1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Màn đàm về Ẩm thực với Võ thuật ...

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Màn đàm về Ẩm thực với Võ thuật ...

    Có lẽ trong muôn vàn thú chơi tao nhã, võ thuật là một trong những thú chơi điển hình có nhiều điểm giống với ẩm thực. Mà ẩm thực nó thế nào thì võ thuật nó cũng na ná như thế:

    - Ẩm thực phân chia phong cách thì võ thuật cũng chia phong cách. Có ông thích ăn xương xẩu gặm nhấm, thì cũng có người khoái chơi những thế khó nhằn và tự làm khổ thân mình. Có người khoái món ăn vì trông nó đẹp thì võ thuật có người thích tạo bài bản hoành tráng tên gọi kêu bong bong như chuông chùa.
    - Ẩm thực có các đầu bếp giỏi thì võ thuật phải có các võ sư hay. Các bác nếu có ý định mở nhà hàng thì thế nào chả phải mời vài đầu bếp giỏi. Tương tự đi tập võ thì phải chọn võ đường lớn, tên những môn nhiều người biết tiếng, võ đường phải có nhiều huy chương vàng - bạc - đồng chi đó; chưa kể lịch sử môn đó phải hay, nghe thăng trầm như đời ?ocô Lựu? cô ?oKiều? hay hoành tá tràng như vị Đạt Ma Sư Tổ. Vị Vs ở võ đường đó chí ít cũng phải đai đẳng xanh - đỏ - tím ?" vàng - đen điểm thêm vài cái vạch nó mới oai.
    - Ẩm thực cuốn hút thực khách thì võ thuật cuốn hút những anh chàng hào hoa phong nhã như: Vove, Agui, AnhquanJp, VXĐTA, Lyhl, ??
    - Ẩm thực phân chia theo vùng miền thì võ thuật cũng chia vùng miền. Có ông ở HN lại cứ đòi học Hồng Gia La Phù Sơn trong khi môn này nó di cư vào Nam mẹ nó rồi. Có ông giữa lòng HN đòi ăn món ?othắng cố? (kiểu dân tộc trên miền núi phía Bắc) tương tự như có bác đòi phải được học Thiếu Lâm Tự chính tông ngay tại Hà thành. Đi giữa lòng Sài Gòn thèm ăn bát phở Hà Nội, ghé vô thấy cho toàn rau ngổ + giá sống + tương đỏ - tương đen + đường mía ngọt lịm đến tận đáy bát,.. nghĩ mà vui.
    - Ẩm thực đòi hỏi thực khách riêng cho từng món, thì võ thuật cũng đòi hỏi riêng cho với từng môn. Có bác thích ăn món thôn quê, dân dã, có bác lại thích món ăn Âu hoá kiểu như bánh mỳ kẹp thịt phết bơ. Võ thuật lạ cái cũng thế.

    - Ẩm thực tuỳ theo bệnh án từng cá nhân để có chế độ ăn thích hợp, thì võ thuật cũng tuỳ người - tuỳ bệnh để đề ra lối tập cho thích hợp với từng người. Bác nào không tin thì thử đang bị bệnh rối loạn tiêu hoá hay gan - mật - thận có vấn đề mà cứ ngã nổ ầm ầm theo kiểu Nhật Bổn xem ăn đòn đủ ngay, không kịp chấn chỉnh có ngày lên nóc tủ ăn hoa quả sớm.
    - Ẩm thực có hay có dở, thì võ thuật cũng có hay có dở, (tất nhiên cảm nhận hay dở là duy ý chí). Có ông thấy Nội công hay có người cho là vớ vẩn. Có ông thích đá bay hay kẹp cổ, có người bảo tớ chỉ cần lấy tay chọc 1 phát vào giái (dái). Có ông thích lăn lộn, có người lại bảo bẩn quá lăn lộn để làm gì, đứng mà đánh không được hay sao?.
    - Ẩm thực theo mùa thì võ thuật cũng tuỳ thuộc vào thời tiết để có chế độ tập. Mùa đông người ta mặc đủ thứ lên người cho ấm rồi mới kéo nhau đi ăn thì võ thuật cũng chả ai dại gì mà trời lạnh của Hà thành lại đi mặc mỗi cái khố hay mỗi cái quần sà lỏn để đến võ đường (các bác Nhất Nam trong hình chắc chỉ để minh hoạ thôi).
    - Ẩm thực có cay - mặn ?" chua - ngọt ?" bùi - đắng ?" chát ?thì võ thuật cũng có dư vị của cay - đắng - ngọt ?" bùi? Có bác còn kể ngày đầu đến lớp già đời đi tập võ mà trong lớp có vài đứa trẻ con tự dưng bị bắt phải gọi là ?osư huynh? nghe tức nổ ruột. Đó là chưa kể lúc tập, bị các sư huynh khoái chí thưởng cho cái đá vào giái, mặt thì nhăn nhó mà mồm thì vẫn phải? ?okhông sao?. Có bác thì hầu thầy với việc bóp chân những 5 năm mà chả được công nhận là đệ tử, hay học lấy 1 đòn. Có bác vì muốn lấy lòng ông thầy liền gièm pha nói đểu sư huynh đệ để có cớ ngoi lên hàng ?ođẳng cấp?. Có ông thì hãnh diện vì được tung hê lên tận mây xanh, những ngày lành tháng tốt còn được kính biếu cả đống đồ nhậu ăn mòn đũa không hết?.
    - Ẩm thực theo phong trào thì võ thuật cũng có phong trào. Nhớ một thời ở HN thời bao cấp, nhà nhà nô nức đi nổ bỏng bo bo vì ngày đó là thời bao cấp người ta ăn độn toàn bo bo, ăn nhiều quá chán đành phải đi nổ bỏng để ăn cho đỡ ngấy. Võ thuật cũng thế, ngày đó các võ đường cứ đông như chảy hội. Cứ chỗ nào đề bảng chiêu sinh võ thuật, thì người ta đếch biết nó là võ gì cứ kéo nhau đến đăng ký cái đã. Đăng ký chậm người ta đuổi ra chỗ khác, rồi vênh mặt lên và bảo vài tháng sau hay năm sau hãy đến. Lúc đó, đi đến chỗ nào cũng thấy người ta rỉ tai nhau ông Vs A hoặc Vs B giỏi lắm, nào là nhảy 1 phát lên tận mái nhà hay bay lên đá vèo vèo ở trên tận ngọn cây, nhai thuỷ tinh như nhai kẹo lạc, ngồi trên than hồng hay ngồi trong vạc dầu sôi như ta ngồi đánh Tú lơ khơ?. ___________________
    Hôm nay tự dưng ngứa tay viết vài dòng bậy bạ chắc "lộn chuồng" quá.
    He, he, he,.........
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    hehheh hay chứ anh, có gì mà lộn chuồng!
    Dưng mà anh đề cập rộng quá, thôi thì mỗi anh em đóng góp tý bí quyết vậy!
    Bản thân em cũng rất thích nấu ăn, thích ngang ngửa so với đánh vào bao cát
    Hiện nay em cũng tự sáng chế ra 1 món ăn, giá ko đến 30.000 nhưng ăn vào đảm bảo bồi bổ chân khí, tăng cường sinh lực, bổ thận tráng dương...hơ hơ hơ...ăn xong cái đang mệt mỏi buồn chán lại cười phớ lớ luôn!
    Thực đơn gồm: Thịt bò, mướp đắng, giá, gừng, hạt tiêu, mùi tàu, húng quế, cà chua, trứng vịt lộn.
    Ăn kèm với rượu thuốc
    Công thức thì đơn giản lắm nhưng hơi loằng ngoằng thôi hôm lào anh em hứng thú thì tôi post lên!
  3. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi khí không phải !
    Cái LÀY cứ cho vào MÁNG mà ăn hả chú
  4. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Món lông nách xào xà lách của tui bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực nà
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Còn món lày bác lào thử chưa ?
    100 con gái không bằng cái giái thằng con trai !
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    cái lày mà cho vào máng thì phải tốn 300.000 chứ ko phải 30.000 hĩ hĩ
  7. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    vậy chế biến nó thế nào anh? em nghĩ là có chế biến nấu nướng bày vẽ nó kiểu gì thì vào trong bụng tụi nó cũng trộn lẫn vào nhau, dịch vị dạ dầy cũng tiết ra rồi hấp thụ hết các chất bổ trong từng thứ, mớ bã còn lại đi tiếp xuống phía dưới rồi thải ra ngoài, tựu trung lại vẫn từng đó chất bổ vào người thôi
  8. fucking69

    fucking69 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi ăn chay tập võ tốt hơn đúng không?
  9. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    cái nick tế nhị thế kia mà mod cũng cho đăng ký à?
  10. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đối với người vận động ở cường độ cao (như cầu thủ chẳng hạn) thì nên ăn (uống) gì ?

Chia sẻ trang này