1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm về sự bạc bẽo của đàn ông

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sesan3, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sesan3

    sesan3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tức là sao hả bạn? bạc bẽo với chính mình? Có thể đó cũng là một luận chứng.
    Còn một vấn đề khác nữa: Có phải với hai người chỉ cần tình yêu là đủ? Băn khoăn mãi...
  2. sesan3

    sesan3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn bữa trưa ngon miệng.
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới 1 năm ngày đầu tiên gặp 80f rồi. Năm nay có vẹo rì ko?
    1 năm vui vẻ, cám ơn các em.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oa hay nhỉ Vậy thì em nghĩ thôi thì cứ làm thế đi. Cả 2 người í, nhưng nhấn mạnh là "khi có cơ hội" .Các cụ nói: ông ăn chả thì ba ăn nem chẳng ai tiếp tay cho giặc hết nhá Thế rôi ko ai trách ai bội bạc được cả
    Đàn ông như chiếc ra đa luôn phát hiện ra những vật thể lạ trên bầu trời và hướng về phía đó... nhưng không có ý định gắn bó với vật thể lạ đó đâu
  5. xman2701

    xman2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn!
    Đọc các bạn tranh luận về sự bạc bẽo của đàn ông tôi xin có ý kiến thế này mọi người xem nhé:
    thư 1: tại sao đàn ông đang có vợ lại đi ngoại tình?
    - trả lời: rất đơn giản vì tước đây anh ta cũng rất yêu vợ. Nhưng rồi theo năm tháng sống bên nhau cô vợ đã đánh mất đi sự dịu dàng của con gái ( vì phải chăm lo nhiều thứ cho gia đình, ko còn quan tâm nhiều đến chông như trước nữa, ...). Rồi một hôm anh chồng tìm thấy ở một cô gái trẻ sự dịu dàng và quan tâm thế là......tình tính tang là tang tính tình
    thư 2: Do người vợ ko biết giữ chông, cứ cho là anh ấy đã là chồng rồi thìminh ko cân ăn mạc diện nữa, ko cần trang điểm,... tóm lại là ko cần "tân trang nhan sắc" nên dẫn đến ngày một "xa sút"và thủ hỏi chị em phụ nữ có muốn chồng mình như một tên cửu vạn ko?
    thứ 3: Xin chị em phự nữ hãy hiểu một điều này!!!!!!
    là dù có ngoại tình thế nào đi nữa thì tất cả những " con mèo" ăn vụng bao giờ cũng yêu thương, trân trọng người vợ của mình
    vì có yêu thương và trân trọng thì họ cũng chỉ dám "ăn vụng" thôi
    mà ăn xong rồi thôi chứ ko có y định" của để dành " đâu chị em ạ
    hiiiii ý kiến của tôi là thế đó
  6. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thế các ông chồng là cái gì mà chỉ ngồi chờ vợ quan tâm??? Các cô chăm lo cho gia đình là vì ai, các cô đâu có giữ cái "gia đình" ấy cho riêng mình? Tầm này mà còn nghĩ thế là quá cổ hủ đấy bạn thân mến!!!
    Còn về một cô gái lạ dịu dàng, ô hô, các ông nhìn lại vợ mình đi, vợ mình cũng dịu dàng với người ngoài lắm đó, cẩn thận cẩn thận... "Vợ là cơm nguội của ta - Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng" cái này thì dân tình bàn chán ra rồi ấy ạ.
    Ôi, cái câu "không biết giữ chồng" nghe quen thậm tệ, người Châu Á mình cứ hay quen đổ lỗi cho phụ nữ như thế... Không biết giữ à, sao phải giữ, cuộc sống vốn đã là sự cố gắng để ngồi đúng chỗ của mình... Mỗi người đều phải cố gắng.
    Chẹp chẹp, cứ nhìn mẹ tớ thì thấy, chả bao giờ cụ ăn diện, trang điểm cả. Bạn đừng nói mỗi thời mỗi khác, vì tình yêu và cuộc sống thì thời nào cũng thế, thời nào cũng có nhiều cám dỗ. Chẹp, mẹ tớ mà còn "tân trang nhan sắc" nữa thì chắc mấy chị em khỏi đi học, không tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền???
    Hơn nữa, nếu các "CỤ CHỘT" trong gia đình đủ vững chắc, thì các "cây tầm gửi" chả tội gì mà không ăn diện. Ông giời vô tình đã ưu ái cho phái yếu bọn tớ cái khả năng ăn diện không mệt mỏi rồi bạn Xman ạ, vấn đề là điều kiện có cho phép hay không thôi!
    Ô hay, ấy làm tớ liên tưởng đến câu chuyện thế này:
    Một tên trộm ngân hàng nói rằng "Thưa quý toà, tôi thề rằng tôi là người cực kỳ tôn trọng Pháp luật, vì có tôn trọng pháp luật thì tôi mới lén lút chui vào ngân hàng ăn trộm tiền, chứ nếu không thì tôi đã vác đại bác xông vào giết sạch để cướp cho dễ"
    Theo ấy thì hắn có phải là người tôn trọng Pháp luật không?
    Kiểu ông chồng đó có thể gọi là "yêu thương và trân trọng" vợ không?
    Cái vụ "của để dành" tớ không hiểu lắm, ý ấy là thế nào?
    Thề với ấy là tớ ko định nói gay gắt, nhưng cách đặt vấn đề của ấy làm tớ ... lộn ruột quá , hì hì, đừng nóng nhé, tớ nóng đủ rồi
    Người Tây thì nói "Man makes house, woman makes home", còn ông bà mình cũng nói "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" - Còn tớ thì nghĩ rằng tốt nhất là cả 2 đàn cùng xây nhà, rồi cả 2 đàn lại cùng tiếp tục xây tổ ấm. Hạnh phúc không phải là anh đạt được gì, mà hạnh phúc là anh đạt được nó như thế nào!
    Hề hề, tớ biết là nói không đúng với chủ đề của topic, vì ở đây bàn về sự bạc bẽo của đàn ông. Tớ thì có câu trả lời rồi, sự bạc bẽo không gắn với giới tính, mà nó gắn với quan niệm, mà cái quan niệm đó đã đến lúc phải thay đổi! Còn viết bài này chỉ là để không đồng tình với các ý kiến bạn Xman đưa ra thôi.
    Hề hề, dài dòng quá, thế nào cũng có đứa chởi mình dở hơi, he he
  7. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "Dở hơi à"
    hehe, đêm hôm khuya khoắt mà nóng tính thế goby Lúc nào tớ mời bạn goby đi ăn xéo bành để hạ hỏa nhá
    Tớ là tớ hoàn toàn đồng ý với bạn goby Tình hình nếu các ông giai mà cứ quan điểm như bạn xman này thì ..... có lẽ tốt nhất là ta lo đường ta thôi nhỉ, vì có quan tâm hay trưng diện kiểu gì thì rồi các bố vẫn thấy người khác hơn vợ mình
    Thôi thì iem chả quan tâm tới việc luận bàn sự bạc bẽo của mấy bố làm giề, iem là iem tính nước kiếm tiền trưng diện và nuôi con thôi các bác ạ

    ......................................
    Được khinguyentu sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 28/12/2006
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì bạc bẽo khỏi phải bàn. Những đứa bạc bẽo phải đem tùng xẻo hết
  9. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bạc bẽo hay ko tất cả cũng do đàn bà 1 phần .Ở đời chẳng có ai hoàn hảo cả .
  10. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng ....từ đàn bà ra mọi chuyện mà

Chia sẻ trang này