1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm so sánh giữa Kim Dung và Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Dragonswordman, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    À, Hoa héo cưng lại chuyển phỏm sang Kim Thánh Thán "chẳng cũng sướng sao" đấy hử em. Nghe cái chữ "cũng" trong câu "cũng bác cổ thông kim" của em kêu quá há, chắc trước nay em vẫn nghĩ mình là duy ngã độc tôn, cô cao ngạo thế lắm nhỉ?
    Em thích say thì cứ say, nhưng đừng mượn rượu nói bừa, thích đục thì cứ đục, nhưng đừng đánh bùn sang ao, coi chừng "bị chúng nó cho ăn bùn" đấy, bé yêu.
    Mà này, có một điểm em cần phân biệt giữa mình và Khuất Nguyên nhé. Khuất Nguyên chán thiên hạ mà tự tử, còn em thì bị thiên hạ (trong đó có anh) chán, bởi vậy cũng nên nhảy xuống đi là vừa, ha ha...
    To Dex: Tây Môn Xuy Tuyết họ kép là Tây Môn, tên kép là Xuy Tuyết, nhưng Diệp Cô Thành thì tên kép là Cô Thành, chữ Cô Thành trong câu "Nhất phiến cô thành vạn nhận san"; còn họ chỉ có một chữ Diệp thôi, nhé!
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    To honghoavi: Bằng hữu nên vào đúng nơi cần thì Mod mới biết đường để giải đáp. Thêm nữa tại hạ cũng kô phải là người làm việc khóa nick, nên bằng hữu kô hỏi đúng chỗ thì người có trách nhiệm kô thể biết để trả lời được đâu.
  3. naoaibiet

    naoaibiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ý kiến của mọi người thế nào chứ với tôi thì bộ truyện "Lục Tiểu Phụng truyền kỳ " quả là xứng danh Thiên Hạ Vô Địch Chán...Tôi thấy Cổ Long cũng có vài bộ xem hay như Thất Lão Kiếm và Tiểu Lý còn lại nói chung thì ko phải là chán mà là cực kì chán (ko biết có hơi quá khích ko?)....Truyện của Cổ Long về sau cũng hơi bị lây theo kiểu cơ bắp như là "chàng phất ống tay áo có vài chục kẻ ngã xuống " ,Mẹ!thật là nát bét đến 5,7 tầng.
    Cho nên mới nói chuyện chưởng thì cứ phải là của Kim Dung mới hay.
    (Nếu có gì quá đề nghị chư vị bỏ qua giùm nhé...hêhêhê)
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Cổ Long không phải là chán, vì thế không thể nói là rất chán, chán - hay, chẳng qua chỉ là cách cảm nhận của từng người. Tiểu thuyết của Cổ Long là tiểu thuyết võ hiệp trinh thám, không phải như tiểu thuyết võ hiệp dã sử kiểu Kim Dung, ngôn ngữ nhiều khi hơi khó hiểu, đòi hỏi người đọc phải có có sự tập trung, suy nghĩ khi đọc. Có điều đọc Cổ Long vài truyện thì thấy hay, chứ đọc nhiều sẽ sinh nhàm chán. Type nhân vật Cổ Long trùng lặp hơi nhiều, kiểu như mẫu người lạnh lùng, võ công cực cao, xuất thủ cực nhanh, ra tay là giết người thì có Tây Môn Xuy Tuyết, A Phi, Kinh Vô Mạng hay Thẩm Lãng. Còn một kiểu như Sherlock Holmes chuyên điều tra vụ án. Nói chung, tại hạ không thích của Cổ Long lắm, và cũng không dành nhiều thời gian để đọc truyện của Cổ Long... Hé hé
    Vi huynh nói hay lắm, vote luôn 5*!
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hê...hê..., Dã nhi này, đọc truyện Cổ Long tập trung suy nghĩ làm chi cho nó mệt óc. Bởi vì có suy nghĩ thì cũng kô thể hiểu nổi. Cổ Long vạch ra âm mưu rất hay, giải quyết cũng tuyệt diệu, nhưng để làm sao đạt được những cái đó thì ô hô, ngửa mặt hỏi ông trời. Ngoài ra Cổ Long đôi khi kế hoạch âm mưu kinh hồn quá, nhưng giải quyết thì cực kỳ dễ dãi. VD như Huyết sử võ lâm, âm mưu của Sát Nhân Trang ghê ghớm đến thế mà lão Đông Quách Cao phá cái rụp, đọc mất cả hứng, cũng chả hiểu sao lão lại khám phá ra.
  6. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    tại vì có 1 cái thằng =(&/!%$(!&· nào đó nó chắp bút huynh ạh
    đệ xem đến đoạn đó cũng tức ói máu lun !!!!
  7. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lão phu quả không có ý nói Kim Dung hơn hay Cổ Long hơn,chỉ muốn đem chút sơ kiến để so sánh giữa hai vị danh hiệp mà thôi.Xét về văn phong,quả là ít người thích Cổ Long vì giọng văn nặng nề,gai góc và đôi khi hết sức sống sượng.Nhưng Cổ Long đặc sắc là ở kiến giải của ông về võ công,võ công của Cổ Long lấy chữ tinh làm đầu.Lại nhớ khi Lý Tầm Hoan luận về viêc Long Vân tặng THượng Quan Kim Hồng bộ Lân Hoa Bửu Giám: " Võ công càng tạp thì tâm càng loạn,cao thủ giao đấu,tâm loạn nhất định chết,thế nên cao thủ đã luyện cái gì thì chỉ chuyên tâm nhất trí vào cái đó mà thôi". Cổ Long viết rất nhiều,trên 50 bộ,có những bộ khởi đầu chịu ảnh hưởng của các tác gia khác như Gia Cát Thanh Vân,Độc Cô Sinh,Ngoạ Long Sinh..v.vchỉ những bộ về sau,bắt đầu từ Võ Lâm Huyết sử là mang trọn vẹn cái độc đáo của Cổ Long,không trấch được có vị bằng hữu không gạn đục khơi trong mà xếp Cổ Long vào một giỏ với những tác gia ba xu kia. Cổ Long có nhiều cái dở,cái dở nhất là khí quá ngạo,mục trung vô nữ,trong các tác phẩm của ông,bao giờ cũng có luận điệu,nữ nhân càng đẹp thì lại càng độc như Lâm Tiên Nhi chẳng hạn.Tuy vậy đó lại là cái hay của Cổ Long,lão phu rất khoái cái ý tưởng đó của Cổ đại hiệp,đàn bà không nên vừa đẹp vừa thông minh,nếu không sẽ rất độc.KHà khà khà,lão phu cần quái gì ba trăm năm sau có người nhớ đến,một nắm xương tàn,được thiên hạ nể trọng cũng có biết được chăng.Tự mình vui cùng chén rưọu bóng trăng là đủ lắm rồi.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, chính vì cái ý tưởng về phụ nữ như thế mà Cổ tiên sinh khó được nhiều người chấp nhận.
    Trong khi Kim tiên sinh thì thu hút được nhiều độc giả hơn nhờ công thức phụ nữ đẹp + thông minh + tà khí, VD tiêu biểu là Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Nhậm Doanh Doanh. Một số nhân vật nữ có thể xem là "độc" như Mai Siêu Phong, Lý Mạc Sầu, Chu Chỉ Nhược, A Tử, nhưng trong cái "độc" của họ người đọc vẫn cảm nhận được chút gì đó đồng cảm. Ngược lại nhân vật nữ của Cổ Long trần trụi quá, đời thường quá. Chúng ta có thể dễ dàng thông cảm với Thượng Quan Tiểu Tiên, nhưng người có thể lên giường với bất kỳ một người đàn ông nào để đạt được mục đích như Lâm Tiên Nhi thì khó có thể chấp nhận được. Nếu cần hiện thực như thế thì có lẽ nhiều người đã kô tìm đọc kiếm hiệp làm gì.
  9. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được,Cổ tiên sinh mình cao có 5 thước,tướng ngũ đoản,vốn không được chị em ưa thích,trong đời sống tình cảm có nhiều sóng gió nên cảm nhận về phụ nữ bạc bẽo như vậy cũng phải thôi.Tuy nhiên,Cổ Long vẫn khá ưu ái một số nhân vậy nữ,như Mai Ngâm Tuyết trong Bất Tử Thần Long,Nam Cung Yến trong giang hồ tứ quái chẳng hạn.Họ làm việc tà quái là vì đời bắt họ phải tà quái mới sống được,nhưng khi yêu thì họ dám hết mình vì tình yêu.
    Điều lão phu thích nhất ở Cổ Long chính là cách ông miêu tả về tình bằng hữu,nếu Kim Dung có cảnh Điền Bá Quang ngàn dặm lên Hoa Sơn uống rượu cùng Lệnh Hồ Xung thì Cổ Long cũng có một Tiểu Mã xả thân vì bạn trong Quyền đầu,một Hồ THiết Hoa bôn ba đến gầy võ vàng mưu báo thù cho Sở Lưu Hương trong Ngọ Dạ Lan Hoa,một Thiết Trung Đường đổi sinh mạng mình lấy việc đảm bảo an toàn cho Vân Tranh trong Thiết Huyết Đại Kỳ Môn.Nếu ai từng xúc động dạt dào khi đọc cảnh ba anh em Đoàn Dự,Tiêu Phong,Hư trúc uống rượu kết nghĩa trước Thiếu Lâm quần hùng thì hẳn cũng sẽ xúc động không kém khi đọc đoạn Du Bội Ngọc thà chết cũng ở lại cùng Phương Tam tử chiến trong Huyết sử Võ lâm. Hảo hán của Cổ Long sống rất thật,chỉ có tình bạn là phi thường,họ cũng nghèo,họ cũng phải đi cầm đao kiếm để ăn nhưng họ sẵn sàng chết vì bạn.Có một bằng hữu như Quách Đại Lộ,Vương Động trong Võ Lâm Tứ Quái,một bằng hữu như Phó Hồng Tuyết,Diệp Khai hay một tình bằng hữu như Lý Tầm Hoan-Tiểu Phi thì quả thật không uổng một kiếp người.
  10. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Huynh Dragonswordman so sáng Kim Dung với Thiếu Lâm, Cổ Long với Võ Đang kể cũng là một ý tưởng thú vị từ trước tới nay chưa hề có.
    Theo mỗ thấy thì so sánh Kim Dung với Thiếu Lâm có vẻ hợp lý. Quan điểm võ thuật của Kim Dung chủ yếu là cường thân kiện thể, tự hoàn thiện con người. Âm dương ngũ hành điều hoà, luyện võ là luyện toàn bộ con người từ tâm, thân, trí. Càng luyện càng thâm sâu như lửa trong lò xanh lè (lô hoả thuần thanh), càng giỏi càng thấy võ học mênh mang mà mình thì cô đơn nhỏ bé. Tư tưởng này rất giống với triết lý của đạo phật.
    Nhưng so Cổ Long với Võ Đang thì mỗ thấy chưa được thoả đáng lắm. Thứ nhất, Cổ Long coi võ công là công cụ để hạ đối phương, võ công lợi hại là võ công giết người dễ dàng. Tinh hoa tụ lại ở bốn điểm: Hiểm, Nhanh, Chuẩn, Đúng thời cơ. Người luyện võ đến mức cao không có tư tưởng cao siêu thoát tục mà lại có sát khí lớn (như Tây Môn Xuý Tuyết không kiếm mà người toả ra hơi kiếm, toàn thân là kiếm), toàn tâm toàn trí để hạ gục đối phương chứ không đạt tới cảnh giới quên minh (vô ngã).
    Thứ hai nhân vật của Cổ Long Lăn lộn trong giang hồ bụi bặm mà độc càng thêm độc, khổ càng thêm khổ. Trâm luân tục luỵ mà tồn tại ở đời.
    Chỉ hai điểm đó xem ra chưa thoả đáng với tư tưởng đạo gia, tư tưởng của Huyền Môn Chính Tông.
    Thiển nghĩ của mỗ không biết huynh nghĩ sao?
    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 10/06/2004

Chia sẻ trang này