1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm Đại Đường Song Long Truyện (hồi 1-273) (từ cuối trang 2) - Mọi hình thức xin/share truyện KH

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kesaudoi, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác Sobis nóng quá.Có truyện thì đọc,chưa có thì anh em bàn tán hóng hớt cũng vui chứ có gì đâu.Cám ơn bác Tommy nhé,em mù tiêng Trung,có mấy thứ đồ chơi của bác làm được khối việc đây.Nhân tiện các bác cho em hỏi luôn, có bác nao có ĐĐSL bằng tiếng Anh hay Đức thì cho em xin nhé
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Muốn tiếng Anh hay tiếng Đức thì lấy cái Altavista.com bubble fish mà địch sang. Nó dịch nguyên trang web luôn á.
    Chú sobis hơi nóng, có gì bình tĩnh mà nói vì đây là topic bình lựng ĐĐSL nên trong này chỉ bình lựng thôi, còn public thì cứ từ từ mà chờ mấy thằng NMQ nó dịch thì đọc, riêng tớ thì thấy hết muốn chờ vì càng dài thấy truyện càng dở và xử lí tình huống ko khéo cho lắm. Hy vọng như chú kemetmoi nói, sau này HD hiệu đính lại sẽ cắt bớt những khúc thừa.
  3. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Thần điêu đại hiệp 83.Nhờ có bác em ko phải vật nhau với mấy cái chấm chấm gạch gạch kia nữa
  4. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tui hay dùng Google Translate - http://www.google.com/translate_t dịch sang tiếng Anh cũng rất tốt, bạn kết hợp nhiều thứ lại đọc nhanh hơn.
  5. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hic, thú thật, tui thấy nhiều người ca ngợi cái này quá, nên tui đã cố cố đọc, nhưng mà tui vẫn chưa ngộ ra cái sự hay ho tuyệt vời của truyện này. Đúng ra thì cũng có ly kỳ đấy, nhưng xử lỳ tình huống cứ có chút nông nông dễ dãi thế nào ấy, lại có phong vị chơi game luyện level, ngoại trừ một số nhân vật chính ra thì các nhân vật còn lại cứ như là bọn quái xuất hiện chỉ để làm nền rồi sau đó mờ nhạt đi khi có bọn quái level cao hơn ý.
    Cái trò coi việc tranh bá thiên hạ như một trò chơi, chơi chán rồi quăng cho người khác ý, tui thấy cũng có ấn tượng đấy, nhưng mà cứ hơi giả giả thế nào. Mấy hồi sau tui đọc hơi lãng đãng ko dám nói, nhưng nhớ là KT vì quẫn chí tự ái nên mới nảy sinh ý muốn đoạt thiên hạ cơ mà nhỉ ? Giờ sao lại chán nhanh thế ? Ko biết KT ngộ ra cách nào nhỉ ? Chắc phải có một chuyện gì đấy sock lắm chứ không thì tớ không phục
    Nói chung đọc DĐSL này ko cảm được cái "tâm tranh bá" như khi đọc Hoả Phụng hay Legend of the Galactic heroes (<- cùng hội truyện giải trí với nhau)
  6. linhtron

    linhtron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hỏa Phụng ?? Hỏa Phụng liêu nguyên ?? nếu là thật ặc ặc .... làm ơn đừng đem truyện đó xếp chung, cái chuyện Hỏa Phụng chỉ có tiếng mà k có miếng , câu to chữ lớn chứ thật ra chả có gì
  7. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc thế thì chán quá nhỉ. Chả muốn đọc nữa.
  8. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, Hoả Phụng đúng là cũng có nhược điểm của nó, chẳng hạn như dịch thì dở tệ, đôi khi chỉ giỏi làm người đọc rối rắm không nhận ra những phi lý bên trong, như cái vụ "luyện quân" của Tào Tháo ấy, nhưng trong đó hàm chứa nhiều thuyết binh pháp đấy (tui thích mấy cái giả thần giả quỷ với lại lừa đảo lòng người, dùng gậy ông đập lưng ông để xoay chuyển tình thế của chú Lubu), thể hiện Trần Mưu rất chịu khó nghiên cứu binh pháp lẫn chính trị, chứ chẳng phải là hoàn toàn không có gì như bác nói.
    Nếu như Hoả Phụng làm ra vẻ sâu sắc, lập mê cung để che đậy một số thiếu sót và phi lý, thì DĐSL ngược lại, không mắc lỗi này nhưng mà lại mắc lỗi nông (xin lỗi, hoặc chắc tui khó tính quá ).
    Hơn nữa, nhắc lại là tôi đang so về khả năng thể hiện cái "tâm tranh bá". Trong DĐSL tôi thấy cái tâm này nó cứ hời hợt thế nào ấy. Nói về KT nhé, trước giờ chẳng dám nghĩ đến hùng bá cái chi chi, tự dưng tự ái một cái rồi thì quyết đoạt cả thiên hạ, mà xúc tác thì nó cũng chẳng được thuyết phục lắm (theo ý tui thôi), ừ, nhưng mà không phủ nhận là có thể có loại người như thế thật. Nhưng tại sao đến cuối lại "ngộ" với chẳng đạo ? Một người mà chơi chán rồi thấy cái trò này chẳng vui mấy ấy, thường là loại đứng trên thiên hạ cơ. Còn KT từ dưới đi lên, từ cảm giác hèn kém mà nổi hùng tâm, rồi lại liên tiếp bị coi nhẹ, hun đúc nên tham vọng mãnh liệt như vậy mà cuối cùng lại hoá ra là một trò chơi hay sao ? Điểm này do chưa được đọc toàn bộ câu chuyện nên tôi ko dám kết luận bừa, nhưng như đã nói, lý do cho cái sự ngộ ấy nhất định phải thật thuyết phục mới được.
    Tôi lấy ví dụ về tâm tranh bá của Legend of the Galactic heroes vì nv Reihart trong truyện này cũng có nét hao hao giống Khấu Trọng (ý muốn đoạt thiên hà cũng 1 phần đáng kể vì tự ái), và tranh đoạt thiên hà một mặt nào đó cũng như một trò chơi của anh ta, nhưng đó vừa là trò chơi, vừa là lý tưởng, vừa là ước mơ. Đó là 1 trò chơi của cuộc đời. Cho nên những người theo anh ta, có người trung thành với anh ta, có người bất mãn anh ta, lại cũng có người làm phản anh ta, nhưng bọn họ đều dùng lòng thành kính với anh ta. Bởi vì họ biết trong nghiệp bá anh ta có được chữ "thành".
    Đọc DDSL tui chỉ thấy ở KT được chữ "tài" chứ chưa được chữ "thành" này. Cứ có cảm giác thiếu thiếu. Một người mắc bịnh yêu thích quyền uy và tài năng đến mức cuồng như tui mà lại chẳng có cảm giác muốn ủng hộ anh ta trong con đường tranh bá, ngay cả tui cũng lấy làm lạ, rốt cuộc nghĩ mãi mới ra được thì ra là lý do này, diễn đạt có phần tăm tối, xin lỗi trước vậy.
    Còn so sánh với Hoả Phụng là vì muốn thấy các tuyến nhân vật phụ rõ nét hơn, dù chỉ xuất hiện ít thôi cũng phải để lại gì đấy cho đời chứ, đọc qua nhiều người - thậm chí những nv tôi đã tưởng là sẽ trở thành quan trọng trong truyện - vậy mà chỉ thấy một sự nhạt nhoà rồi nhạt nhoà dần đi, theo đúng kiểu chơi game luyện level
    Đấy là cái tôi không thích ở DDSL, ko có nghĩa là truyện không có ưu điểm (như ly kỳ, trí tưởng tượng phong phú, kỳ biến liên miên chẳng hạn), nhưng mí cái nhược điểm này chẳng may lại đúng thứ tui hỏng ưa nhất, nên tui vào tán láo vài câu vậy thui.
    Nói xong te te chạy ra
  9. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cú spoiler của kemetmoi đã phá tan háo hức đọc truyện của anh em rùi. Cứ đơn cử thằng TTL, quyết chí học đạo, rồi cũng ko cưỡng được sắc dục, làm phát 3 em, hài vãi.
    Kuro_ai nói có câu tớ thấy đúng. Thằng Khấu Trọng tranh đoạt thiên hạ, nhưng đúng là thiếu lý tưởng.
    Mà em chả thấy đam mê danh vọng với quyền lực có gì là hay. Em chỉ mê tiền.
    Được Toivoitroibovo sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 07/07/2007
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ Thiên Long Bát Bộ về mặt này cũng là chỗ yếu. Bộ đó của Kim Dung tôi cố gắng mãi mới có thể một lần đọc hết một cách liền mạch (và cũng chỉ đúng một lần, khác với các bộ khác của Kim Dung đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần cầm lên là không nhịn nổi phải đọc đến hết). TLBB một bộ truyện mà có đến 3 nhân vật chính, hết nói người này lại sang người khác. Rốt cục tôi chỉ có thể theo dõi hai người "ngắn" hơn là Tiêu Phong và Hư Trúc. Còn Đoàn Dự là lan lan man nhất không theo dõi nổi.

Chia sẻ trang này