nhau ít nhất là về bố cục được không (À quên các hạ có cần giải thích thế nào là bố cục của một tình huống không?)
    Nói chung những mặt hạn chế của tác giả, tác phẩm thì các hạ chưa nói được, những cái nói ra thì tiếc thay lại thể hiện các mặt hạn chế của... các hạ. Xin thứ lỗi nếu khiến các hạ phật lòng
  10. duongtueman

    duongtueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc hết truyện rồi thì tóm tắt cho em cái. Đại để cái kết cuối cùng nó như thế nào. Từ Tử Lăng cuối cùng lấy em nào. Khấu Trọng liệu có lấy được Ngọc Trí không. Bạt Phong Hàn có giết được Tất Huyền không. Phó Dịch Lâm cuối cùng có chịu vác mặt vào Trung Nguyên để đại chiến với song long không.
    Ngoài ra còn tình huống nào đặc sắc bác kể luôn ra đi.
    Em đọc truyện tranh thì mới biết một số chi tiết hơi bị bất ngờ của Huỳnh lão gia như đoạn Khấu, Từ giết Vũ Văn Hoá Cập. Công nhận Huỳnh Dị cao tay thật

Chia sẻ trang này