1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm Đại Đường Song Long Truyện (hồi 1-273) (từ cuối trang 2) - Mọi hình thức xin/share truyện KH

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kesaudoi, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Truyện tranh đây các bác, nhưng tiếng tàu
    http://dm.99770.com/Comic/233/233.htm
    Bác nào up bản Hán Việt để anh em đọc và hỏi(là chính) xem

  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kô biết Huỳnh Dị tiên sinh viết ĐĐSL vào năm nào nhỉ? Ai có thể check giùm tớ cái, dạo này bận quá.
    Ah, đã có 1 số bài lạc đề, mọi người tập trung vào topic chính đi.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 26/06/2007
  3. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một phách, mỗi truyện một phách nhỉ. Có truyện lại nói Vũ Văn Hóa Cập bị Đậu Kiến Đức giết chết.
    Dạo này VTV3 cũng chiếu phim gì về thời Tùy - Đường nhỉ. Em toàn phải dậy sớm xem xong rồi mới đi làm. Có khi hôm nào kiếm "Tùy Đường diễn nghĩa" đọc thử xem sao.
  4. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiện giờ ko có hứng cãi nhau, tớ cũng ko nói tình huống luyện võ của 3 NV giống nhau. Tớ chỉ nói là tình huống đánh nhau giữa các NV, đang đánh thì bỏ đi một cách ko thoả đáng nên hơi hụt hẫng. Xin đọc kỹ bài của tớ rồi mới nói nha. Tớ càng ko nói cái gi liên quan đến bố cục. Chỉ là nhận xét cá nhân, xem ra bạn hơi mất bình tĩnh khi tôi nói về HD.
  5. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    SPOILER
    Kết cục của Đại Đường Song Long
    Khấu Trọng về sau lấy Tống Ngọc Trí. Từ Tử Lăng hai tay ôm hai em Thạch Thanh Tuyền và Sư Phi Huyên, có baby với Loan Loan.
    Được trungpune1979 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 27/06/2007
    được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 27/06/2007
  6. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    kiểu này chắc quay về với Ưu lão gia tử thôi nhẩy TTL một tay 3 hoa,toàn bông tuyệt sắc đến mức kinh hoàng, sao bẩu lại ngon dữ dậy dc, motif này chỉ mới thấy trong Ưu lão gia mí Vi Đại lão gia thôi ngộ ghê gớm. Chuyện còn tiếp n ko biết bao h mí đc đọc đây
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tớ sửa bài bác Trungpune 1 tí, chữ SPOILER cho nó to chút.

    Kể ra đọc tới hồi 273 thì cái kết cục đó của Từ Từ Lăng kô có gì ngạc nhiên cho lắm. Có Khấu Trọng thì hơi bất ngờ 1 tí.
    Huỳnh Dị viết truyện tình tiết dồn dập bất ngờ, nhưng chính vì nhiều sự kiện quá nên có vài chỗ bị bỏ quên. Như vụ Song Long bang, 2 tên KT với TTL hứa với đám kia đi đào bảo tàng về lập đại nghiệp. Vậy mà đi biền biệt từ bao lâu, nếu sau này bọn kia còn tồn tại, thì đúng là chuyện lạ trong thời chiến loạn. Những tình tiết như đang đi đào bảo tàng gặp người Phi Mã Mục Trường thì có thể đoán ra KT sẽ lợi dụng lực lượng đó. Nhưng đến khi Thương Tú Tuần ghen tuông vì TTL chỉ lo đến em Thạch Thanh Tuyền bỏ đi thì đủ hiểu là mưu đồ nghiệp bá của KT coi như đi đứt, vì lấy đâu ra thiết kỵ để đối đầu với Lý Thế Dân?
    Những chi tiết như thế có đầy rẫy, mới đọc thì sẽ thấy rất hấp dẫn lôi cuốn, nhưng đọc đến lần 2 là thấy oải, lần 3 là muốn buông sách. Tớ đọc Tầm Tần ký cũng thế, những đoạn khám phá âm mưu, toàn lướt.
    Dĩ nhiên Tầm Tần ký có cái đặc sắc hơn ĐĐSL ở chỗ tập trung vào nv chính là Hạng Thiếu Long. Tình tiết liền lạc như nước chảy mây trôi. ĐĐSL khi phân khi hợp, nhưng phải đến khi TTL vào Thục tìm Thạch Thanh Tuyền mới thực sự là phân. Cách kể chuyện khi nói về KT khi về TTL của Huỳnh Dị hay ở chỗ khiến cho tình tiết truyện dồn dập, nhưng lại kém về mặt liên tục, người đọc cứ bị ngắt quãng, khó mà theo dõi toàn bộ. Về mặt này ĐĐSL rõ ràng chưa bằng được Thiên Long Bát Bộ.
  8. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bang chủ cứ bình tĩnh, mấy vấn đề bang chủ cảm thấy rời rạc sẽ liền mạch sau cỡ 150-200 hồi nữa. Cho nên em xin cam đoan với bang chủ là DDSLT khá khẩm hơn TTK (ít ra theo cách cảm nhận của em) phải mỗi tội nó hơi "trường thiên" nên đọc kiểu đọc báo thế này hơi oải.
    Em là thằng cuồng truyện, có trong tay cả bộ mà lắm lúc còn muốn xóa béng nó đi cho đỡ tức mắt, (mỗi lần mở folder ra nhìn thấy 800 hồi mà muốn)
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 27/06/2007
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Oh, ý tớ là cảm giác đọc, chứ kô phải là HD kô tóm lại. Vừa đọc về thằng này 1 vài dòng, chưa thấy đã, lại chuyển sang thằng khác. Chưa kể KT là 1 kiểu người, TTL là 1 kiểu người, từ chú này nhảy sang chú kia, cứ như là đang nghe nhạc bỗng chuyển đổi style 1 cách đột ngột vậy. Hi vọng là từ hồi 273 về sau, TTL vào đất Thục, sẽ tập trung miêu tả về từng cá nhân nhân vật hơn. Ít ra cũng phải 1 hồi rồi hẵng chuyển. Chưa kể còn Bạt Phong Hàn nữa chi.
    Tóm lại cái gì cũng có chỗ hay chỗ dở. Viết kiểu ĐĐSL, nói kiểu chiêu thức võ công trong kiếm hiệp, thì kiểu như liên miên bất tuyệt, có điều hậu kình lại kô đủ. Chẹp, BHTT rồi cũng nối gót ĐĐSL thôi, hết Yến Phi rồi tới Thác Bạt Quy, Lưu Dụ.
    Cái kemetmoi nói cũng là 1 khuyết điểm nữa ở các truyện trường thiên của Huỳnh Dị. Truyện nào cũng mấy trăm hồi, mỗi hồi chỉ chừng 9-11 trang, đọc thế ai chả oải. Đọc truyện kiểu Thương Nguyệt, ngắn ngắn thế, kết hợp cách viết mới lạ (so với kh thôi, chứ văn học chung thì cũng xưa rồi), thấy hứng khởi hơn.
    Cá nhân tớ thích cuộc phiêu lưu của TTL hơn là KT. Bởi vì kết quả dù thế nào KT cũng phải thua dưới tay Lý Thế Dân. Lý Thế Dân kô phải từ dưới đất chui lên, kô có sách sử ghi chép cụ thể, để Huỳnh Dị phù phép như Khước Hoàn Độ = Tôn Vũ. Kiểu KT như con cá nằm trong lưới, có vùng vẫy thế nào cũng kô thoát được. Tốt nhất là rời bỏ Trung Nguyên, ra các vùng đất khác, tự lập làm vua, theo phong cách của Cù Nhiêm Khách. Chưa kể kiến thức về địa lý TQ của tớ có hạn, coi đánh trận bày mưu tính kế như trong ĐĐSL, nhiều khi cảm giác nó hơi trẻ con dễ dàng, nhưng vì kô thạo địa lý nên cũng chưa thể chỉ ra nó trẻ con ở chỗ nào. TTL thì ngược lại, thuần với chất kiếm hiệp giang hồ hơn.
    P.S: Kemetmoi down được hồi = tiếng Trung à? Có link kô? Tớ mới thấy ol, nhưng nói chung đọc mà chỉ hiểu 40-50% thì cũng hơi nản.
  10. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Đương nhiên rồi, về sau mỗi lúc hai chú này "ly thân" nhau nhiều hơn. Nhưng những lúc làm chuyện "kinh dị" thì đương nhiên vẫn có đủ cả hai. Thế mới hay. Kiều huynh không biết chứ chỗ đệ thích nhất ở đây chính là đoạn HD xử lý cái "thua" của Khấu Trọng chứ không phải cái thắng của hắn. Phải nói là hoàn hảo, khiến người ta phải khâm phục.
    Tặng huynh link nè: Không chỉ có DDSLT mà còn một mớ nữa "http://chineseculture.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http%3A%2F%2Fwww.shuku.net%2Fnovels%2Fhuang%2Fhuang.html"

Chia sẻ trang này