1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm nhân dịp đầu xuân CON CHÓ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ong_dat, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm nhân dịp đầu xuân CON CHÓ.

    Đầu xuân rảnh rỗi, Ong_dat lại ngồi bới lông tìm vết, moi móc mọi thứ ra để đàm luận, tìm ra một vài ai đó để châm chích cho sướng cái vòi?.hehehe? tìm ra cái tật chung của bà con để bàn luận cho vui đây.
    Trước hết là nói về vấn đề chúc tết nhau ngày đầu năm mới, cách chúc nhau của thời đại thông tin di động. Con Môbi còm của tớ mấy ngày tết liên tục bận rộn bởi những dòng tin nhắn chúc tết của các anh em bạn bè khắp nơi, những dòng tin chúc làm tớ cũng thấy vui vui vì đơn giản cảm thấy sung sướng vì mình có nhiều anh em bạn bè nhớ tới, chứ không phải vì nội dung của nó, nói đến cái nội dung này thì ôi thôi! Dở khóc dở cười lắm cơ, tin nhắn được soạn sẵn ra, thậm chí là của một người bạn gửi cho bạn của bạn OD, rồi người bạn của bạn OD thấy hay hay thế là gửi một loạt cho những người khác, thậm chí quên béng đi là cái thằng nó vừa gửi cho mình cái tin nhắn đó, và chính cái thằng nghĩ ra tin nhắn đó nhận lại được chính cái tin của mình, tớ còn nhận được hai ba tin nhắn giống nhau y tróc, rồi bệnh tưởng bở của tớ tái phát khi nhận được tin của một ai đó gửi cho mình, nội dung của nó kiểu như : tin này em chỉ nhắn cho riêng mình anh?. Hehehe thế mà gặp thằng bạn tớ thấy nó cũng có cái tin như thế và Ku Kậu cũng đang hý hửng giống tớ vì cô ý chỉ nhắn cho riêng ông?. Hịhị?Vấn đề tôi đang nói là gì, là soạn một tin nhắn ( hoặc là copy ở đâu đó ) vào trong danh sách rồi bấm gửi, thế là khoảng một trăm chú nhận được một bản tin chúc tết giống nhau, rồi chủ nhân của tin nhắn yên tâm vì mình đã làm xong nhiệm vụ với bạn bè, rồi tất cả những tin nhắn kiểu đó nó nhàn nhạt mơ hồ chung chung, không hề có một chút cảm xúc hoặc cái gì đó mà ông bà ta vãn gọi là tấm lòng trong những lời chúc kiểu đó. Cá nhân tớ khi gửi tin nhắn cho ai tớ đều ngồi nghĩ ra lời chúc cho riêng người đó, với những gì tớ hiểu về người bạn đó, mong sao những mong ước của người bạn đó được trở thành hiện thực trong những giờ phút đầu tiên của năm mới, giờ phút rất thiêng liêng với người Việt chúng ta, cá nhân tôi mong muốn rằng, thông qua những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt đấy được thể hiện sự quan tâm và tấm lòng của mình tới bạn bè, những người bạn thân yêu của OD tớ. Thông qua bài viết này tôi chỉ muốn nói lên một chút cảm nhận của tôi, cũng mong các bạn đã gửi tin nhắn cho tôi đừng giận vì đây chỉ là suy nghĩ của tôi, một người mà khi động chạm đến những vấn đề như thế này mới thấy rằng mình già thật rồi, mình cách xa suy nghĩ của các bạn trẻ gần một thế hệ?. tóm lại mọi người hay gọi tớ là lão già gian ác chẳng sai?.

    Nhân dịp bài mở hàng của OD đầu xuân mới, tôi chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý, mọi điều tốt lành, chúc cho các bạn nhảy càng ngày càng đẹp hơn????? (5 giây yên lặng)????. đây là những gì tốt đẹp nhất không thể nói lên lời?hic?hic?.

    Cảm ơn em thân mến vì anh nhận được lời chúc tuyệt nhất trong năm từ em vào lúc 24h01?T, em gọi cho anh đơn giản là chỉ để anh nghe được tiếng pháo đón giao thừa, cái mà ở chỗ anh không có. Cảm ơn em thật nhiều

    Các bác có vấn đề gì cần bàn tán thì vào nhé, họp chợ buôn dưa hấu, bán dưa bở đầu năm cho phát tài phát lộc, phát tinh phát tướng nào..........
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Oài cái lão này, sao năm nay lắm chuyện và khó tính thế? Từ năm hai ngàn không trăm ... hồi đó, tớ đã từng ngồi khen nức nở 1 chú vì sự thông minh dí dỏm với những tin nhắn chúc mừng đại loại như: "... good in bed, money in the poket ..." rồi sướng âm ỉ với "... em nguyện cầu cho người đọc tin nhắn này vạn sự như ý, tỷ sự như mơ ...". Một phần là hồi đó tớ dùng cái loại Siemen cổ lỗ, nhòm như cái búa, ném con gì chết con đó, chả có chức save hay forward nên không biết, Mãi dzề sau mới biết hóa ra bố cháu với u nó đều gửi tin nhắn cho mình theo kiểu copy & paste. Lúc đó trẻ con nên có hơi buồn vì tớ sống tình cảm, sau học được chiêu "Ignore" thì mới khỏe và béo phây phây như bây giờ.
    Nhưng kể từ đó, gửi tin nhắn chúc năm mới cho ai, tớ cũng ngồi nghĩ ngợi một lát để dùng từ thích hợp. Có thể dựa vào một ý tưởng hay nào đó để biến nó thành của mình. Đầu tư chút tâm sức, dù sao nó cũng khác với sản phẩm công nghệ.
    Năm nay có 1 người bạn, mình chịu chả biết nhắn chúc nó cái gì, đành gửi có 3 chữ cái: "V U I" ấy thế mà ku cậu sung sướng, gửi lại một bài khấn dài ngoẵng, kể ra cũng thành một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu.

Chia sẻ trang này