1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm ??oMột cõi đi về??? của Trịnh công Sơn.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thulevo, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thulevo

    thulevo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm ?oMột cõi đi về? của Trịnh công Sơn.

    Mạn đàm ?oMột cõi đi về? của Trịnh công Sơn.

    ??? Tân2004 ??


    Người ta thường dung 1 số từ ngữ để chỉ về cuộc sống con người sau khi đã chết :suối vàng, an giấc ngàn thu,cõi âm,chốn hư vô?
    Riêng TCS đã gọi tên chốn ấy 1 cái tên ?oMột cõi đi về? rất lạ,không những về mặt ngôn từ mà còn cả về ý nghĩa nữa.
    Ở những từ ngữ thường xử dụng trước đây,nơi con người đến sau khi chết là cõi riêng biệt : Tính động của của cuộc sống đối lập với cái tĩnh ?oan giấc ngàn thu?T, cõi dương của cuộc sống với cõi âm của người chết, chốn thực tại vật chấtvới chốn hư vô trống rỗng?
    ?oMột cõi đi về? gợi cho con người sự quen thuộc trong cuộc sống, ?ođi về?chỉ có ở nơi thân quen ,gần gũi ,nơi xuất phát của mỗi con người. TCS không phân biệt 2 mặt đối lập giữa sự sống và cái chết.Phải chăng đối với ông TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT? .Một cái nhìn triết lý đối với cuộc sống rất THIỀN: đó là sự tuần hòan của cuộc sống- THÀNH, TRỤ. HỌAI, DIỆT trong Phật giáo,cát bụi lại trở về với cát bụi, cái này tàn lụi để cái mới nảy sinh..
    Với TCS, đã có đi thì sẽ trở về. Trong cõi nhân gian bộn bề bao sự ganh đua, óan giận, thù hằn, yêu thương?.tất cả sẽ thản nhiên trôi qua trong cuộc sống chung của xã hội và điểm tô mọi mặt chấm phá trong cuộc đời riêng của mỗi con người.
    Trong đời thường, sự sống được chào đón mỉm cười còn cáichết thì ngược lại.
    Có lần tình cờ tôi đọc 2 câu thơ mà tôi quên tên tác gỉa,tôi xin lược ý
    Khi con khóc chào đời thì cha mẹ cuoi
    Khi con mỉm cười ra đi thì mọi người đều khóc.
    Cuộc đời đầy rẫy mâu thuẫn ,với TCS, cuộc đời cũng là một chuỗi bi hài kịch,có lúc được ca tụng ngợi khen,cũng có lúc là tội đồ bị kết tội?TCS đã trảiqua và vượt qua những hệ lụy đời thường. Với trái tim nhân hậu và sự suy tư của 1 triết gia, TCS nhận thức được nhựng gì con người có được cũng chỉ là sự RONG CHƠI trong cuộc đời này(Hát cho người nằm xuống) để thanh thảnsống thân ái và độ lượng lẫn nhau
    Phải chăng đó là điều mà TCS muốn gởI đến cho mọi người có cái nhìn tỉnh táo hơn về cuộc sống,rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết không hề có, chỉ là MỘT,chỉ là 2 mặt tối, sáng của trái đất mà thôi,để cuộc đời dù bao biến động bể dâu, được hay mất cũng là sự thanh thản chấp nhận của người hiểu biết, không bị khóc, cười lôi cuốn bởi những tình cảm đời thường.
    Sau này có dip, tôi sẽ bàn thêm đôi điều về ca từ trong nhạc phẩm MỘT CÕI ĐI VỀ của TCS bởi vì tôi cảm nhận được chính cuộc đời của TCS trong cuộc sống, cô đơn nhưng vẫn yêu thương con người bằng trái tim nhân hậu.
    Đôi điều mạn đàm MỘT CÕI ĐI VỀ của TCS, rất mong được sự tham gia ý kiến chung của các bạn

    ?????Tân2004 ????.
  2. phodemminhtoi

    phodemminhtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một Cỏi Đi Về
    bài nhạc này rất nhiều cây viết miêu tả, mổi người một ý
    (2)
    riêng tôi bản nhạc này là một ẩn số, tôi chưa biết hư thực ra sao, nhưng ý tưởng nào cũng đều hay cả
  3. phodemminhtoi

    phodemminhtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn Thulevo
    trong đây đúng là một vùng đất mênh mông chứa đầy hoa thơm cỏ lạ
    lần đầu tiên làm quen với trang này cho tôi được góp một 1 file ảnh của HGQ
    gửi đến tất cả các bạn
  4. DaiDuong2004

    DaiDuong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    chào Thulevo
    Hội Quán Hội Ngộ TCS , tôi gửi vào đây 1 bức ảnh tặng tất cả nhửng người muốn biết về HQHN
    riêng cề bác Phố đêm, sao tên của bác nghe puồn wá
    chắc là pác có tâm sự puồn, hân hạnh được làm wen với pác

Chia sẻ trang này