1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm so sánh giữa Kim Dung và Cổ Long.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Dragonswordman, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thôi,người lớn không chấp cái kiểu kiến giải trẻ con như Vi Nhất Tiếu hay Wildchild,nhất là cái kiểu bẻ cong queo ý tứ của người khác như kiểu Kim Cổ ấy,ai chẳng biết hai chữ Kim Cổ trong bút danh của hai vị không phải là hai chữ Kim Cổ xưa nay,mượn âm mà nói ý thì bị báng bổ hết chỗ chê.Chán,bọn cuồng đò trẻ tuổi ít ăn học làm ta nhớ thủa xa xưa,được ông nội ân cần giáo huấn năm mới 4 tuổi: Chữ thánh hiền không chỉ có văn tự mà còn có thành tâm,ai lấy cái dạ bỉ ổi nhìn nhận người khác thì không tránh khỏi trở thành kẻ bỉ ổi.Đã im lặng không nói,thà rằng im luôn,nhưng thấy lũ hậu sinh khả ố quá,đành nói lần cuối,tạm biệt Cốc luôn.Giúp người ngoài đời hay hơn tranh danh thế giới ảo.Các cô các chú đừng ra biển nhé,toi mạng tớ không cứu đâu.
  2. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm, hồi còn là sinh viên mỗ tình cờ được luyện qua một quyển bí kíp kỳ thư của Lý Tôn Ngô có tên là Hậu Hắc Học (Linh Bảo chép lại he he he). Hờ hờ, quyển này hay quá, đến nỗi đọc xong rồi còn cố nghĩ làm sao để chôm luôn thành của mình. Trong đó có nói tới làm sao để có thể thành công. Muốn thành công quan trọng nhất là phải có 2 yếu tố: Mặt dày + Tâm đen.
    Trong sách có dẫn: "Kể những anh hùng trong truyện Tam Quốc, người thứ nhất là Tào Tháo. Sở trường của ông là tâm địa đen tối, nghĩa là độc ác. Tào Tháo giết nhà họ Lữ, giết Dương Tu, giết Đỗng Thừa, Phục Hoàn, giết Hoàng Hậu, Hoàng Tử mà không hề ghê tay. Đã thế, lại còn nói thẳng ra: ?oChẳng thà ta phụ người, còn hơn để người phụ ta?. Tim đen như thế, thật đã đến tột độ. Tào Tháo xưng hùng được là lẽ cố nhiên. -
    Kế đến nên công nhận Lưu Bị. Sở trường của ông ta hoàn toàn nhờ ở cái bộ mặt dày. Ông ta theo Tào Tháo, theo Lữ Bố, theo Lưu Biểu, theo Tôn Quyền, theo Viên Thiệu. Trốn bên Đông, nấp bên Tây, chầu chực ăn ở nhà người ta hết năm này qua tháng nọ, vẫn không cho là nhục. Đã thế, Lưu Bị lại còn rất dễ khóc. Mỗi khi gặp việc gì khó giải quyết, ông ta bèn khóc một hồi là chuyển bại thành thắng. Vì thế, tục ngữ có câu: ?o Giang sơn của Lưu Bị nhờ khóc mà ra?. Đó cũng là một vị anh hùng có nhiều bản lĩnh. Lưu Bị sánh với Tào Tháo, có thể gọi là ?o Song tuyệt?. Vì thế, lúc hai người đối ẩm luận anh hùng, một người tim đen nhất và một người mặt dày nhất, Tào Tháo đã nói:? Anh hùng trong thiên hạ, chỉ có tôi với ông?.
    Ngoài ra, còn có Tôn Quyền. Tôn Quyền với Lưu Bị là đồng minh, hơn nữa lại bà con, thế mà bỗng nhiên ông đánh phá Kinh Châu, giết Quan Vũ. Tâm địa độc gần bằng Táo Tháo, chỉ tiếc không độc đến nơi đến chốn. Xong rồi, ông lại xin hòa với Thục để biểu lộ cái mặt dày. Tôn Quyền với Tào Tháo sánh vai xưng hùng, có thể nói là chẳng ai hơn ai kém. Ôâng lại còn hàng Tào Tháo, xin được xưng thần, tuyệt giao với Ngụy, toàn là những việc làm rất ?o mặt dày? cả. Tuy tim ông không đen bằng Tào Tháo, mặt không dày bằng Lưu Bị, nhưng lại kiêm toàn. Vì thế, ông được liệt vào hạng anh hùng hào kiệt cũng đáng lắm.
    Về sau, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều chết cả, có họ Tư Mã nổi lên. Ta có thể nói là Tư Mã đã lĩnh hội được cái Hậu Hắc chân truyền của Tào Tháo và Lưu Bị. Ông ta có thể ức hiếp cô nhi quả phụ, độc như Tào Tháo, có thể chịu được cái nhục ?o khăn yếm?, mặt còn dày hơn Lưu Bị nhiều.
    Lúc ta mới đọc sử, đến đoạn Tư Mã Ý chịu nhục, nhận khăn yếm, đã phải vỗ bàn mà khen rằng:? Thiên hạ tất sẽ về tay họ Tư Mã?.
    Huynh đài Dragonswordman kiến thức có thừa nhưng không thể chịu được lời khích bác (cho dù có là của trẻ con) thì mặt hiển nhiên không dày. Nghe người ta khích bác mà không nói lại được câu nào đùng đùng bỏ ra khỏi Cốc chẳng phải là cũng không có được cả cái tâm đen sao? Như vậy thì muốn thành công cũng khó lắm vậy. Vài lời tâm huyết xin đừng cười chê là trẻ con.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he nhân Kame nói chuyện Tam Quốc, trên VTV1 đang chiếu Sái Văn Cơ, xem buồn cười ghê. Hơi thất vọng, không ngờ Sái Diễm lại xấu + già + thiếu vẻ thanh nhã thoát tục của một tài năng âm nhạc >>> khác hẳn trí tưởng tượng. Ninh Tĩnh đóng Điêu Thuyền không hợp, cô ta đẹp một cách hiện đại...
    Về chuyện bạn gì gì Long ấy, ở đây chẳng ai chê bạn kém cả, vì đúng như Kame nói đấy, kiến thức của bạn có thừa, nhưng mà bạn viết văn đọc buồn cười quá. Nếu như coi việc bình luận kiếm hiệp giống như âm nhạc thì lối viết của bạn sẽ bị xếp vào nhóm nhạc sến, thế thôi...
    Mà kể cũng buồn cười, vụ Kim Cổ tôi có nói gì bạn đâu nhỉ, em nào ở đâu xông vào chê đấy chứ. Hay vì akay tôi từ mấy topic khác nên gộp tất cả vào làm một phát service pack cho gọn thế?
  4. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn cưòi thật, anh thấy trong này có mấy ku, đặc biệt là ku willdchild cứ thấy con Dơi ở đâu là lẽo đẽo theo sau hít bã mía, vỗ mông ngựa, kèn trống, thanh la, não bạt khua inh ỏi...Thối đe/o tả !! Thôi, anh cũng chúc chú phát huy tốt sở trường, đưòng công danh sáng chói !!
    Còn chú DW này ngộ chữ nặng quá rồi, thôi biến mau đi về mà chữa bệnh !

Chia sẻ trang này