1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm về sự bạc bẽo của đàn ông

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sesan3, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sesan3

    sesan3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm về sự bạc bẽo của đàn ông

    - Đàn ông các anh bạc bẽo lắm...
    - Tại sao đàn ông lại có thể dễ dãi như thế nhỉ...
    - Tôi căm thù bọn đàn ông các anh...
    ...
    Dạo này hay phải nghe những lời như thế, có vẻ đây là vấn đề lớn mà phụ nữ hay gặp phải khi biết hoặc nghe nói về người đàn ông của mình có quan hệ lăng nhăng với cô này cô kia, hoặc thảng chỉ có ý nghĩ trong đầu hay buột miệng nói ra câu gì đó. Vậy thực chất là đàn ông có bạc bẽo không? hay bạc bẽo ở mức độ nào và vì sao họ lại bạc bẽo? Rất mong mọi người có ý kiến. Trước hết không phải để minh oan cho đàn ông mà để cho họ thấy cái sai(nếu có) mà sửa. Thứ nữa là cho phụ nữ có thể hiểu được những người đàn ông của mình để khỏi phải ấm ức và thông cảm cho nhau hơn.

    Hôm vừa rồi, tôi có xem một bộ phim trên truyền hình, của Trung Quốc. Có một anh chồng tương đối nghiêm chỉnh, có học thức, tuyệt đối chưa bao giờ lừa dối vợ ( tôi nhấn mạnh chữ " Chưa " ). Chị vợ cũng là người tốt , hiền lành thuỷ chung. Họ có một đứa con nhưng cho ở với bà ngoại ( chi tiết này có lẽ do Đạo diễn sắp đặt với dụng ý gì đó). Mọi thứ tốt đẹp cho đến khi anh chồng đi công tác và gặp một cô gái trên một chuyến tàu. Cô gái này rất cuốn hút và có vẻ như trong hoàn cảnh ấy thì mọi đàn ông đều không thể cưỡng lại được. - Chúng ta đang đề cập đến vấn đề đầu tiên về sự bạc bẽo của đàn ông - Rồi anh nọ cũng làm quen được với cô gái, có hẹn hò và viết số điện thoại ra tay. Anh về nhà trong tình trạng xay xỉn và để cô vợ biết được. Cô vợ thất vọng bỏ đi du lịch mong tìm được sự thanh thản. Anh chồng ở nhà lại như hổ được thêm cánh, tha hồ vẫy vùng trăng gió với cô gái kia...

    Tạm dừng câu chuyện ở đây ít phút. Thực ra nếu ai hay xem phim thì cũng nhớ cái phim này chiếu ở VTC2 tối qua. Còn tôi ở đây đang đề cập đến sự bạc bẽo của đàn ông. Trong trường hợp này là anh chồng. Vì một lý do vô thưởng vô phạt, như là một con mèo đang ngáp thì có con cá rơi vào. Tội gì mà không nuốt. Nếu tất cả đàn ông là mèo thì sẽ thế nào? Có thể có loại mèo ăn cá và loại mèo không ăn cá( chắc là ít thôi). Ngoài ra còn có loại mèo thích ăn cá nhưng biết suy nghĩ. Rằng là ăn vào chưa chắc nuốt trôi, hay đây là cá ăn vụng, trước sau gì người ta cũng biết v.v... tức là sẽ có nhiều ý kiến. Loại bỏ những con mèo không ăn được cá và những con mèo ăn không cần nghĩ. Chỉ còn những con mèo đắn đo. Nó thèm ăn nhưng nó biết là không được phép. Và liệu nó có ăn không khi không có người chủ ở đấy? 90% là nó sẽ ăn. Thật là khập khiễng khi so sánh những anh chồng với con mèo nhưng thực tế cho thấy 90% đàn ông sẽ ngoại tình khi có cơ hội ( nhấn mạnh chữ " Khi có cơ hội").

    Vậy đàn ông bạc bẽo là đúng không?
  2. sesan3

    sesan3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quay lại vấn đề: " Khi có cơ hội"
    Tức là sao? Là trong trường hợp này nếu không có cơ hội, anh chồng sẽ chẳng làm được gì. Khi người vợ biết nhưng có cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh chồng thì có khi lại ổn thoả. Nhưng chị vợ bỏ đi, chẳng khác gì mở cửa cho trộm nó vào. Anh chồng coi đó như là một tín hiệu open, thích làm gì thì làm. Đây có lẽ là tâm lý chung của nhiều phụ nữ, khi thấy chồng hay bạn trai mình có dấu hiệu bất thường thường tỏ ra chán nàn và thấy mình bị phản bội, họ chỉ có cách xử sự là giận dỗi bỏ đi. Thực tế là không chỉ riêng đàn ông, phụ nữ cũng dễ bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp nếu có điều kiện. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ bàn về vấn đề này trong một topic khác. Cái này chỉ nói về đàn ông.
    Như vậy đàn ông có vô tội không khi việc họ dấn thân vào những cuộc phiêu lưu tình ái?
    Chắc chắn là không rồi, nhưng ở mức độ nào thì lại phải bàn.
    Có một câu nói vui rằng: Không thể cấm người ăn kiêng nhìn thực đơn các món ăn khác". Không thể cấm người đàn ông đã có vợ hay người yêu nhìn người con gái khác và khi đó thì có giời mới biết họ đang nghĩ gì trong đầu. Và nếu chỉ dừng ở đó thì người đó có tội hay không? người đó có bị coi là bạc bẽo hay không?
  3. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Vâng !
    E nói đúng, như mà là bản chất rồi thì E làm sao đây. Trả thù ư, hay chấp nhận, đấu tranh bằng cách nào ?
    A nghĩ nhiều thằng đàn ông trong đó có A, giống như những gì E đã nói .
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong chẳng rút ra được cái gì, đành rút vậy. Nhưng nhìn lại mấy thằng bạn mình thằng nào cũng bạc như vôi.
  5. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo này, người ta là bạc bẽo nếu bạn cho rằng họ đích thị là như vậy. Cũng có sao đâu. Ở những trường hợp nhạy cảm nào đó thì đàn ông không cưỡng lại nổi mà đến đàn bà con gái nhiều khi cũng còn rung động chán. Chẳng có gì là hoàn hảo, chẳng có gì là mãi mãi. Cứ sống tới đâu hay tới đó, mưa lúc nào mát mặt lúc đó, đỡ phải suy nghĩ, đỡ tự thân mình làm khổ mình.
    Nói về sự bạc bẽo, có vẻ hơi mang quan điểm cá nhân vào đây. Bạn bảo người này bạc bẽo, người kia bạc bẽo, .. thực ra là họ bạc bẽo với đối tượng cụ thể nào đó, chứ đâu với tất cả, với người khác họ vẫn là người tốt, vẫn nhiệt tình và tốt bụng với mọi người, nếu anh ta quả thật đáng ghét thì hẳn đã không thể tồn tại được cả trong xã hội rồi, chứ đâu phải mỗi tình yêu. Bạn không thấy rằng bản thân chúng ta khi lựa chọn người mình yêu cũng đặt họ vào các mối quan hệ với bạn bè, gia đình mình để đánh giá đó thôi. Tình yêu tự nó đâu có lỗi, khi yêu thì bảo yêu, hết yêu rồi chẳng lẽ vẫn cứ phải nói yêu??? dù trong lòng chẳng muốn vậy :-I
    Rốt cục thì hoá ra chẳng hợp nhau, người ta chắc "bạc bẽo" hơn mình nhiều quá, vậy thì tìm người nào đỡ bạc hơn, mức độ bạc bẽo vừa phải, hay ít ra cũng gần cái mức độ "bạc" của mình hơn, cho nó công bằng và dễ chấp nhận
    Chứ đừng có vơ đũa hết cả là "đàn ông bạc bẽo" như vậy
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Quả thật khó tìm người chung thủy với tất cả người mình yêu...
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    bạn này ko hiểu bít được mấy tí đàn ông rùi nhỉ
  8. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hợ, thế phải biết "mấy tí" đàn ông mới dám mạn đàm về sự bạc bẽo ấy đây hở chị iwill ới ời ..... (iem tưởng chỉ cần ... 2 là đủ )
    (Mà thực ra thì mình cũng chưa biết đủ 2 .... )
    Xin nhường lời các bác vậy, iem ngồi hóng
  9. TruongGiangEVN

    TruongGiangEVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    oà, sao lại nói thía, cháu hiểu mà
  10. TruongGiangEVN

    TruongGiangEVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cháu đồng quan điểm với đồng chí nài
    sống vô tư cho thoải con gà mái nhểy
    zô đê các bác

Chia sẻ trang này