1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm về sự bạc bẽo của đàn ông

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sesan3, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ho* thế bạn khínguyentu những 2 rồi cơ à?
    Cơ mà hôm nay đi uống trà thấy mấy anh giai bẩu là phải ......3 cơ............. bạn khinguyentu cố lên nhé ko khéo sau lần thứ 3 lại vào rọ chứ chả chơi ....nhờ nhờ
  2. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không phải đàn ông nào cũng bạc bẽo, đôi khi có những người con gái họ không yêu nên họ thường tránh mặt, con gái chúng ta lại tưởng nhầm, ăn dưa bở là họ thích mình, nhưng chính vì họ không muốn gây hiểu lầm nên mới làm vậy. Đôi khi mình ước sao rằng đó là hành động cho thấy họ thích mình, vì có thích nên họ mới tránh mặt. Con gái không hiểu con trai vì vậy nhiều lúc cho rằng họ bạc bẽo.........
    Có câu danh ngôn rằng: Lúc ban đầu mới yêu, con trai thì nhút nhát, còn con gái thì mạnh bạo, chính vì vậy họ đến với nhau để bù đắp những điều thiếu hụt đó.
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nên đọc cuốn Tất cả đàn ông đều đểu, tác giả là đàn ông đấy. Đọc mới hiểu đàn ông không đểu thì phụ nữ lại không yêu
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
  6. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, em bái phục anh rai này ạ!
    Em là em không đồng tình hoàn toàn cái sự mạn đàm áp đặt cho đàn ông là bạc bẽo của chủ topic này. Em cũng định ngồi hóng thôi ạ (vì chị iwill bẩu phải có 3 mối tình trở lên mới được tham gia) dưng em xin bày tỏ 2 ý kiến cá nhân sau khi đọc bài của bác này :
    Thứ nhất, anh có dám chắc rằng khi yêu vì 2 tâm hồn hòa hợp thì chẳng có ai chen vào được cả không? Hay anh gặp tâm hồn 1 thấy hoà hợp, được vài ngày/tháng/năm/hay thậm chí chục năm sau, anh lại gặp 1 tâm hồn khác hoà hợp hơn (?!!) lúc đó anh lại quay ra biện minh cho cái sự không hoà hợp trước đây Cái thể loại này thì em thấy nhiều trường hợp lắm rồi ạ
    Thứ hai, thế anh cho rằng chỉ có con gái là người phải quan tâm tới việc để tình yêu mãi vẫn nồng nàn hay sao? Các anh cứ tự cho rằng mình chinh phục được chị em rồi là xong nhiệm vụ, giờ mặc cho họ duy trì, ta rong ruổi đường trường, vừa đi vừa ngắm .... hoa Thế đâu phải là bình đẳng hả anh?
    Đa phần các anh giai có vẻ sướng, cứ thế là được yêu, được chăm sóc, được quan tâm ..... không làm thế á? thì các anh bỏ, tìm em tâm hồn khác hoà hợp hơn, và tội lỗi lúc đó là do chị em cả, lỗi là vì chị em chẳng biết quan tâm, chẳng biết cách để tình yêu trong anh mãi vẫn nồng nàn blah blah blah Chị em nào trúng kế thì quay ra tự thấy mình có lỗi, rồi ủ rũ, rồi than phiền, rồi hằn học, rồi thì kết luận "đàn ông bạc bẽo", hị hị, thực ra các anh chả "bạc" lắm, chỉ hơi ích kỷ thôi
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    uhm! mình cũng thấy đồng tình với bạn khinguyentu ( 1 chút chút thôi)
    Nhưng bất cứ cái j cũng phải có nguyên nhân của nó đúng ko ạ? Nói chung là " tại anh và cũng do cả ả" nữa
    Vì sao mình lại nói câu đấy thật ra thì cũng có lý do đấy các bạn ạ. Thật tình cờ và thật bất ngờ cũng từ cái topic này mà làm cho minh tìm được cái này www.thoigian.com.vn và kết luận rằng phụ nữ yêu thì hay mất tỉnh táo ( trừ 1 số đứa ra bạn khinguyentu nhẩy ) nêu gạp phải 1 anh bạc bẽo cũng chả sao cả ( phải như 1 số bạn gì ấy sức khoẻ tình yêu và trí tuệ luôn đi cùng nhau )
    Được iwill sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 11/12/2006
  8. TruongGiangEVN

    TruongGiangEVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    oà, người nhớn nói chuyện khó hiểu wé
    cháu chẳng hiểu zì cả
  9. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hợ...em ngỏng cổ hóng..các bác bàn tiếp đi để em ghi sổ.
  10. sesan3

    sesan3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã hưởng ứng. Vấn đề tôi đưa ra ở đây là do hiện nay trong xã hội người ta thường hay nghĩ về sự bạc bẽo của đàn ông ( phụ nữ thì rất ít hoặc hầu như không có). Vậy điều đó đúng hay sai - đó là điều chúng ta cần tìm câu trả lời. Mong các bạn hưởng ứng thêm.
    Trở lại vấn đề tôi đang nói dở, liệu có thể coi người đàn ông bạc bẽo khi có ý nghĩ đến người con gái khác không phải là người yêu mình? Đây là vấn đề ngoại tình trong tư tưởng mà nhiều topic đã đề cập đến. Ý kiến cá nhân tôi thì không có tội. Vì một người chưa có hành vi phạm tội, mới chỉ có ý định thì chưa thể kết tội. Tuy nhiên anh ta cũng cần được cải tạo kịp thời để tránh những rắc rối tiêu cực có thể sảy ra. Cái này phải phụ thuộc vào bạn gái anh ta thôi.
    Một vấn đề nữa tôi muốn hỏi ý kiến các bạn. Đó là khi rơi vào những hoàn cảnh cụ thể và thuận lợi, sự sa ngã của đàn ông sẽ như thế nào và sự sa ngã ấy có bị coi là cố ý không?
    Ví dụ: Một anh bị người yêu giận. Anh ta chán nản, bực tức bỏ đi và gặp một cô gái khác. Cô ấy săn đón và chiều chuộng anh ta do tình cảm nào đấy. Anh ấy ý thức được là không yêu cô ấy nhưng trong lúc bực người yêu, chặc lưỡi một cái chả mất gì. Có thể quan hệ của họ sau đó không có gì và là do hậu quả của việc cô người yêu giận dỗi thì việc đó có bị coi thế nào?

Chia sẻ trang này