1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm so sánh giữa Kim Dung và Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Dragonswordman, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 5 sao vì cái đoạn kết quá độc chiêu.
    honghoavi
  2. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng vốn chẳng kể xuất thân,làm kẻ cuồng cho đời nó vui,Vi Bức Vương hơi bị dị ứng cái vụ ngông nghênh của lão phu thì phải,xin tạ lỗi,xin tạ lỗi.Còn về Topic này,lão phu lập ra để cùng bàn luận về hai vị danh hiệp trên văn đàn,vốn không để đua tranh với ai,các vị anh hùng có thích thì cứ đả kích,lão phu không để ý đâu.
    Kim Cổ nhị hiệp thực ra không nên phân ai hơn ai kém vì mỗi người có một sở trường riêng,xin lỗi,lão phu cũng biết tên thực của hai vị,nhưng vì hai cái tên đó đã từ lâu chìm đằng sau bút danh rồi,độc giả chỉ biết Kim Dung và Cổ Long chứ có ai biết Tra ,Hoàng là ai?? Cưòi khì một tiếng,màng gì bọn tiểu nhân,sá chi loài lang sói,hát khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ,uống một bầu Bồ Đào Tửu,nghênh ngang một cõi,đấy là bản sắc anh hùng vậy.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he dị ứng con khỉ gì, chẳng qua thấy hơi buồn cười vì cái sign gì gì kiếm vũ đêm trăng ấy nó có vẻ trẻ con, thế thôi... Đọc qua mấy bài của DW, tôi không có ý nói về kiến thức, chỉ nói lối viết thôi: nó là một kiểu bắt chước chưa thật giống, kiếm hiệp không ra kiếm hiệp, biền văn không ra biền văn, dùng từ nghe kêu choang choảng thật, nhưng vẫn thấy nó hơi hàng chợ một tí, chứ chưa phải hàng hiệu, thế thôi... Nếu DW thích viết kiểu này thật thì nên đọc mấy cuốn kiểu như Truyền kỳ mạn lục, Việt điện u linh, có những đoạn nhân vật cao đàm khoát luận, sẽ biết cổ văn đích thực người ta nói như thế nào...
    Như câu này chẳng hạn, đẹp ý nhưng mà sáo, những chú nào non nớt nghe xong thì choáng váng ngây ngất cả người... chứ thật ra nó chả thực tế tí nào cả, ca tiếu ngạo ẩm bồ đào đấy là tác phong của thằng trong truyện, chứ chẳng phải là của đời thật...
    Tôi thấy DW dùng chữ cuồng không đúng, dùng chữ ngông càng không đúng, dùng chữ gàn đúng hơn, nhất là sau khi đọc topic về Kiếm Nhật thì chẳng còn gì để bàn...
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 26/06/2004
  4. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Lão cổ long có cái triết lý đại loại là: phàm luyện đến tuyệt nghệ thì phải cô độc, như thằng Tây môn Xuy tuyết gì đó,
    bác ý lại còn nói, muốn luyện được tuyệt nghệ một môn nào thì phải ko màng mọi thứ khác trên đời.
    Nghe phi lý -Luyện được tuyệt nghệ, là muốn có được mọi thứ, là muốn có nhiều bạn bè. - hoặc muốn nổi tiếng.
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Hê, hình như Cổ tiền bối không thấy đả động về song kiếm nhỉ.
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Vi huynh quả nhiên không sai. Hồi đầu khi DW mới nhập cốc, post một topic mà tiểu đệ nghe cứ thấy lâng lâng, rất kính phục DW. Hồi đấy thấy văn của bác này khá quá, cách dùng từ, đặt câu, sử dụng biền văn rất trôi chảy, câu văn lên xuống, nhịp nhàng uyển chuyển, rất êm tai, kiến văn không phải là nhỏ. Lại còn một câu tự xưng là "lão phu", hai câu cũng "lão phu", đệ những tưởng đây là một tiền bối cao nhân cơ, và đã từng thực sự kính phục. Nhưng từ khi đọc mấy bài của bác này trong topic Kiếm Nhật thì mới thấy kiến giải của Vi huynh quả nhiên không sai.
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    truyện Cl hay nhưng đọc ko sướng như KD,đọc CL nhiều lúc đọc cứ như đang thắt hết nút này đến nút khác của 1 sợi dây rồi cuối truyện thì đột ngột tất cả các nút được mở,truyện CL đôi lúc cảm thấy giống như đang kể về thế giới đen của XH hiện đại chứ không phải thời cổ xưa tuy nhiên truyện CL có rất nhiều cái lạ vô lý như Lý Tầm Hoan cả đời sáng suốt lại đi nhận 1 thằng anh vớ vẩn rồi nhường vợ cho nó......đọc truyện CL nhiều chỗ chuối nhưng đọc xong cả truyện thì mấy cái chỗ chuối lại chẳng để ý nữa
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa có nói chuyện xin bản text của Lai rai chén rượu giang hồ từ chính tác giả, để mọi người khỏi phải mất công type, nay đã có rồi. Ngoài những bài đã in trong cuốn tiểu luận đó, tác giả còn bổ sung thêm khoảng mươi bài viết mới. Ai có hứng thú, có thể vào đây để download:
    http://vietkiem.com/index/?page=2&action=sub_category&id=20
  9. Bac_Than

    Bac_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em này mồm mép quá nhề? Cho bọn vai u thịt bắp một nửa chữ Hán bẻ đôi không biết như chúng anh một ít cơm nguội đỡ lòng với chứ.
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đọccỏ long thì chúng ta liên tưởng tới 007 cổ điển,phi đao cứ xoẹt 1 cái chư bắn tỉa he he

Chia sẻ trang này